Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TrungLH, 19/9/17.

ID Topic : 8953995
Ngày đăng:
19/9/17 lúc 13:12
  1. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Tham gia ngày:
    30/9/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    9,658
    Hồ Trị An là 1 cái hồ nhân tạo do ngăn chặn dòng chảy của sông Đồng Nai để chạy các tubin thủy điện trong Nhà máy thủy điện Trị An (xây cất vào những đầu năm 80) Khu vực này trước kia là 1 phần của rừng Mã Đà thuộc Chiến Khu D. Mình còn nhớ những năm đầu khi thủy điện mới ra đời dân sống chung quanh thường đến đánh bắt cá và đem ra cầu La Ngà bán toàn là những con thủy quái vài mươi ký . Nay cá to đã giảm nhiều nhưng không phải là không có nếu biết nơi cá to thường tụ tập .
    Ở văn phòng 5giay có 1 anh đẹp chai rất mê câu cá và thế là anh ấy hay rủ rê mọi người cùng đi, ảnh thì tuần nào cũng đi nhưng tụ tập câu cá, vừa bơi lội, ăn uống lai rai, coi như đi cắm trại thì thường mổi tháng 1 lần, anh em mổi người cùng góp nhau mua thức ăn, uống, và quan trọng nhất là thuê ghe máy, cái hồ coi nó mênh mông vậy chứ không phải cứ để cần xuống là câu được Cá, thậm chí cũng ngay đó nhưng người chẳng có được 1 con, người vài ký, đó là chuyện thường !
    Từ Saigon đến địa điểm hạ trại khoảng 70km, thường thì đi theo ngả cầu Hóa An, rẻ qua con đường đến khu du lịch Bữu Long, sau đó cứ Huyện Vĩnh Cữu thẳng tiến .Qua khỏi nghĩa trang Vĩnh Hằng độ mươi cây số là đến ngả rẻ 1 bên là đến Di tích Chiến khu D (5km) còn thẳng xuống tí là đến bờ hồ, nơi gửi xe và đón ghe bắt đầu cuộc hành trình.

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 1

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 2

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 3

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 4

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 5

    Hai anh Mod đẹp chai nhất 5giay Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 6

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 7

    Hạ lưu của hồ Trị An, nhìn xa xa là cửa xả nước . Mổi khi nhà máy xả nước, người dân đến bắt được Cá khủng tại chổ này.

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 8

    Lên ghe bắt đầu cuộc hành trình

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 9

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 10

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 11


    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 12

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 13

    Nơi hạ trại

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 14

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 15

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 16

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 17

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 18

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 19

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 20

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 21

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 22

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 23

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 24

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 25

    Hái Xoài

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 26

    Relax
    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 27

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 28


    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 29

    Cá Lăng nướng muối ớt

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 30

    Thu hoạch Xoài​

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 31

    Thu hoạch Măng trên đảo. Hôm thì Xoài, lúc thì Măng.

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 32

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 33

    Lần đầu tiên mềnh câu được con Cá to chừng này đây Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 34

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 35

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 36

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 37

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 38

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 39

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 40

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 41

    Thử nghiệm con Drone DJI Sparkle , tuy nhỏ nhắn chỉ khoáng gang tay nhưng khá lợi hại vì có thể điều khiên qua cử chỉ của bàn tay hoặc dùng remote thông thường.
    Ngày xưa muốn chụp hay quay như thế này là phải bỏ ra 1 núi tiền thuê trực thăng là cái chắc, rẻ nhất cũng 2k usd 1 tiếng.Còn bây giờ người người, nhà nhà đều làm được...và cũng thấy sự lợi hại của nó trên mọi lỉnh vực .
    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 42

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 43
    Còn đây là thượng nguồn nhà máy thủy điện Trị An.Nơi này cảnh khá là đẹp vì nằm trên cao.

    Một ngày ở đây qua thật vui và thật nhanh.Có người câu được, có người không, nhưng ăn uống no nê thì là cái chắc. Nếu tính cả ăn sáng và ăn trưa, nói chung từ A -> cũng khoảng 300k]người.

