Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Sang đường sai luật gây tai nạn, ai chịu trách nhiệm?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bluesun3001, 20/10/17.

ID Topic : 8982151
Ngày đăng:
20/10/17 lúc 10:48
  1. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    10,558
    Xem trên mạng thấy có nhiều clip người đi bộ, trẻ em băng sang đường rất ẩu, không quan sát, không đúng vạch. Có cả những vụ tai nạn nghiêm trọng do người đi bộ gây ra.

    Trước đay mình cũng bị vào 1 tình huống hồn vía lên mây. Mình đang chạy xe trong hẻm, trời đang mưa nên chạy cũng khá chậm. Đang chuẩn bị rẽ ra đường lớn thì ở đâu thằng nhóc chạy ra đâm sầm vô xe mình nên té ngã. Bà mẹ hoảng hốt chạy lại đỡ nó lên, kèm theo là chửi mình 1 tăng..."chạy xe kiểu gì, mù hả....bla bla". Cũng may chú xe ôm gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối giúp mình chửi ngược lại.

    Vậy nếu thằng nhóc sang đường đột ngột gây tai nạn và nó, kể cả người đi xe máy bị thương thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Cần lắm các chuyên gia luật 5giay tư vấn Sang đường sai luật gây tai nạn, ai chịu trách nhiệm?



    Sang đường sai luật gây tai nạn, ai chịu trách nhiệm? - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/17
    đừng ban nửa nha thích bài này.
  2. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Lúc trước đang chạy xe cũng có 1 anh CAP băng ngang (trước cửa CAP) kiểu như vầy. Gặp mình cũng ba gai xấn thẳng vào và bóp thắng. Anh ta sững lại quay qua định phùng xòe,mình phang luôn:"anh là CA mà qua đường vậy đó hả?". Anh ta sượng lại ,thế là mạnh ai nấy đi tiếp.
     
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Lý thuyết là người nào làm sai người đó chịu trách nhiệm.Thực tế thì khác đi rất nhiều.Đơn cữ trường hợp ông anh rể của mình ổng đang dừng xe 2 bánh tắt máy đậu ở lề đường, một cha say rượu chạy phía sau loạng choạng tay lái đâm vào ông anh, sau đó ông say rượu té đập đầu xuống đường hồn lìa khỏi xác.Có vậy thôi mà cũng bị kêu lên kêu xuống làm biên bản, hỏi cung cả chục lần, cuối cùng phải tốn 50 triệu đền cho gia đình nạn nhân coi như chi phí mai táng mới êm.Đó là trường hợp tự nó đụng và tự nó chết.Còn chạy đụng người ta chết, dù người ta lổi, thì mình cũng chẳng phải là vô can đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/17
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ở VN vẫn tồn tại luật bất thành văn là xe lớn đụng xe nhỏ=>xe lớn có lỗi.Tương tự,chạy xe đụng người đi bộ,hoặc 1 tay ất ơ say xỉn đụng vào người đang chạy xe-đi-đúng-luật mà đi chầu Diêm Vương thì người chạy xe vẫn chuốc đủ chuyện rầy rà,và cuối cùng vẫn phải thòi ra 1 ít tiền gọi là hỗ trợ thì mọi việc mới êm xuôi!
     
  5. EZ-BID Thành Viên Mới

    Cái Clip đầu tiên là bọn snh viên trường HUTECH
    Bản thân mình cũng chạy Oto qua đoạn này vài lần, toàn chạy rà rà
    1 phần là cũng do Nhà nước mình, ở những đoạn đường như thế này phải có cầu đi bộ bắt qua
    Cầu đi bộ thì nhiều chỗ có thì dân ít dùng, chỗ dân cần dùng thì lại không có.....
    Haizz
     
  6. Silent Joker Why So Serious?

    VN thì cứ xe bự đền trước, có khi chưa kịp đền bị dân nó đánh rồi.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hcthai,
  2. thanhhai1812,
  3. thanhhai181222,
  4. anninh91,
  5. MinhAnh5858,
  6. TrungHitbds,
  7. phamthang89,
  8. Phạm_Gia_shop
Tổng: 1,258 (Thành viên: 8, Khách: 1,232, Robots: 18)