Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phieuducongtu4, 6/7/18.

ID Topic : 9174293
Ngày đăng:
6/7/18 lúc 23:03
  1. willrock2601 Thành Viên Cấp 3

    làm nhà đất ko sợ lỗ, chỉ sợ bị đóng băng Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây
     
  2. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Kinh doanh kiểu này coi bộ có lời, tính ra bỏ 300tr mà tháng vào 18tr hen Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây
    Cứ CA mà phang đi thím, bố đời toàn dân làm tìm, mua bán không được quay ra cắn
     
  3. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    Đây là lời cảnh báo cho ai cần bán nhà gấp mà chính chủ hiền như cục bột chủ thớt.

    Mấy chó cò lái nó đều có đường dây của nhà đầu tư tứ phía gia đình nào vừa hiền vừa gà thì rất dể bị 1 băng tụi nó ép giá,nó vào tận nhà mà mún phan bất cứ giá nào

    Trường hơp chủ thớt cũng dạng hiếm nhưng ko phải ko có,ai mà sau này có bán nhà cung ko cần lấy cọc làm gì,ra công chứng sang tên lúc đóng tiền đóng dấu cúi cùng thì nói nhân viên giữ hồ sơ khoan đóng,đợi người nhà bên bán chuyển khoản xong vì trả hồ sơ.
     
  4. thebone Thành Viên Cấp 3

    Nó ko thanh toán dc thì mất cọc luôn chứ ở đó mà còn đòi lãi
     
  5. NamNguyen1507 Thành Viên Cấp 1

    Làm căng lên ông. Họ đã chẳng thèm giữ tình làng nghĩa xóm mình giữ cái gì. Đúng lý đúng luật thì làm. Nhà ông tử tế còn trả tiền coc. phải mấy nhà k tử tế họ còn đ thèm trả cơ vì bằng chứng ở đâu giấy tờ nào chứng minh. Mà giờ còn mất dạy đòi 5 mươi mấy triệu tiền lãi. Khôn hết phần thiên hạ. Đúng kiểu gà cậy chuồng, chó cậy gần nhà. ==!
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    chắc họ nghĩ gia đình thớt là vịt kều cho nên giàu lắm, kiếm chút đỉnh từ VK xài chơi thôi mà, hàng xóm kiểu này mà tốt cái nổi gì.
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Mà...giàu thiệt chứ bộ Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nhà thớt bị gài có tính toán rồi, ai đời móc 300tr ra đặt cọc mà không cần giấy tờ gì chứng minh cả. Bây giờ nếu thớt chịu chơi thì ôm luôn 300tr đó , nói là nó có đưa cắc nào đâu, ở bên Mỹ mà sợ gì, nó muốn kiếm chuyện thì mua vé máy bay sang đó mà kiếm chuyện kakakaka.
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, để kiu Trump mang bom...quăng zô đầu nó Truyện khó nghĩ,rất cần sự tư vấn của anh em 5 giây
     
    loc9000 thích bài này.
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chúc mừng thớt ! Trong cái rủi có cái may , bán nhà đc giá lại tránh xa đám bẩn bựa kia . Bên kia mượn đầu heo nấu cháo đây mà , cọc xong dẫn khách bán ăn chênh lệch nhưng ko thành nên chơi lầy . Nhà thớt chắc hiền lành đoàn hoàng nên mới bị tụi kia ăn hiếp .
     

Chia sẻ trang này