Chủ cơ sở khai nhận hành vi thu mua cà phê thải loại, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn... sau đó dùng lõi pin hòa với nước rồi nhuộm đen cà phê, đóng gói bán ra thị trường. Cơ sở sản xuất cà phê bẩn của bà Nguyễn Thị Thanh Loan bị lực lượng chức năng bắt quả tang. ẢNH: PHAN BÁ Ngày 16.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cơ sở chế biến kinh doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thôn 13 xã Đắk Wer, H.Đắk Lấp đang pha trộn tạp chất vào cà phê. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê bẩn cùng đất, đá được tập kết ở trong kho, trong đó có 12 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng pin Con ó, 2 chậu chứa 35 kg pin được đập vụn, 1 xô chứa lõi pin, 1 xô chứa nước màu đen và nắp pin với trọng lượng 10 kg... dùng để nhuộm đen cà phê. Cơ sở chế biến cà phê của bà Loan hoạt động từ nhiều năm nay, chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê bẩn được nhuộm đen bằng... pin. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và lấy mẫu mang đi kiểm định để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. https://m.thanhnien.vn/thoi-su/nhuom-den-ca-phe-bang-pin-953376.html
Thế đấy mà ko hiểu sao mấy thằng ngồi soạn luật ko bao giờ thấy đề xuất sửa đổi tội danh này để chuyển từ phạt hành chính sáng hình sự và phải phạt mạnh, cái đầu chúng nó chỉ chăm chăm suốt ngày làm cách nào thu cho nhiều để mạnh tay mà tiêu dùng thôi, vặt vông vịt mà ko để cho chúng kêu
móa, nếu vô sinh thì còn đc, tự nhiên làm cho liệt thì sao phục vụ đc cho ẻm đc, mà nó thoa thuốc đó vào hàng của nó ko bị ảnh hưởng à. đôi khi em cũng thích cái tưởng tượng của bác
ù ui, toàn họ hàng quản lý gái như thế chắc bác đc dùng thoải mái lắm nhỉ, mà thằng nào tạo ra được cái thuốc để biến đổi nhiễm sắc thể từ Y sang X thì nó quả là thiên tài, vì em thấy mấy chú Gay qua cả Thái phẫu thuật cắt mẹ nó súng ống mà vẫn chưa đổi được, kỳ này phải kêu mấy chú ấy siêng năng cưỡi thú nhún mới đc