    Cám ơn các bác đã xem,

    TrungLH
    17-09-2017
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/17
  2. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    Lâu rồi chưa quay lại Trị An.a Trung lại làm em nổi hứng nữa rồi.nhớ lại mấy năm trước từ 4h sáng xuất phát mà giờ nghĩ lại không biết sao lúc đó sung gớm.em thì câu ở cầu chiến khu D thôi nên cá cũng nhỏ
    Kết em hornet 919 quá a Trung
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/17
    TrungLH thích bài này.
  3. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    Câu cá hoàng đế cái khó là phải chuẩn bị mồi tép sống mới nhạy.nhớ hồi trước tép khó mua trên đó nên phải rộng oxy từ sg đem lên
    Khi nào đi nữa hú em nha a
     
    TrungLH thích bài này.
  4. Sohot.vn Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An

    anh làm em nhớ lại bữa đi buôn vô mánh quá Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 1
     
    TrungLH and sqhsqh like this.
  5. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Do đi thường xuyên nên lúc này có bài bản rồi. Nghĩa là phải tính trước khoảng 2 tuần để book ghe và lên chương trình: mua thức ăn, uống, kể cả Tép sống có máy sụt khí cho nó sống nên tới ngày đi thì xách cái ass mà đi thoai Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An
    Hornet 919 là của anh Mod đẹp chai của 5s hong phải của mềnh, mềnh chỉ chịu nỗi 150 Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 1
    Ok khi nào đi sẽ vô Box 13 rủ anh em hen hay anh em nào mún tổ chức đi riêng thì inbox mình sẽ cung cấp thông tin nhen !

    Mới update 1 mớ ảnh cho xôm tụ !
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/17
  6. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Phía sau giống Quang H quá ta Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 2
     
  7. Tô Mẫn Thành Viên Vip

    sau ni bác chụp hình trai đẹp rõ rõ tý nha Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An)))
     
    TrungLH thích bài này.
  8. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Có đầy đây nhưng rất tiếc vì chưa xin phép , người thích thì chẳng nói gì, người không thích họ phàn nàn bắt xóa hay bảo ảnh nhìn gúm post làm gì thì mất vui đi Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An - 1
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ thì chỉ có sông Đồng Nai với hồ Trị An là câu ngon nhất thôi. Cá lòng hồ Trị An ăn thơm ngon lắm.
     
    TrungLH thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hình bé bự đâu anh....
     
    TrungLH thích bài này.
  11. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Câu là cho vui thôi chứ mình không thích Cá hồ lắm, bởi nó tanh và có nhiều xương. Nhất là Cá biển hồ (Cam) Đầu những năm 80 cá biển hồ bên Cam nhập ồ ạt vào Saigon. Nó to nhưng tanh bà thiếm, nhất là con nào con nấy đầy những xương hình chữ y. Lóc bông bên mình có vậy đâu,Cá Lóc biển Hồ to bự nhưng xương là xương, và nhất là tanh..Người ta nói Cá càng để lâu càng tanh.Trước đây mình có 3 năm làm bên Thủy Hải sản nên khá rành về Cá. Ngon nhất phải nói là Cá Hồng hoặc Mú Đỏ, Mú đỏ ăn mà nhắm mắt đừng nhỉn thì nhằm với thịt Cua dám lắm !
    Anh nói bé bự nào cơ ? Bé nam hay bé nữ ? Bên 5giay và đối tác nhiều lắm, mình chỉ quen biết ít thôi !
     
    Last edited by a moderator: 20/9/17
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dĩ nhiên là bé nữ trong 5s rồi Bác.
     
  13. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Có phải trong tấm ảnh thứ 10 từ trên đếm xuống, cô gái mang balo, đứng trên ghe, bên phải: Anh Thư ?
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dạ đúng rồi anh . Cô ấy thiệt là dễ thương.
     
    Black dog thích bài này.
  15. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Gì mà "...nhớ lại mấy năm trước từ 4h sáng xuất phát mà giờ nghĩ lại không biết sao lúc đó sung gớm"
    Mình thì cần gì mấy năm trước, mới tháng trước đây thôi.Sáng thì dẩn cả đám leo núi lên tham quan Hải đăng.Trưa tới chiều bơi cả cây số qua cái đảo hoang chơi lại bơi trở về, xong tối lên tàu khởi hành lúc 0h30 từ đảo Phú Quý đến Phan Thiết là 3h30 sáng ( coi như nguyên đêm có ngủ được đâu) xong lấy xe gắn máy chạy tiếp đến Kê Gà là 7h30, ghé chụp vài tắm ảnh xong chạy tiếp xuống Lagi ăn trưa.Ăn xong men theo QL 55 chuẩn bị ra tới QL 51 thì ...vừa lái xe vừa ngủ gục, kết quả là ủi vô lề, dàn nhựa chiếc xe bể nát, tay chân trầy trụa tưởng chết, vậy mà dựng xe lên, sửa chửa chút đỉnh xong lại chạy tiếp về đến Saigon là cũng 5h. Tắm rửa, giặt giủ, nấu cơm rồi làm 1 giấc tới sáng sớm hôm sau 6h sáng ra công viên chạy bộ gần 13km mặc cho cái đầu gối tróc 1 miếng da đau bà cố...đôi khi cũng chẳng hiểu do đâu mà mình sung quá vậy không biết nữa Một ngày thú vị trên lòng hồ Trị An
     

Chia sẻ trang này