1 lần 3000$ thôi, đơn giản. Bị thương nặng vẫn từ chối gọi xe cứu thương vì quá đắt tiền Một lần gọi xe cứu thương tại Mỹ trung bình phải trả 3.000 USD (hơn 70 triệu đồng), chưa tính tiền chữa trị, thuốc men. https://thanhnien.vn/the-gioi/bi-th...goi-xe-cuu-thuong-vi-qua-dat-tien-979950.html
Bà này ở lậu. Không có giấy tờ nên không dám gọi cứu thương. Cũng tuỳ tiểu bang, nhưng ở xứ tư bản, cứ khai là không có tiền, thì cứ trả từ từ.
Quan trọng là đc cứu sống, ko có tiền vẫn trả từ từ đc. Mạng sống của bác mà còn so đo nữa thì botay.
tụi nó có bảo hiểm hết pác.Trả cùng lắm là 40%.VN mình cũng có bảo hiểm y tế vậy ? Tui cũng mua nè.
Bởi vậy sống bên đó mà đóng thuế đầy đủ , bảo hiểm đầy đủ thì có bệnh tật , tai nạn , già yếu thì không lo nhiều đâu nhé.
đang nói chiện bên Mẽo tưng đừng đem VN của tưng ra phe, ok? VN của tưng gọi 1 cứu thương chắc nửa tiếng mới tới. Ế quá mấy bé nghỉ hết ồi. Vì sao nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc hàng loạt? Ngày 22.11, Trung tâm điều xe đến cấp cứu một ca tai nạn giao thông tại Q.6 nhưng nạn nhân không trả tiền nên xe về không Người có lương thấp nhất là hơn 1,6 triệu đồng/tháng, bác sĩ từ 4-6 triệu đồng/tháng Full: https://thanhnien.vn/suc-khoe/vi-sa...cuu-115-tphcm-nghi-viec-hang-loat-951146.html
Chủ thớt so sánh cũng hơi kỳ. Nếu mà ở VN cho phép cứu thương tư nhân đc thu tiền như bên Mỹ thì xin lỗi bạn, hú 1 cái 1 phút 30 giây có liền luôn. Xe taxi hoán cải, xe tải hoán cải, nó chạy ngoài đường y như Grab bi giờ luôn nhé,.
mình quen 1 ông nước ngoài, ổng nằm viện ở Vinmec, vào đó y tá, bs phục vụ rất chu đáo, ko cần người nhà vào trông nom gì cả, ra viện ổng trả hết có mấy chục k usd thôi à.
Ông trong xóm mình sốt xuất huyết ho ra máu búa xua. Vô FV nằm, nó lo từ A-Z, người nhà vô thăm bịnh nó nuôi người nhà luôn. Cái giá của bills nặng nằm ở dịch vụ mà bác kkk
Nói chi xa bác, 2 bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện phụ sản quốc tế nằm cách nhau có vài trăm mét, nhưng 2 cung cách phục vụ khác xa, giá chỉ gấp đôi chứ không hơn nhiều, có những xét nghiệm giá chỉ hơn bên Từ Dũ chút xíu thôi.
Ờ, gặp ca nặng nó cũng đẫy qua Từ Dũ Mấy BV tư nằm thì sướng đó. Tới lúc cần chuyển viện thì mới thấy...
em đây, vợ em sinh, em đưa vô TD, còn thằng bạn làm sếp bên Sawaco có tiền nên đưa vào quốc tế, tiền gấp 3 chứ gấp đôi gì, mặc dù ở bên TD em cũng đăng ký dịch vụ phòng riêng hẳn hoi ấy chứ, hỏi ra mới biết thằng bạn em nó máu gái, mà qua bên kia mấy em y tá, điều dưỡng nhìn như người mẫu, phục vụ chu đáo cho cả người nhà, nhưng ai biết đc chữ ngờ, vợ nó bị khó đẻ, thế là gọi BS từ dũ chạy qua, nhưng cuối cùng vẫn ko đủ thiết bị, bắt buộc phải chuyển viên qua TD, thế rồi cả nửa tháng sau đó vợ nó ở Từ Dũ, cùng khu với vợ em, vợ em thì 3 ngày là về rồi, nó phải trả cho 15 ngày nằm viện với chi phí của BV quốc tế nhưng thực tế nằm ở TD
Đúng rồi mấy bác ơi, ở bên Quốc tế Hạnh Phúc hay CIH gì cũng vậy. Ca dễ, ca đẻ ko khó thì đẻ ở đó là sướng nhất trần gian. Tuy nhiên, mọi bác sỹ đầu ngành, trang thiết bị chuyên đẻ, nói chung mọi cái để đối phó tình huống khó đều ở Từ Zũ, chỉ 1 Từ Zũ duy nhất luôn.
Hồi đó vô chăm zợ ở Từ Dũ, thấy 1 bà vô chăm con gái trong cùng phòng với zợ mà tội nghiệp, chắc là nhà nghèo với lại ở quê mới lên nên không biết gì, con nhỏ hộ lý vào phòng, bà ấy xin nó thay tấm drap vì dơ quá, bà ta nhét vào tay nó 2k, nó vứt lại ra giường, mặt nó hầm hầm bỏ đi, sau đó quay lại ném tấm drap lên giường và bắt bà ấy tự thay, mọi người trong phòng thấy vậy liền chung tay giúp bà già thay drap cho con gái, có người còn hướng dẫn là cho con hộ lý phải đưa 10k trở lên nó mới lấy.
đúng là sẽ có chuyện này bác ạ, vợ con được đưa từ phòng sinh về phòng chờ nhận phòng, rồi từ phòng chờ về phòng hậu sản thì cũng phải nhét túi cho em ấy 20k để em ấy đẩy băng ca đi cho nhẹ nhàng, rồi thì mỗi khi tắm em bé cũng vậy, mà em thấy thay drap giường và đồ mặt hằng ngày là y tá đem ra tới cho mình thay rồi mang drap cũ, đồ cũ trả cho ngta giặt chứ ngta đâu có thay dùm đâu ta
vì sao bác biết ko, tấm drap của con bà ấy nằm 2 ngày mà ko được thay , trong khi mọi người thì thay hết.