Chuyện là mình săp có ng nhà từ Mỹ về thăm VN vào tháng sau, dì và các cậu đều lập gia đình bên đó nên có dắt theo về người Mỹ gốc và con cháu vân vân và vân. 1 đoàn khoảng 20 người hơn để tranh thủ dịp hè đi tham quan, họ dự định ghé ngang Hội An để đi tham quan thắng cảnh tự túc. Mình hồi lâu có nghe nói vụ thu phí nhưng chưa rõ là dành cho đối tượng nào? Nếu ng nước ngoài thì là trên 100k/ng phải ko? Tại ở SG nên ra đó phải đặt trước ks với đủ thứ nên 1 đoàn nhiều ng thì chi phí sẽ đội nếu thu phí. ACE nào mới đi tham quan về có kn nhờ chỉ giúp.
Không phải thu phí, với điều kiện là chỉ đi dạo vòng quanh phốcỗ, không vào những di tích có chỉ định , thí dụ như Chùa Cầu, những ngôi nhà cỗ được xếp hạng, kể cả đi chung với người nước ngoài cũng thế !
Hình như là đi vòng vòng là ok. nhưng khách nước ngoài sẽ bị thu tiền. Lúc mình vào họ bắt đưa CMND xem. Còn lại vào trong đó thì có chỗ sẽ thu tiền riêng tùy điểm. Đa số là free hết nếu là người VIỆT NAM
Không có hình như gì hết bạn nhé : Năm ngoái tui đi với 1 cô bạn người Pháp không có thu gì hết nếu không vào những điểm tham quan có chỉ định, còn đứng ngoài không vô thì không có thu cái gì hết và cũng chẳng ai hỏi CMND ?!?
À vậy là không có thu phí chặn ngay cửa từ ngoài đầu hả AE. Nếu vậy cũng đỡ, tại hồi trước nghe vụ tẩy chay này mà lúc đó chưa đi nên không để ý lắm.
Em đi Tết 2016 họ thu tiền mà. Em đi cái hướng qua cái cầu, gửi xe máy. Rồi đi bộ, có một cái chốt y như chốt dân phòng. Có cái chị kêu lại, hỏi là đi với hai người Tây kia hả. Em kêu là ko. Xong chị đó kêu cặp VC Tây đến giải thích rồi đóng tiền. Xong em hỏi cái anh hướng dẫn viên mặc áo vàng, ảnh nói là người Việt vào free, nước nó ngoài sẽ thu để lấy tiền hỗ trợ mọi người ở đó. Em còn nhớ là có một đoàn Nga vào xếp hàng mua vé vào nữa mà. Xong em nói với vợ em là : em đen quá họ tưởng người Ấn độ. Họ bắt em trả tiền xong bạn em ơn Đà Nẵng nói là người à Việt hết mà. Họ cho qua đó. Rồi đi vào trong là bên phải có quán quá trời, rồi gần cuối có hướng rẽ phải, đi hết đường đó là bờ sông. Hay do đợt đó Tết nên thu tiền
Đúng là có mấy cái chốt như bạn nói, thế nhưng mình cứ đường hoàng mà đi vô, không cần phải hỏi han gì hết, Tây cũng thế mà Ta cũng thế ....Họ không bắt buộc phải mua vé tham quan, mình có hỏi nhưng con nhỏ bạn nó không chịu mua vé nên thôi...và không mua thì thôi, chẳng ai nói gì hếtTuy nhiên khi đến chùa Cầu thì chỉ đứng ngoài chứ không được vào trong, mấy cái nhà cỗ cũng vậy !
Vậy là nếu họ thu được là họ thu. Hoặc là Tết đó họ thu. Còn vụ cầu Gỗ là buộc phải đóng nếu mún đi qua. Ko thì đi đường vòng.
Bác nói đúng 100% Có 8 hay 10 điểm tham quan gì đó, Mình không nhớ rõ vì có mua đâu mà nhớ nhưng khoảng 120, 150k gì đó.Quên cái vụ này: nếu bạn đi chung với Tây thì "có cơ may" nhân viên ở đó có thể sẽ hỏi giấy tờ bạn đó, lý do là họ sợ bạn là HDV du lịch chui.Tui thì không có bị vì họ thấy tui vác cái máy ảnh to và không có vẻ gì gọi là HDV nên họ chỉ nhìn với cặp mắt cú vọ thôi
Không có thu phí gì hết, mình mới đi hồi tháng 3 về nè, chùa Cầu thì chỉ thu phí người nước ngoài, người Việt ko thu, bữa đi nhằm hôm rằm, đông thí bà nội, đi vô chùa Cầu phải xếp hàng đi 1 vòng rồi đi ra, chả có tham quan được gì , được cái nghía lồng đèn phố cổ đẹp phết. Bạn đi nên lựa vào 14, 15 âm lịch, lúc đó phố cổ phải tắt đèn để treo đèn lồng, khoảng chừng 4.30 đến 5 giờ chiều lên hình đẹp phết. Hình như chỉ có mấy cái chùa cổ là người nước ngoài bị thu phí, nhưng cũng đừng vô vì chẳng có gì tham quan hết, phí tiền. Khuyên đừng đi thuyền trên sông, thuyền chèo chồng chành mà toàn mấy bà già chèo ko hà, ngồi trên thuyền ko dám nhúc nhích, chỉ ước sao cho nhanh lên bờ.
Trừ trường hợp lễ lạc hay không thì tui không biết chứ ngày thường Việt Tây gì bước vô mấy điểm có gắn cái bảng trước cửa là đều phải mua vé hết, vụ này đã có hơn 20 năm nay rồi chứ không phải mới đây nhe mấy bác. Riêng chuyện đi thuyền trên sông thì có hàng trăm người làm cái nghề này chứ không phải chỉ có bà già chèo đâu mà lo nhé ! Vấn đề vào tham quan, nếu mấy cụ đến chỉ để check in, chụp ảnh thì chẳng nói làm gì, còn nếu muốn tìm hiểu về 1 mảnh đất, con người hay lịch sử của nó thì lại là chuyện khác !
Chắc chỉ là check in thôi chứ không đến nỗi tìm hiểu làm luận án đâu bác Mod ^^ Em sẽ chú ý khi dẫn dắt mọi người đi. Có gì làm khó quá thì thôi đưa cả đoàn về Ngũ hành sơn chơi có lý hơn.
Chẳng có gì khó đâu bạn.Nếu đẹp trời đừng quên ghé bãi An Bàng mà tắm biển ( Cửa Đại lúc này bị biển xâm thực hết tắm được rồi ) Còn không thì thuê cano qua Cù lao Chàm mà xả stress với seafood cù lao chàm Biển Cửa Đại...mấy cái bao cát tổ bố chặn dài từ đầu đến cuối bãi, ước tính trên 5km bờ biển Từ Danang đến Hoi An, nếu tiết kiệm bác có thể đón Bus, giá 20k 1 người, thời gian chạy khoảng 30 phút