Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Truyện tâm linh rất đáng sợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 15/3/18.

ID Topic : 9090512
Ngày đăng:
15/3/18 lúc 17:03
  1. phungquangphong Thành Viên Cấp 2

    Đợt trước em có thuê nhà ở Bình Thạnh. Đang đêm thì có tiếng hú do gió luồn qua cửa xổ, tiêng hú phát ra như có người đứng ngay trong phòng hét vậy. Nghĩ lại ghê vãi, đó là lần duy nhất luôn. Lúc đó tưởng chết rồi.
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    sao lại ko nhớ chứ, đọt đó bác kể chuyện con ma bị táo bón đấy, giờ lên làm mod nên đỡ hơn nhiều rồi chứ ngày còn làm mem như mình thì bác bựa ko thua thằng cha Lý gia tịnh
     
  3. thaohoang9290 Thành Viên Cấp 4

    mình mới chuyển nhà vì vụ kinh khủng hơn. ở Tân phú, đêm hôm gỏ cửa gạt cửa tùm lum. mở ra ko thấy ai. trong vòng 5 giây, ko 1 tiếng động sau khi mở.
     
  4. thaohoang9290 Thành Viên Cấp 4

    mình mới chuyển nhà vì vụ kinh khủng hơn. ở Tân phú, đêm hôm gỏ cửa gạt cửa tùm lum. mở ra ko thấy ai. trong vòng 5 giây, ko 1 tiếng động sau khi mở.
     
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cái đó do chim hay dơi bay va chạm cửa đó chứ làm gì gõ cửa hay gạt cửa!Muốn nhát ma thằng nào lấy máu lươn trét lên cửa nhà hay cửa sổ tối dơi bay tới mổ cửa nghe ghiền!!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nói mới để ý. Tuyệt tích một thời gian bỗng lên mod.
    Chắc tui phải quy ẩn để...lên chức thui Truyện tâm linh rất đáng sợ
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vậy là có tính râm từ bé rùi nhé, để mình sang nhà hàng xóm của bác nói họ dán kín các cửa lại chứ không thì bác lại thích trở về tuổi thơ nữa thì chết.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tiếc là ở quê nên toàn cá sấu, chứ ở sg là em rình chỗ sân bay với hãng mỹ phẩm rồi, toàn hàng tuyển thủ quốc gia ko
     
  9. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Em nhớ bác đi hửi quần sịp bà mẹ của em gái nhà hàng xóm. Kkk
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Không thấy bác mỹ phẩm đưa mấy hình em gái tưới rau mồ hôi ra ướt đẫm cả áo à, gái quê đẹp hồn nhiên lắm đó bác.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    moá, giờ lão ấy lên hàng mod rồi nhé, coi như cán bộ cấp cao, bác tiet lộ thế thì bị quy tội nói xấu lãnh đạo nhé
     
  12. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Đâu, cái đó gọi là lịch sử trong sáng của lãnh đạo, mình cần phải học thuộc y như môn lịch sử VN, làm vậy là thể hiện sự tôn trọng với lãnh đạo Truyện tâm linh rất đáng sợ
     
  13. Hoangan031084 Thành Viên Cấp 2

    Ánh mắt ku tèo đó nhìn ghê quá
     
  14. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Máu lươn có gì đặc biệt hơn máu gà máu vịt hả bro ?
     
  15. Dj_Sonic _Trance4ever_

    thằng nhỏ này bị khùng nhẹ, kiểu ko có ai chơi cùng nên tự kỷ, thấy vợ chồng bác sát bên muốn làm quen mà ko bik nói gì nên đứng nhìn, tâm linh cái gì Truyện tâm linh rất đáng sợ
     
  16. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cái đó mình ko rành vì chưa thử,chỉ đọc qua 1 cuốn sách nói về cách doạ ma người khác bằng cách đó thôi lão!!
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác làm thịt lươn thì mới thấy, nó tánh hơn máu khác nhiều, và khi làm lươn thì thường máu bị trộn lẫn cả nhớt của nó, nên nó sệt sệt, lâu khô hơn. Có lẽ vì vậy nó sẽ thu hút đc chim, dơi trong thời gian lâu hơn mấy loại khác
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giải bùa được chưa thớt
     
  19. coc_oi Thành Viên Cấp 2

    Đọc đúng cá tháng tư 1/4
     
  20. coc_oi Thành Viên Cấp 2

    Đọc đúng cá tháng tư 1/4
     

Chia sẻ trang này