Chiều 7/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tạm giữ hình sự ông Trần Huy Thông (giám đốc) và Võ Quốc Tuấn (phó giám đốc) cùng hai nhân viên của Công ty bảo vệ Đông Á về hành vi Gây rối trật tự công cộng.Nhóm người công ty bảo vệ đã tham gia vụ nổ súng hỗn chiến với băng Phan Văn Ngọc (29 tuổi, tức Ngọc Sẹo) - nghi can đã ra đầu thú hôm qua. Cảnh sát đã khám xét nơi làm việc của ông Thông, thu giữ một số vật dụng, tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra. "Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án", lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết. Phó giám đốc công ty bảo vệ nổ súng hỗn chiến. Ảnh: Camera an ninh. Theo điều tra ban đầu, trước đó, ông Thông cùng Tuấn chạy xe cứu thương riêng đi hỗ trợ người bị tai nạn giao thông tại xã Long Thọ. Trong lúc dẹp đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông Tuấn xảy ra xô xát với cha vợ của Ngọc. Nghe chuyện cha vợ bị đánh, những ngày sau đó Ngọc liên tục gọi điện yêu cầu ông Tuấn đến nhà xin lỗi nhưng không được chấp nhận. Chiều 1/4, Ngọc cùng nhiều đàn em đi ôtô bán tải đến công ty bảo vệ tìm ông Tuấn. Bị nhóm giang hồ cầm hung khí tấn công, ông Tuấn và ông Thông rút súng bắn trả. Các nhân viên bảo vệ khác cầm nhị khúc đánh trả, một người bị nhóm Ngọc chém bị thương ở đầu. Nhóm giang hồ nhanh chóng lên ôtô tẩu thoát. Cảnh sát sau đó trích xuất camera tại công ty bảo vệ, thu giữ hai khẩu súng của ông Thông và ông Tuấn. Qua kiểm tra, đây là súng công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng. Giám đốc, phó giám đốc công ty này đều đã qua lớp tập huấn quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và được cấp giấy chứng nhận. Ông Tuấn cho rằng nổ súng để tự vệ khi bị đối thủ tấn công. Ảnh: Phước Tuấn. Cơ quan điều tra cho rằng, được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng nhóm người công ty bảo vệ đã sử dụng không đúng mục đích. "Số công cụ hỗ trợ này chỉ dùng để bảo vệ tài sản và mục tiêu, nhưng nhóm người này lại dùng để tấn công người", cán bộ điều tra nói.
1 tờ báo khác lại đăng khác : thằng Ngọc Sẹo này đánh người khác,sau đó người ta gọi xe cấp cứu.Xe tới,gia đình nó ngăn cản ko cho đưa người đi cấp cứu.Xảy ra xô xát với bên cứu thương. Sau đó nó kêu người ta ra xin lỗi.Người ta ko ra.Thế là nó kéo quân tới tính quậy. Ai ngờ bên đây chơi luôn. Thế là lòi ra 1 thằng giang hồ,du đãng,làm mưa làm gió Nghệ An có máu mặt ở Đồng Nai. Dân biết nhưng cán bộ quản lý địa phương không biết. Qua quá trình tham khảo thông tin từ nhiều tờ báo chính thống.Mình thấy có mùi của 1 số thằng có chức quyền ở Đồng Nai đang bao che cho thằng Ngọc Sẹo này,vì sợ lòi ra nhiều vấn đề liên quan đến bọn nó.
