Đó giờ trung thành xài vnpt nhưng bắt đầu mất kiên nhẫn với em này,1 năm đứt 5 6 lần cáp đặc biệt vào những “ngày ấy” nên định đổi qua vịt teo thử, bạn bè tụi nó ca ngợi dữ quá. Anh em trên đây có ai ở khu vực q8 mà xài vit teo cho mình xin chút cảm nhận với.
e đang sài Viettel đây...sau 10 năm sài từ cáp đồng sang cáp quang e có nhật xét như sau: - Tổng đài: tiếp nhận chu đáo, sau 3 tiếng hành chánh là có người đến xử lý, chậm nhất 6 tiếng, chậm hơn thì trưởng phòng gọi điện xin lỗi - Kỹ thuật viên: nhiệt tình, không dám vòi vĩnh, đưa tiền cũng ko lấy, 20h vẫn còn trên nóc nhà hoặc cột điện xử lý sự cố cho xong mới về - Sau khi xử lý sự cố: tổng đài gọi hỏi kỹ thuật làm việc như thế nào, chỉ cần láo nháo bữa sau trym cút luôn - Cá mập cắn cáp: nhà nhà người người fb, youtube, xxx... vòng tròn xoay mãi...Viettel thì chưa từng luôn...phà phà Còn VNPT thì khỏi bàn tới...e từng tức ói máu với bọn này vì sự cố đứt cáp ngay cổng công ty sau 3 ngày mới tới xử lý...vòi thêm 500k mới hoàn thành...mà còn nhăn như khỉ đột Đó là cảm nhận của e khi sài 2 mạng VNPT và Viettel...khi e giờ chuyển qua Viettel sài hết luôn rồi
Cám ơn b nhé review chi tiết quá. Xem ra vt ngon nhỉ vậy tuần sau mình gọi đặt luôn. Bữa giờ vnpt có xài đc j đâu.
Mấy bữa nay nhà mình xài fpt cứ 1h44 khuya là bị ngắt rồi vào lại, nhiều khi đang xem online thấy bực mình. Mấy tuần nay cũng hơi chập chờn. Đang tính xài qua viettel nè ^^.
Mình nhà ở quận 8, trước ở phường 2, giờ ở phường 3. Mình từng xài hết internet của VNPT, SCTV lẫn FPT, và rốt cuộc mình xài của Viettel là hài lòng nhất, xài rất ổn định, không chập chờn, giá cả cũng phải chăng - giờ có thêm vừa cáp vừa internet nên cũng khá tiết kiệm. Xài của VNPT 1 lần thôi sợ luôn, chuyên rớt mạng vào thứ 7,cn và mỗi lần kêu lên xem thử hoặc sửa giúp thì mấy ngày luôn!