Học bằng B2 ở đâu giá tốt các thím? Mình ở khu tân bình. Định học ở Hoàng Gia nhưng giá 9t5 ... cho hỏi học phí giao động trong tầm giá nào. Muốn học chỗ nào có xa hình hiện đại ... ths ae và thím P/s: 1-mua xe mới giá niêm yến 600tr thì để lăn bánh cần chịu thêm bao nhiêu tiền (thuế và thủ tục các loại) nữa? 2-mua xe cũ giá cũng 600tr thì để lăn bánh cần chịu thêm bao nhiêu (thuế và thủ tục các loại) tiền nữa?
Chớ giỡn nha bác thớt. Gặp mấy trung tâm lừa đảo, cà chớn là ôm cục tức luôn, đóng tiền xong rồi là coi như.phải đi ..xin nó mới chiu dạy cho mình, mỗi lần học là mỗi lần phải ĐT xin nó cho học, còn Ko thì nó cứ bảo chờ đi, nó bận ôn thi cho mấy người sắp thi trước đã, rồi nó quăng cục lơ luôn,
Khoảng tầm 7tr nhé bác. Liên hệ TT Tiến Thắng, chứ bọn Tiến Bộ nó chảnh mà tào lao lắm, giá cả mắc lại không rõ ràng. Nhiều ng học mà ôm cục tức. Xe mới thì bác + thêm ~ 100tr là ra giá lăn bánh. Xe cũ thì phí sang tên, thuế ít, nếu xe đi tầm dưới 50k thì bác cũng ko phải lo sửa mấy. Có điều SG trải qua mấy trận ngập tanh bành. Giờ mua xe cũ sợ, kể cả xe ng quen. Nước mà đã vô thì thay tới mấy chục đời cục máy vẫn không ngon.
Nếu bác tính mua dòng rẻ tiết kiệm thì chỉ có i10 bản gia đình là lành tính thôi. Đừng nghe lời quảng cáo Mirage. 600tr thì i10 dư sức về độ thoải mái.
Em học cuối 2014 Hải Nam 7tr5 Giờ hình như là 8tr5 Bao đậu nếu bác chịu cố gắng nhé Hải Nam nó rèn chứ ko có bao cho đâu hehe
Hải Nam tập 2 người một xe phải ko các bác? Hoàng Gia thì 1 người một xe, tập lái ở Trung Sơn, sa hình ở Bình Chánh.
Hoàng Gia hoặc Hải Nam đều ok. Quan trọng là học để lái chứ ko phải học cho có bằng bạn ạ. Tôi có bằng hơn 10 năm rồi giờ ra đường vẫn run. Chọn cơ sở nào gần nhà, cơ quan và thuận tiện công việc là ok. Tôi thì chọn Hải Nam chỗ chị Ánh.
Trước tôi học ở Hoàng Gia, đắt mà chất lượng: xe xịn, bãi rộng, xa hình gần y như lúc thi. -Gái xinh, hot girl, rau của đại gia học ở đây hơi bị đông, tha hồ la liếm.
nhiu mà rẻ bác, bác học thử chưa, để kêu thằng em học, hồi trước học Thành Công mà ôm thêm cục tức, ẹ nó, cho mình chờ cả năm trời, có mấy người ko chờ nổi kéo lên công an tố cáo luôn, lúc thi thì đụng tới là đóng tiền, nhưng cỗ thi là chỗ khác chứ ko phải của nó nên bảo đóng thì phải đóng thôi, nó chỉ là thằng môi giới trung gian, học bằng mấy cái taxi thải ra chạy lên dốc ko nổi, đi học mà thằng thầy bắt mình đóng tiền bãi thực hành sa hình, thời lượng thực hành 12 tiếng nhưng nó gom thành 1 ngày, trong khi trừ thời gian đưa đón thì chỉ còn khoảng 8 tiếng cho 2 thằng, mỗi thằng đc 4 tiếng, đợt sau chờ chả thấy nó kêu nữa, gọi cho nó bảo tập thì nó mang xe ra metro quận 2 cho tập lùi chuồng, 3 đứa, lúc tập xong nó xin tiền xăng xe, thu mỗi thằng 2 xị. bây giờ đi diễn đàn nào em cũng sẽ rêu rao cho nó khỏi làm ăn.mẹ nó
bây giờ học thì bên Hoàng Gia nói đầu năm sau mới có đợt thi sát hạch do hv quá đông, có cách nào học trường khác hv ít thì dc thi sớm hơn ko các bác.