Đó là trường hợp của chị Lê Thị Thanh Thùy, 19 tuổi, tạm trú phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM. Từ lúc 6 tuổi, Thùy đã mồ côi cả ba lẫn mẹ. Không còn người thân, Thùy tìm đến nhà bà con ở tạm nhưng gia cảnh của họ cũng khó khăn không kém nên 16 tuổi, Thùy đã ra ngoài ở trọ và xin làm công nhân cho nhiều công ty da giày. Đầu năm 2017, Thùy bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc. Thấy Thùy không có ai chăm sóc, người bạn tên Hà Thị Huệ (28 tuổi) đưa đi bệnh viện, sau đó chở Thùy về nhà trọ của mình chăm sóc. Bác sĩ kết luận Thùy bị bệnh suy hô hấp, lao phổi. Bệnh nặng, Thùy phải thở ôxy 24/24 Huệ rơm rớm nước mắt: "Thấy bạn không có ai chăm sóc, em đã đưa về ở chung. Hằng ngày, em đi làm tại KCN Vĩnh Lộc, Thùy ở nhà một mình. Giờ bệnh càng lúc càng nặng mà em thì không còn tiền trong túi". Hiện tại căn nhà trọ không có vật dụng gì đáng giá, ngay cả chiếc xe gắn máy để đi làm, Huệ cũng bán để kiếm tiền lo cho bạn. Căn bệnh của Thùy đang ngày càng nặng, phải thở ôxy 24/24, cách 2-3 ngày phải đi bác sĩ. Trong khi đó, chị Huệ làm công nhân với đồng lương hơn 5 triệu đồng/tháng. "Nếu không còn tiền, chắc chắn Thùy sẽ phải chết. Em không nỡ để bạn một mình nên cố gắng động viên bạn, tìm mọi cách giúp bạn vượt qua bênh tật"- Huệ tâm sự. Ace 5giay có lòng thi giúp e nó với!!Theo địa chỉ : Bạn đọc có thể giúp đỡ chị Thùy qua số tài khoản từ thiện: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Người thụ hưởng: Báo Người Lao Động. Số tài khoản: 117000004884. Ghi rõ chuyển tiền giúp chị Lê Thị Thanh Thùy. Hoặc đến hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ: 270/2 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM. Xin trân trọng cám ơn.
Lao phổi bây giờ là bệnh xã hội nên đc điều trị hoàn toàn miễn phí, có điều phải có tiền bồi bổ cơ thể bởi khi chích kháng sinh hàng ngày thì rất mệt mỏi Ông ba vợ em cách nay 3 năm cũng bị lao, do hút thuốc nhiều quá, sáng nào cũng phải chạy lên trạm y tế để nó lụi cho 1 mũi vào mông, ổng đau đến nỗi phải ngồi lại 1 lát cho đỡ đau mới chạy xe về đc, ổng nói tao sẽ bỏ thuốc vì sợ bị đâm kim kiểu này quá, cơ mà đến giờ thì vẫn bập bập trở lại, nhất là lúc nhậu, ai nói cũng mặc kệ, chỉ có em nói ổng chịu nghe, bởi vậy khi em về nhậu với ổng thì chả thấy hút, nhưng nghe ng khác bảo tối tối nhậu là hay hút lắm
lao phổi kg sợ chích mà sợ uống thuốc bạn à , mình bị cách đây 8 năm sáng sớm ngủ dậy chưa ăn gì là nốc một đống thuốc ,mình lại bị đau dạ dày nên nó hành dử lắm ,vậy mà củng chịu đựng được hơn 8 tháng trời
Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin, mình không giàu nhưng cũng xin góp chút ít gọi là chia sẻ với người hoạn nạn .Có 1 trục trặc mong bạn hỏi lại giúp vì không tìm thấy tên cũng như chi nhánh TPHCM ? Ảnh 1: không tìm thấy tên : chi nhánh TPHCM Ảnh 2 : tên NH Cám ơn
mình có quen ông anh,nhậu với hút thuốc thần sau.Tới lúc bị lao,ko chịu đi xin thuốc. Ho hoài,ốm trơ xương.Lên bv khám,bác sĩ nói giờ ko bỏ nhậu,thuốc lá thì chết chắc trong 2 tháng. Thấy quan tài mới đổ lệ,về bỏ thuốc,bỏ nhậu.Giờ sức khỏe khá hơn.Lúc ổng bị,tui cạch ko dám nhậu chung.Sợ ổng ho,lây cho mình nữa.
Mai tui ghé ủng hộ ít tiền cho e nó!Tiền tỷ xây tượng làm gì mà mấy cảnh đời này lại ko giúp,toàn lên báo kêu gọi nhân dân,nói ra thì lại bảo phản này nọ.