bth` mà bác . Ở quê làm nông tháng có 3 chẹo, giờ đi XKLD 1 tháng ít cũng 20 chẹo, ăn uống tầm 10 nếu ở chung. Tháng nào cũng dư 10 chẹo chưa kể làm tăng ca Mức độ cực thì làm nông cực hơn làm nhà máy đó.
Xưa có quen em gái người Nghệ An . Nhà nghèo nhưng chịu khó học giỏi . Lên đây đi xe đạp mà chịu khó vừa học vừa làm. Có bằng trung cấp kế toán mà vẫn làm điện thoại viên . Nể họ tính chịu khó , cần kiệm .
E làm xây dựng , quên thân rất nhiều ae đi lao động nước ngoài về , đa phần Nghệ An , Hà Tĩnh 1 người đi chui sẽ có đường dây kéo a e gần xa đi , mấy năm trước rộ lên đi Nga cũng em xuôi , vài năm về có 500 - tỏi , nhưng làm chui có người bị bắt bọn Nga ngố nó to như con bò nó oánh xong trục xuất Rồi Angola nhiều người bị sốt rét , Libi thì khủng hoảng Giờ đa số làm hộ chiếu đi Đài , Cam , Lào ... Hợp pháp nên tiền ít chút Ai vốn mạnh , làm hồ sơ tốt thì đi Anh , qua trồng cây thuốc phiện . Nói chung dân ngoài đó họ chịu cày , mạo hiểm , dám liều Còn nữa ...
bạn e đi du lịch hàn quốc rồi trốn ra ngoài bìa rừng xây chung cư cho bon nó...mỗi tháng nó trả 40 triệu tiền mình quy đổi chưa bao gồm phí sinh hoạt...chi phí ban đầu bỏ ra 200 triệu...nhìn nó quay clip về mà oải...xung quanh cây rừng đồi núi và chẳng có bảo hộ an toàn cm gì cả...toàn dân mình thôi