Tìm kiếm bài viết theo id

Thất Tình Thì Phải Làm Sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dvdshop39, 16/11/15.

ID Topic : 8258030
Ngày đăng:
16/11/15 lúc 17:25
  1. dvdshop39 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    8/3/10
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    447
    chào các thành viên 5giay,e và btrai quen nhau đc 5 năm, trong thời gian quen nhau đã xảy ra rất nhiều chuyện ,vui ko,buồn thì rất nhiều,nhiều ko thể nói ra hết đc. Hôm nay e viết topic này để mọi người có thể cho e thêm ý kiến . Nói ra đỡ buồn hơn nên mong mọi người đừng chê cười e nhé. e năm nay đã 23t rổi, cg đủ tuổi để nhận thức mọi thứ xung quanh rồi, nên việc bạn trai còn yêu e nữa hay ko thì e đã quá rõ, quen e đã 5 năm vậy mà e đi làm mấy giờ,về mấy giờ cg ko biết. làm ca ngày hay ca tối cg hỏi hoài. lúc e bệnh thì nhờ mua thuốc cg ko mua, sinh nhật,lễ lộc gì đó cg chẳng có quà . Nhưng nói thì nói vậy chứ e cg ko cần quà chỉ cần 1 lời chúc hay tin nhắn là đủ rồi. vậy mà cg ko có. chưa bao giờ chở e đi chơi hay đi du lịch xa. Mỗi lần e rủ đi đâu xa là nói Mẹ a ko cho đi qua đêm. Mẹ a già lớn tuổi rồi, ko nói thì thôi hễ nói ra là sợ Mẹ la,Mẹ rầy . e thật rất là buồn đó mấy bác ạ. Mỗi lần gặp nhau là bạn trai e chỉ chở e đi ăn,rồi đi lòng vòng mua đồ nhựng thứ linh tinh cho btrai, cứ như vậy nên cứ tới ngày chủ nhật là e như cục than.. lâu lâu e mua vé buffe vài trăm là nói hoài,nói e phí tiền mà e mua chứ btrai có bao giờ mua đâu. Nhìn chung cuộc sống của e bây giờ thật chán. Mẹ e cứ hỏi hoài khi nào nó cuới mầy,ko cưới thì bỏ đi. Làm sao e bỏ đc đây ,e còn tình cảm với btrai rất nhiều . Xin mọi người cho e chút ý kiến e có nên tiếp tục chờ bạn trai nữa ko hay nên dứt khoát. Nhưng nếu muốn bỏ thì e phải làm sao. e sẽ ko chịu nổi cú sốc này. nhiều khi e muốn ra đi..... và ko xuất hiện trên đời này nữa . !!!! Thất Tình Thì Phải Làm Sao
     
    Camera XiaoMi and TeoMax like this.
  2. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Nói thật, thằng đó chỉ xem e như ...... !!!!!
    BỎ ngắn gọn.
    E 23t còn trẻ mà đừng phí tuổi xuân vì 1 thằng k đang nv, theo a đoán b.trai e là người miền ngoài phải k
     
  3. GVDH Thành Viên Cấp 3

    Anh nghĩ em nên đi tu !
     
  4. Potm Thành Viên Bạch Kim

    Làm sao em bỏ được!
    Em nên gửi link bài viết này cho bạn trai em đọc! Có thể bạn trai em sẽ ngộ ra điều gì đó!
    Chúc may mắn!Thất Tình Thì Phải Làm Sao
     
  5. Phát Cường Mobile PhatCuongMobile.com

    vẫn còn nhiều niềm vui lắm e, bạn bè gia đình, cuộc sống, nếu như bạn trai e ko mang lại niềm vui hp thì e tự tạo, buồn buồn thì đi nhậu với bạn bè tâm sự cho vui, còn trẻ còn cả tương lai phía trước mà e , lo gì ko kiếm được hp
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đàn ông con trai, phải có chút ít công danh mới dám nghĩ tới chuyện lập gia đình, vì nếu ko, vợ con anh ta sẽ khổ, sẽ là cái vòng luẩn quẫn ko thể thoát ra được

    thay vì trách cứ người yêu, bản thân bạn gái phải hiểu rõ ngọn ngành, đơn giản mà, vài bài test cơ bản, xem cái khó thực sự là đang nằm ở đâu, thế nào rồi cũng có giải pháp

    nhiều trường hợp như vậy, các bạn nữ lại đơn phương chia tay, vì cứ lấy suy nghĩ mình áp lên bạn trai, hoặc lấy định kiến xã hội áp lên bạn trai...nhìn người ta qua lăng kính 1 chiều như vậy chưa đúng , biết đâu ta đang bỏ sót gì thì sao...
     
    bitrumq3 and Banhtrangtron. like this.
  7. digimonxxx Thành Viên Cấp 4

    Đây là dấu hiệu của 1 ng đàn ông vô tâm. mới đang yêu mà còn vậy, mốt lấy nhau về rồi còn đủ thứ nữa. Thử đau đẻ xem ai chăm cho, rồi chăm sóc con cái nó ko màng tới, nhiều khi ốm đau bệnh tật gì cũng ko luôn. Đừng nói là bạn chịu được nha. Phụ nữ khổ ko phải vì yêu trai nghèo, xấu gì....mà dù nó giàu, nó đẹp cỡ nào mà vô tâm thì bao khổ. Cái khổ này rất khỏ diễn tả ra, kiểu như tối cô đơn mà ko ai tâm sự, ko ai hỏi han, hay ôm 1 cái vậy dù chình ình trước mặt.
    Nói ít hiểu nhiều, mong em tìm thấy 1 tình yêu chân thành khác
     
  8. mydung2910 Thành Viên Cấp 2

    Em đòi hỏi cái gì mà lắm thế.....buồn cho anh đó ghê....đòi đi zdu lich tùm lum...thôi em bớt máu lại đi.....có ngươi yêu vậy thôi chứ muốn gì nữa mà than thở
     
  9. Zghiaooo Thành Viên Mới

    Nếu em không còn cảm thấy vui khi ở bên người đó thì cách tốt nhất là chia tay thôi em, day dưa thì chỉ có con gái như em là chịu thiệt !
     
  10. hoangvuminh Thành Viên Mới

    7 tình thì yêu đứa khác là quên liền à. khuyên chân thành
     
  11. ponchen Thành Viên Cấp 3

    .............. Thất Tình Thì Phải Làm Sao
     
  12. Ngày mới đẹp hơn Thành Viên Cấp 1

    Nghe bài " ok chia tay " của thanh thảo
     
  13. Ngô Bảo Khanh Thành Viên Cấp 2

    chắc là nên chấm dứt đc rồi đó
     
  14. willrock2601 Thành Viên Cấp 3

    thất tình mở bài hòn đá cô đơn lên nghe nha Thất Tình Thì Phải Làm Sao
     

Chia sẻ trang này