Người dân ở nơi xảy ra vụ bắn nhau còn bàng hoàng, không dám nói về Ngọc "Thẹo" Vụ bắn nhau ở Đồng Nai: Khi được hỏi Ngọc "Thẹo" là ai, những người dân ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) không dám thông tin, họ liên tục lắc đầu. Liên quan đến vụ bắn nhau ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vào ngày 1/4 gây xôn xao dư luận, trưa 3/4, nguồn tin từ cán bộ Cảnh sát hình sự - Công an huyện Nhơn Trạch cho hay, Ngọc "Thẹo" - người có liên quan đến vụ việc trên là trùm bảo kê tại khu vực Bến Cam - Khu 5 tầng (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Người này tên thật là Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An) từng có tiền sự tại địa phương. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường vào sáng 3/4, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng về sự việc. Khi được chúng tôi đặt câu hỏi Ngọc Thẹo là ai thì nhận được những cái "lắc đầu" và nhiều người không dám đề cập. Lực lượng công an vẫn đang lấy lời khai từ những người có liên quan. Theo báo cáo của Công an huyện Nhơn Trạch, lúc 15h ngày 1/4, Phan Văn Ngọc đến chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đ.Á. Việt Nam (ấp 2, xã Long Thọ) đòi gặp Võ Quốc Tuấn (SN 1977; nhân viên công ty) để nói chuyện liên quan đến việc Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc. Sau đó 2 bên lao vào đánh nhau. Ngọc chạy đến xe bán tải biển số 51C-367.21 lấy con dao rựa rồi cùng với 3 đối tượng lạ mặt (ngồi trên xe) chạy đến chém anh Tuấn. Thấy vậy ông Trần Huy Thông và Tuấn dùng 2 súng bắn chỉ thiên 2 phát. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1970, ngụ ấp 5, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, là nhân viên công ty) cầm lấy 1 cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích. Hiện trường nơi xảy ra vụ bắn nhau. Ảnh: Minh Mẫn. Sau khi gây án, Ngọc cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn. Anh Nghĩa được đưa đến bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển đến bệnh viện mắt TP HCM cấp cứu. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang truy bắt Ngọc và đồng bọn, đồng thời làm rõ nguồn gốc 2 súng công cụ hỗ trợ mà Thông, Tuấn đã sử dụng để xử lý theo quy định. Trong khi đó, ông Trần Huy Thông - Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A. Việt Nam cho rằng, nguyên nhân của vụ ẩu đả xảy ra do mâu thuẫn trong lúc đưa người gặp tai nạn đi cấp cứu. "Ngày 21/3, tôi nhận được điện thoại của người đàn ông báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Tỉnh lộ 25C khiến 3 người bị thương. Ngay lập tức tôi và anh Tuấn (Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đ.A.) đến hiện trường. Khi anh Tuấn đưa người gặp nạn lên xe cấp cứu thì xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông khoảng 45 tuổi (cha vợ của Ngọc)… Anh Tuấn hất tay người đàn ông này ra ngoài để đưa các nạn nhân vào BV", ông Thông nói. "Sau đó, khi đưa các bệnh nhân vào BV cấp cứu, anh Tuấn bị 1 người thanh niên tự xưng là Ngọc Thẹo liên tục gọi điện đe dọa. Đây là nguyên nhân nhóm Ngọc Thẹo gây hấn và đánh nhân viên của công ty. Còn vụ nổ súng là súng đạn cao su, chúng tôi được cấp sử dụng công cụ hỗ trợ để bảo vệ là chính đáng trong trường hợp này", ông Thông phân tích. Bên cạnh đó, ông Thông cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn mà dư luận thông tin là không chính xác.
Khi tôi đến hiện trường thì thấy người đàn ông bị gãy tay, gãy chân, người phụ nữ đi cùng bị thương ở đầu, chảy máu rất nhiều. Họ cầu cứu chở đi bệnh viện. Tôi và một số anh em khi đang khiêng nạn nhân nam lên xe để chở đi cấp cứu thì có một người đàn ông khác đến ngăn cản, yêu cầu không được đưa đi”, anh Tuấn kể. Anh Tuấn giải thích là cần phải đưa người gặp nạn đi cấp cứu nhanh vì nạn nhân bị thương rất nặng nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết ngăn cản và nói là thân nhân của người gặp nạn. “Khi tôi hỏi tại sao không cho tôi đưa người đi cấp cứu thì người đàn ông chửi bới. Lúc mở cửa ô tô, tôi vô tình làm cửa xe trúng người này nên ông ấy dọa xử”, anh Tuấn kể. Sau khi chở các nạn nhân đến bệnh viện, anh Tuấn về nhà thì nhận được điện thoại của Ngọc “thẹo” và nói là dân “giang hồ”ở khu vực xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch). Trọng điện thoại, Ngọc “tẹo” dọa giết anh Tuấn vì cho rằng anh Tuấn dám đánh cha Ngọc khi mở cửa xe trúng. http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-...oi-den-bat-giang-ho-ngoc-theo-c51a950618.html
Bởi zậy, nuôi đàn em thì cũ ng phải lựa thằng có não một chút. Nuôi mấy thằng "ngu mà thích thể hiện" có ngày tự nhiên rớt lon không hay
Mới Chiều 7/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tạm giữ hình sự ông Trần Huy Thông (giám đốc) và Võ Quốc Tuấn (phó giám đốc) cùng hai nhân viên của Công ty bảo vệ Đông Á về hành vi Gây rối trật tự công cộng.Nhóm người công ty bảo vệ đã tham gia vụ nổ súng hỗn chiến với băng Phan Văn Ngọc (29 tuổi, tức Ngọc Sẹo) - nghi can đã ra đầu thú hôm qua.