Nói chung sự việc không bao nhiêu tiền, nhưng ghét cái thái độ bố láo của em nó. Hôm qua mình thấy tin rao trên ******.com nó có đăng cái laptop samsung 1tr2, chỉ bị hư màn hình. Mình tiện đường ghé qua mua. Nó bảo xài ngon lành, bao zin và chỉ hư màn hình. Thấy em nó ở trọ cũng tội, thôi không test kỹ mang về. Mang ra cài win thì chạy tý xíu tắt ngang, sờ thấy quạt nóng bà cố. Call hỏi lại nó nó bảo em xài bình thường !!! Anh đi mua tản nhiệt gắn vô là hết. !!! Rồi mình nghĩ chắc nó bị dơ, tháo ra vệ sinh, gắn vô lại chạy nó vẫn vậy. Kết luận: hư chip VGA. Giờ call sms nhắn tin nó im re, chơi lầy với mình. Mình làm gần chỗ em nó. Bà con nên xử lý sao với thằng này ? Số điện thoại của nó : Nguyễn Ngọc Hưng hay Nguyễn Ngọc Hùng gì đó. 0914865068 ( bán hàng gian dối, lừa đảo ), 0914 865 068 ( bán hàng gian dối, lừa đảo ), 0914 86 50 68 ( bán hàng gian dối, lừa đảo ) Địa chỉ nó ở trọ: gần cầu số 4 Hoàng Sa - Tân Bình. Đường Bùi Thị Xuân.
Các bác cho em hỏi ngu là giờ nó nói 1 câu :"Anh kiểm tra rồi (10 phút), ko có gì anh mang về xài, hôm qua tới giờ anh làm rớt hay luộc gì hư thì sao em biết đc" Chủ thớt sẽ phản damage ra sao ?
Về cài win tắt ngang call liền. Nó còn bảo anh test kỹ rồi mà @@@. Không biết phản damage sao? Bị choáng ha ha.