Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn tình đời quá các bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 16/3/15.

ID Topic : 7925033
Ngày đăng:
16/3/15 lúc 09:48
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chúc mừng nha ban
     
  2. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    đã quá up lên cho ae chiêm ngưỡng nào bác
     
  3. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Buồn tình đời quá các bác ạbác này trong cái rủi nó có cái may Buồn tình đời quá các bác ạ - 1
     
  4. taon Thành Viên Cấp 4

    Thầy bói, cho em xin 1 quẻ đi ạ hí hí
     
  5. heodauto Thành Viên Kim Cương

    Update 4-4
    Có tin vui các bác à , hôm 1-4 đi AEON Bình Dương vốn dĩ dẫn hai mẹ con đi chơi ( vì thiếu nợ nhiều quá đi AEON ở Tân Kỳ Tân Quý sợ bị chủ nợ gặp ) Khi về không hiểu thế nào em lại đi lạc qua Miếu Bà ở Lái Thiêu . Thôi thì lỡ nên vào cũng thắp vài cây nhang , khi ra khỏi Miếu em có gặp 1 thằng nhỏ bán vé số , tính không mua nhưng vợ em nó lấy 2 tờ , bỏ xó đó vậy mà hôm qua dò vào được luôn cả 5 con 957356 . Em cứ tưởng như mơ , thế là sống lại rồi các bác ạ . Bác nào nghĩ em chém gió thì khi đi ngang Miếu Bà Lái Thiêu hỏi mọi người ở đó ai cũng biết em trúng số cả . Ôi mừng hết biết.

    CHÚC MỪNG BÁC NHÁ
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vô 5 tờ độc đắc luôn à, khao anh em 5s đê
     
  7. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    anh trai thất lạc bấy lâu em đã tìm đc anh rồi anh ơi , có gì inbox địa chỉ để gia đình mình gặp mặt nha a :bad_smelly:
     
  8. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày vô mánh , em vẫn sống cám ơn các bác đã quan tâm
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chiều này đi massage.
     
  10. TV KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HCM Thành Viên Cấp 1

    Em giống thớt. Quen bao nhiêu bạn bè, toàn bọn khó khăn, em giúp đỡ cả về tiền bạc lẫn kế sách làm ăn. 1 thằng làm em nhớ nhất, nó lái xe, suốt ngày va quẹt và phải đền, hỏi tiền em em đều cho mượn, không cần giấy tờ, lờ lãi không, giấu cả vợ cho bạn mượn, cầm cả tài sản cho bạn mượn mà mình nộp lãi cho. Tới lúc em gặp đại hạn, em hỏi mượn có 3 triệu đồng, thằng bạn ngồi gãi đầu gãi tai, lại còn là đang ngồi nhậu cùng em, đi nhậu toàn em trả tiền. Hỏi mấy câu thì miễn cưỡng trả lời ; tôi 50/50 ông à. Tức là nửa muốn nửa không muốn cho mượn, em đứng dậy trả tiền nhậu và nói bye, từ giờ coi như không quen. Nó cũng hay lang thang trên này lắm, số điện thoại còn đó, hy vọng thằng BÈ đọc được những lời này. LŨ KHỐN KIẾP.
     
  11. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Người VN mình nó hay có cái suy nghĩ vầy nè,khi mình giúp đỡ cho tụi nó việc gì thì nó chỉ nghĩ cái đó là bổn phận & trách nhiệm của mình đối vs nó chứ ko bao giờ nghĩ tới việc mang ơn mang nghĩa mình đâu...
     
  12. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    ok thôi thì thế này nhé bạnBuồn tình đời quá các bác ạ
     
  13. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    Đôi khi bạn giúp đỡ ai đó dù là bạn bè,người thân hay thậm chí 1 người cơ nhỡ thì...sẽ có 1 người khác hoàn toàn kg liên quan đến những người bạn đã từng giúp sẽ giúp lại bạn,trực tiếp hoặc gián tiếp nhé và bạn đừng bao giờ nghĩ tiêu cực trước những người bạn giúp vì chính họ sau khi nhận đc sự giúp đỡ của bn rồi cũng sẽ bị người khác trực tiếp hay gián tiếp lấy đi sự giúp đỡ đó...

    Ngẫm thử đúng kg nhé,sau khi mình rộng lòng giúp đỡ 1 ai đó 1 time sau mình sẽ thấy may mắn,niềm vui,hạnh phúc,điều tốt đẹp sẽ đến.
    bạn mua giúp bà lão tờ vé số,ngày hôm sau bạn tìm thấy 1 món đồ bị lạc đâu đó trong nhà chẳng hạn. Đó là luật bù trừ.
     

Chia sẻ trang này