Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phieuducongtu4, 6/7/18.

ID Topic : 9174293
Ngày đăng:
6/7/18 lúc 23:03
  1. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/8/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,853
    Chuyện là thế này:
    Ở vn nhà mình có 2 căn nhà.1 căn nhà em để buôn bán,còn 1 căn để ở.2 căn ở riêng biệt nhau.Rồi nhà mình qua nước ngoài định cư,nghỉ buôn bán nên 1 căn để trống.Căn còn lại thì vẫn để cho bà chị mình có gia đình ở để tiện trông nhà
    Nhà mình cũng đăng bảng bán nhà,mãi chẳng thấy ai mua.Đùng 1 cái có dự án xây trường cấp 1 và nhà văn hoá ngay sát căn nhà trống của mình.Thế là giá nhà ở đó lên cao.Hàng xóm bên cạnh mới năn nỉ hỏi mua cho em trai của họ.Hồi ở vn nhà ngta vs nhà mình đối xử với nhau rất tốt nên khi ngta hỏi thì nhà mình cũng đồng ý để lại nhà cho ngta
    Và chuyện phát sinh thế này:nhà họ đặt cọc cho nhà mình 300tr,khi nào trả đủ thì sang tên và nhận nhà.Nhà mình lúc nhận cọc do tin tưởng nên cũng ko làm giấy tờ j cả.Cũng ko làm thời hạn phải trả tiền nhà
    3 tháng sau,sáng nay,ngta kéo đến nhà mình,nói là ngta ko đủ tiền mua nhà,bắt mình phải trả lại tiền cọc+ tiền lãi của 300tr trong vòng 3th.Bà chị mình ko chịu,nói qua nói lại,thế là họ kéo cả dòng họ các bà mồm to đến,quay clip này kia nói nếu ko trả tiền sẽ tung lên mạng nói nhà mình lừa đảo.Nhà mình lại ở trong chợ ,ngay lúc chợ đang đông nên việc xảy ra ai ai cũng biết.
    Giờ nhà mình đang rất rối.Tiền cọc thì nhà mình mai sẽ trả lại.Nhưng tiền lãi thì họ nói là họ mượn tiền lãi cao để đặt cọc cho nhà mình,tự nhiên mình ko mượn mà phải ôm Đống tiền lãi .Mẹ em thì nói thôi trả lãi cho ngta luôn đi cho xong chuyện,ba em thì ko chịu,nhà cứ lục đục nãy giờ
    Theo các bác ,nhà em nên làm gì bây giờ.Rất cần lời khuyên chân thành của mọi người.Em xin chân thành cám ơn
     
  2. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Kêu họ nếu có giấy tờ chứng minh chủ nhà phải chịu tiền lời trên tiền cọc thì trả, không thì miễn.
    Chưa mất luôn 300 chai tiền cọc là may rồi chứ ở đó mà to mồm nếu áp dụng luật không văn bản ở Việt Nam!
     
    7800II and QuiHoang like this.
  3. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Nếu là mình thì mình thí luôn tiền lãi. Nhưng tính lãi tiền gửi ngân hàng khoảng 5.5% 1 năm thôi.
    1 năm: 300 tr x 5.5% = 16 tr 500k
    3 tháng : 4 tr 125k
    Nếu không lấy thì thôi khỏi trả luôn.
     
    phieuducongtu4 thích bài này.
  4. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Nhà em cũng định tính vậy nhưng họ nhất định ko chịu.Họ than nhà họ nghèo ko có tiền trả tiền lãi nên nhất định bắt nhà em trả
    Họ nói họ thuê lãi 2 ngàn/1 triệu/ngày,300 triệu/1 ngày/600 ngàn.
    3 tháng: 300 triệu -54 triệu tiền lãi
    Các bác nghĩ xem,tự nhiên giờ nhà em dính vào cả 54 triệu tiền lãi,trong khi nhà em ko hề vay mượn.Họ kéo cả chục người đến nhà em làm ầm ĩ.Vụ này nhà em có nên đem ra công an giải quyết ko?
     
    QuiHoang and Nhat Nguyet like this.
  5. baby1234 Thành Viên Cấp 2

    Ra công an giải quyết đi bạn. Nghe là thấy xạo rồi. Nghĩ sao đi mua nhà mà trong túi không có tiền phải đi mượn 300tr để đặt cọc. Rồi phần còn lại lấy đâu để trả mà lấy nhà. Với lại nhà bạn cũng đâu có ép họ mua đâu mà phải vay tiền lãi cao. Nói tóm lại là tiền không phải là lá mít và mình không có trách nhiệm gì trong việc trả tiền nợ giùm cho họ.
     
