đang vào mùa tuyển quân , chắc nhiều anh em cũng đang lo lắng vấn đề đi nghĩa vụ quân sự nhỉ , em có 1 số câu hỏi muốn hỏi anh em 2 Tuần trước em có đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ( bao gồm , khám chiều cao , cân nặng , mắt ) bây giờ có lệnh khám đợt 2 , em định không đi khám sức khoẻ đợt 2 này , sợ đợt 2 này trúng tuyển là sang năm phải đi Anh em có ai từng trốn khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự thì cho em ý kiến nhé
Trốn mà được!!Khám sức khỏe thì thức 2-3 đêm liền uống cafe cho tim nó đập bình bịch dữ dzô,hên thì thoát,còn ko thì đi xăm bít 2 cánh tay là ok!!
Trốn = cách đó ko hay đâu chú em, thằng e mình nó trốn cách đây 2 năm bị tụi quân đội canh bắt cả tháng trời, nó vô thẳng công ty bắt đem về xã đội luôn, lần đầu phạt 1 triệu 5, năm tới mà tiếp tục trốn nó truy tố đi tù lun nhé.
Khám đợt 2 là khám rất kỹ, bắt 1 nhóm nam vô 1 phòng thoáng (kiểu che cái màn ngăn lại chứ ko kín), cởi truồng ra hết, có khe hở ai ở ngoài nhìn vô cũng thấy. Sau khi nude quay trước quay sau cho bs coi, coi có đủ bộ phận sinh dục ko, có bị giang mai, mồng gà, ghẻ lở gì ko,.. Đứa nào tự dưng đang khám mà ku cứng lên là biết pê đê nhé.
ở tỉnh hay SG bác. SG có giá sẵn rồi, bác hỏi khu phố hoặc bên phường đội. Ở tình thì tìm quen biết nhờ bác sĩ Em chỉ biết vậy, hết tuổi khám lâu rồi, nghe lỏm mấy đứa nhỏ bị kêu đi khám thôi
Chưa :v ý chủ thớt là thứ 5 ngày 23 mà :v Nhưng điều đó ko quan trọng, quan trọng là chủ thớt sắp dc khám đít rồi :v