mình đang định mua 1cái ghế massage cho ông già,sẵn lâu lâu sài ké lun....đừng có ai nói là mình đi ra ngoài massa mệt - khoẻ gì nhá..mình đi tơli nhàm lun rồi...công việc bây giờ lu bu lắm, ko có thời gian mà đi ngoài massa abcz...,tối làm về nằm lên ghế này thư giản,nghe nhạc cũg tọet vời lắm.....Mà bây giờ, ko bit mua của hiệu nào,giá cã, model tùm lum tá lả....mà len ngồi test thì thấy cũg k khác gì nhìu.....Ko bit trong này có ai đag và dùng rồi cho em xin ít review
em có chơi đá banh, và môn thể thao khác nữa... chứ ko phải ko có...nhưng hơm vào siêu thị điện máy, có ngồi lên thử thì cảm thấy thích còn ba em thì sáng có đi bộ rồi anh !!
Nhà mình lúc TRC mua của bác BAKHANG gì đó trên 5s này nè, nhiều loại nhiều giá lắm, có loại như ghế dựa, chỉ mát xa lưng thôi, thêm tí nữa thì có thêm chức năng bóp vai, bóp đầu,thêm tí nữa thì bóp đùi, thêm nữa thì thêm bóp cẳng chân,thêm tí thì bóp cả bàn chân, thêm tí thì bóp cả tay nữa... càng thêm tiền thì càng nhiều chức năng, đấm, xoa, bóp, day...đầu tiên em định mua cái vừa vừa tiền thôi, thế mà vô kho của bác ấy thử cái này cái kia rồi chơi loại full luôn, bác ấy ở trên chung cư thấp tầng, có 2 hay 3 căn gì đó, ở 1 căn, còn mấy căn kia để chứa toàn ghế mát xa, cả trăm cái. Cuối cùng em nhất định lấy cái mà đang để trong nhà chính dùng cho vợ chồng bác ấy đang xài
Mình chả cần masage , tối nào cũng phải tuột quần 2 lần bả mới cho ngủ yên , ko thì cứ mò mẩn riết,,,,
Nhièu khi lên k nõi cũng ráng bác à Cái tay bả thành thói quen ròi Cú lên giường ôm là bả thò tay xúng quần mò ròi bóp bóp,,, sáng ngủ dạy bả cũng đòi haizz,,..,
Nhièu khi muón đi masage vui chút cũng khó,, vô máy e hỏi thư giãn k a cũng k dám ok,, còn sư'c éo đ âu mà thư giãn,, trả mẹ hét bài r hiazz
Bác xóa ngay cái comment này đi, chứ để mấy chị em trên này học hỏi kinh nghiệm từ vợ bác thì chết tụi tui hết, chỉ cho nhai cơm nguội hoài cho đếnbchết