Thường thì mình trước khi cầm điện thoại nghe hay cầm gì đó giá trị. đều quan sát xung quanh. Xem có ai ở cự li có thể tiếp cận được thì phải để ý. Nhờ vậy mà 7 năm sống ở tphcm chưa bị giật mất gì. Mình ko dám nói mình hay. Nhưng 1 câu mà ông cha ta nói : "Cẩn tắc vô áy náy"
Đương nhiên. Nhưng nếu quan sát trước thì nó cũng khó tiếp cận hơn. Bọn cướp luôn bám sát và theo dõi 1 thời gian mới giật. Ko có thằng nào làm ngay đâu.
Đổ xăng thấy mấy chị em rất hớ hênh, mở yên xe lên rồi đứng chờ đổ xăng mà mắt còn nhìn vào gương xe để làm đẹp, túi xách thì nằm chình ình trong cốp xe.