    QuiHoang and phieuducongtu4 like this.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, muốn chơi lầy thì...xù cái một. Chảng có bằng chứng nào giao tiền coc cả. Biết điều thì trả 50% tiền cọc
     
    QuiHoang and phieuducongtu4 like this.
  7. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Trước hết vẫn là dĩ hòa vi quý - Tình người trên hết. Đồng ý trả lại người ta 300 triệu tiền cọc. Nếu muốn thì chỉ thêm 5.5% theo lãi suất ngân hàng. Nói chuyện nhỏ nhẹ.
    Nếu người kia cứ lầy quá, gọi công an, rủ nhau lên phường giải quyết. Bạn nắm đằng cán: 1. Không giấy tờ chứng mình. 2. Bạn cầm tiền. 3. Lý thuộc về bạn.
    Thậm chí, đơn giản nhất là dọa họ không trả tiền cọc, giấy tờ đâu, bằng chứng họ đã nhận tiền cọc đâu,...
    - "Mấy người làm quá, giờ tôi không trả nữa, mấy người cứ kiện đi, càng mất thời gian, mấy người càng tốn tiền lãi,..." (Chỉ dọa thôi nhé, vẫn trả tiền cho họ).
    Và quan trọng nhất: sau khi trả tiền cho họ, bắt họ ký nhận giấy đã nhận tiền, chúng ta hết duyên với nhau. Chia tay từ đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
  8. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Em thì em theo xu hướng nhất định ko trả lại tiền lãi,chỉ trả lại tiền cọc.Ba em cũng vậy.Nhưng mẹ em sau khi xem camera thấy cảnh họ kéo nhau vô nhà,hò hét ầm ĩ,nói nhà e lừa đảo này kia,doạ tung clip lên mạng các thể loại-mẹ em sợ xấu hổ,sợ ng này ng kia ko hiểu mai kia ra ngoài đường mất mặt-nên nói nhà em thôi thì trả luôn tiền lãi cho họ cho xong đi.Bởi vậy nên nhà em hục hặc chuyện này cả ngày nay
    Khổ,hàng xóm láng giềng thân tình mấy chục năm,đùng cái dính đến chuyện tiền bạc,tự nhiên ra cớ sự này.Mà nhà em lại ở bên nước ngoài,ko giải quyết được.Chán
     
    QuiHoang thích bài này.
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Sao không kêu CA. Tội quấy rối TD à quên lộn quấy rối TT, lên phường tha hồ...trình bày Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây
    HĐ dân sự không hợp pháp thì của ai về nhà đó. cao lắm là trả lại cọc mà lại có chính quyền chứng kiến xác nhận.
    Mấy thằng "hàng xớm" ngu mà muốn thể hiện Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
    QuiHoang thích bài này.
  10. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    Vậy giờ kêu người ta đưa giấy tờ chứng minh nhà bạn đã nhận 300tr ra rồi giải quyết nhớ có cả mấy người gần đó làm chứng nữa, sau đó rồi tính tiếp, sau giấy phút đuối lý là tịt ngay, nhưng nhớ là phải bình tĩnh đừng bị gài lời nói mất công ghi âm lại rồi bị đuối ngược kaka
     
    QuiHoang thích bài này.
  11. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Hiền vậy thím ơi.
     
    QuiHoang thích bài này.
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    300T cũng nhiều à!Bạn ở quận mấy?Kêu công an xuống là đằng kia mất cả chì lẫn chài,chẳng qua muốn ăn của bạn 54 chai thôi!Nếu là mình ko trả 1 xu luôn nhé!!
     
    HiepSiSiTinh and pttn2508 like this.
  13. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Chắc mượn tiền lãi cao đặt cọc 300 chai,sau đó tìm người sang tay mà ko được chứ thực ra chẳng mua cho người trong gia đình đâu.Mấy tháng trước ,bất động sản tăng mà.

    Giờ tiền lãi nhiều quá,dính xương nên chơi trò Chí Phèo.
     
  14. Nhat Nguyet Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT

    Hiền như bụt
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lấy 300 chai chơi trận tối nay .
    Thắng trả
    Thua xù
     
    Thiên Sứ and QuiHoang like this.
  16. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Giờ kêu chị bạn ra khách sạn ở . Kêu CA là bị họ vô tận nhà ba la , có Cam quay lại. Nếu k thì ra toà đòi 300c nhé
     
    phieuducongtu4 thích bài này.
  17. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    ba cái trò cọc này lắm chuyện lắm, gặp Việt gian thì nó kiếm cớ xù cọc luôn nên lúc mình bán nhà chả cần cọc ciết gì, đúng ngày lên công chứng chồng hết tiền thì sang tên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/18
    phieuducongtu4 thích bài này.
  18. ecec Gánh hàng rong

    đọc mà thấy chủ topic và nhà chủ topic sao ngây thơ quá hay quá giàu để chi tiền cho xong chuyện mà ko quan tâm đúng sai ???
    T1 : tiền cọc nhà cứ cho là ko giấy tờ gì thì khi bên kia đòi lại cũng coi như ko sao cả vì quen biết nhưng vấn đề là ở đâu ra tiền lời ???
    bạn thử mời công an tới và nói bên kia đưa ra 1 tờ giấy nào đó có chữ ký của gia đình bạn là 300tr là nhà bạn vay đi thì nhà bạn sẽ trả đủ ??? chỉ vậy thôi !
     
    TUAN_VU, phieuducongtu4 and ruaden4 like this.
  19. willrock2601 Thành Viên Cấp 3

    ra công an đi cho lành @.@
     
    phieuducongtu4 thích bài này.
  20. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Có vụ phải trả cọc nữa à? Có thêm vụ phải trả lãi cả cái tiền đáng ra không trả lại nữa à? 300tr bạn mướn luật sư 1 ít, còn lại bạn giữ cho nhà kia nó sáng con mắt nó ra luôn.
     
    phieuducongtu4 thích bài này.

Chia sẻ trang này