Người chân thành và người giả tạo chỉ khác nhau ở những điểm này thôi! Chỉ cần một chút tinh tế, bạn sẽ dễ dàng phân biệt đâu là những người thành thật hay giả tạo khi nói chuyện, giao tiếp với mình. Có rất nhiều kiểu người sẽ xuất hiện xung quanh bạn, như ở công sở, ở ngoài đường, những nhóm bạn chơi chung... Và trong số đó, thật buồn khi phải thú nhận rằng không phải ai cũng đối xử với bạn thật lòng. Tệ hơn nữa đó còn là những người rất giả tạo. Có đặc điểm nào để phân biệt được đâu là những người chân thành, thành thật, đâu là người giả tạo không? Có chứ! Người chân thành sẽ tôn trọng, chan hoà và thân thiện với tất cả mọi người. Người giả tạo thì không, cái cuối cùng họ muốn vẫn là bản thân mình được lợi nên dĩ nhiên họ sẽ đối tốt với những người có quyền, giúp ích cho họ. Điều này cũng tương tự trong trường hợp giúp đỡ người khác. Người chân thành luôn đề cao sự chân thành trong các mối quan hệ. Người giả tạo thì tìm mọi cách, làm mọi việc để khiến người khác thích mình. Người càng thiếu chân thành lại càng thích thể hiện. Thể hiện mọi thứ ở mọi lúc, mọi nơi. Người chân thành không quan tâm xem mình có phải là trung tâm của sự chú ý hay không. Người giả tạo thì khác, họ luôn ứng xử để nhất định phải là trung tâm của đám đông. Sự cởi mở ở người chân thành, nó rất khác với kiểu đi đâu cũng bắt chuyện, gặp ai cũng cố buôn chuyện như những người giả tạo. Đối với những người không chân thành, chẳng có gì dễ hơn chuyện hứa hẹn. Những người chân thành luôn trân trọng và thừa nhận thành quả của người khác, chúc mừng thực lòng và lấy đó để học hỏi. Còn người giả tạo, nếu không phải là chỉ trích người khác để nâng mình lên thì lời chúc mừng của họ chưa chắc đã đáng tin. theo kenh14.vn
đọc hồi lộn xộn tùng lung ,lúc chân thành .lúc giả tạo hihi muội có cách nào mà không giả tạo cũng chẳng chân thành không nghĩa là huề cả làng đó ,hahaha
ơi hình này nó nói lên khoa học thôi Hỏi các bạn chứ ngoài những ngành kể chủ kiếm tiền có tiền rồi trong đó khách liên tục hỏi công nghệ kể cả kỹ thuật các bạn chịu nỗi không ?????
Bài viết này,với suy nghĩ va từng trải qua của mình.Mình nói rằng : bài viết tào lao. Đứa Chân Thành là đứa ngu , vì xung quanh nó lúc nào cũng có 1 đám bu vào để sẵn sàng lợi dụng chất xám,tiền bạc,công sức của nó miễn phí. Đứa Giả Tạo thì khỏi nói,loại này nên cạch VÌ trong đầu nó luôn suy nghĩ sẽ đem bạn ra thế thân cho nó khi cần. ------------------///---------- Lúc trẻ thì đọc câu này thấy hay : "nhìn bạn bè xung quanh của bạn,có thể đoán được bạn thế nào ? " Hay "bạn là con người thế nào mà chẳng có ai làm bạn với bạn,đi uống cafe chỉ có 1 mình,chắc hẳn bạn là người chơi không vô" ---> bây giờ thì nghĩ những người như vậy lại khác: có thể họ trải qua quá nhiều nên họ chán cái cảnh bạn bè rồi.không cần thiết phải có những thằng bạn như vậy. Và khi bạn nhận thức ra như vậy,cuộc đời bạn sáng ra liền.Mình là người trước đây mà bạn bè gọi mình là Chân Thành.Mẹ,toàn mấy thằng xạo lờ.
thời buổi này làm người chân thành quá cũng chết mà giả tạo quá đến nỗi bị người ta nhận ra luôn thì cũng dở
1. Chân thành ở đây ko phải là cái gì cũng nói hết, mà đã nói ra là phải nói thật. Thằng bạn chân thành dc hiểu theo nghĩa nói chuyện ko có mâu thuẫn, câu trên biện chứng câu dưới --> Đó là thằng đàng hoàng, nó có thể giả tạo với người khác nhưng với mình thì không. 2. Đứa giả tạo cũng không nên cạch hẳn nó vì đám này đôi lúc có giá trị lợi dụng cao. 3. "Nhìn bạn bè xung quanh có thể đoán ra dc bạn thế nào". Tùy theo bạn bè xã giao hay thân, nếu bạn thân của cậu là Cường đô la (hay đại loại thế) thì tôi khẳng định cả đời cậu không thể khá được. Vì tỷ suất tạo lợi nhuận của thằng này âm, tương lai chắc chắn phá sản. Yếu tố đầu bảng để xác định 1 thằng bạn tốt hay xấu 80% nó nằm ở thái độ lao động. Vì lao động nó mới đẻ ra khái niệm thương người khác. 4."Bạn là con người thế nào mà chẳng có ai làm bạn với bạn,đi uống cafe chỉ có 1 mình,chắc hẳn bạn là người chơi không vô". ---> Phải biết chọn bạn mà chơi chứ, cả đời mày không tin thằng nào thì đời mày mạt kiếp rồi con ạ.
Ko biết chọn bạn thì đi ăn mày là đúng rồi chứ gì nữa. Còn tin hay không tin thì tuỳ trường hợp nhưng trên cơ bản là giấy tờ pháp lý rõ ràng cái đã.Đó chính là cái làm cho mình mạt hay không.Chứ không phải bạn bè là cứ tin.
Thường người ta nói vợ chồng cũng là bạn bè của nhau. Xét theo nghĩa này thì HNH cũng là bạn rất đặc biệt của Cường đô la. Sau khi chia tay, HNH ngày càng giàu lên. Trước đó nghe nói Tăng Thanh hà cũng là bạn rất thân với Cường đô la và sau khi chia tay, cô này vớ được anh chồng giàu có, cuộc đời lên hương
Đúng rồi bạn.1 số người sách vở thì nhìn Cường usd theo cách khác,tức là qua báo chí,chứ có tiếp xúc với chú ấy đâu mà biết,mà báo chí thì cũng chẳng hiểu rõ nên viết méo mó người ta.Người ta thì chẳng quan tâm đính chính vì bản thân đã thấy ko cần thiết phải đính chính. Chơi với Cường usd mà nói lãi suất âm...buồn cười thật.Bạn bè là bạn bè,làm ăn là làm ăn.Tiền bạc rõ ràng.Chẳng liên quan gì.