Vừa rồi có đi du lịch cùng cty. Vào nhận phòng ở rì sọt có cái két sắt SOLID nhìn cũng cool. Bỏ ba con sói vào đó cho chắc ăn. Ai dè lúc cần quên cmn pass. Bấn quá không cách gì mở được. Đang khúc gây cấn nữa chứ. Đành dùng quyền trợ giúp từ hỗ trợ kỹ thuận của rì sọt. Anh kỹ thuật lên lấy cái muỗng cạy cục pin ra. "- Gắn pin lại đèn chuyen sang màu xanh là phải nhanh tay vặn khóa - Nếu sau 5giay không vặn sẽ chuyển sang đỏ là trở về trạng thái lock - Lúc đó các bạn phải tháo pin ra làm lại" Thế là reset đc pass. Giải thoát được ba con sói bị nhốt trong đó. Cuộc vui được tiếp tục kakaka. Anh em nào nhà có két sắt thử xem sao, chứ két sắt kiểu này chắc chỉ dùng để nhốt ba con sói thôi quá. Có ba con sói bên sohot định mượn hình qua minh họa mà sợ mod ban nick hic.
tưởng gì hóa ra quảng cáo cho 5giay, đúng ra phải là Nếu sau 5giay.vn không vặn sẽ chuyển sang đỏ là trở về trạng thái lock. Chắc tại đồ công cộng nên người ta chọn loại két đơn giản, cái này lúc khách sạn đi mua nhân viên có tư vấn cách mở nên chọn loại két này, KS mở không được mỗi này thay 1 cái chắc đóng cửa sớm.
Em khuyên bác nên đi chân trần cho cuộc vui được trọn vẹn, cảm giác được thả hết đoàn quân viễn chinh của mình vào đối phương, nó là 1 cảm giác sung sướng ko gì bằng, giống như đã đi đến sân bay hay quán cafe sang trọng là phải check in vậy.
em ko xài ba con sói đc, mang vào 1 chút là mất cảm giác, rồi 1 lúc sau mệt là tự đầu hàng bản thân luôn, bởi vậy ko ra ngoài đc, buộc phải chung thủy
Ko sao bác, bác tìm rau sạch dạng như Vietgap làm cũng dc mà mình tự chăn, tự nuôi rồi thu hoạch, sạch sẽ an toàn ko khác j gấu nhà đâu bác. Hơi nhiều nốt 1 tí. :3