Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo "Vì Tôi Quá Nghèo" đạt 3.4 triệu view

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HoangTuNhacNgheo, 25/3/19.

ID Topic : 9320153
Ngày đăng:
25/3/19 lúc 05:02
  1. HoangTuNhacNgheo Thành Viên Cấp 4

  2. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Xin trả lời cho bạn đc rõ: Do topic này ko vị phạm Nội quy Forum nên vẫn đc tồn tại.
    Trong quá trình thảo luận giữa chủ topic & members đã có những câu chữ ko hay,nên với cương vị là Mod,mình đã inbox nhắc nhở nên cẩn trọng câu từ để tránh đem lại hiềm khích.Nếu member nào vi phạm có hệ thống sẽ bị xử lý ngay. Thân.
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mà topic này cũng hay chứ đâu có dở, để topic này để cho anh em biết rằng trong xã hội thì lúc nào cũng phải có chuyện này, chuyện khác, người này, người khác... đau phải cái gì cũng rập khuôn nhau thì đâu còn là xã hội nữa
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bên nước ngoài thì muốn xả tress phải tốn tiền vào các phòng đập phá . Quàng tử có công tạo thớt cho các Bác chém xả xì chét miễn phí rồi còn gì .
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Showbiz Việt: Loạn dâm, loạn ngôn, loạn giới

    Loạn dâm, loạn ngôn, loạn giới tính… Tất cả những cái loạn này đã tạo lên một mảng tối quá lớn cho showbiz Việt trong năm vừa qua.
    Loạn dâm

    Từ một ca sĩ không tên tuổi với giọng hát được xếp vào hàng thảm họa, bỗng chốc Châu Việt Cường được rất nhiều khán giả chú ý tới bằng scandal hiếp dâm một học sinh cấp 3. Chuyện bắt đầu từ khi công an phường Hoàng Mai- Hà Nội nhận được đơn tố cáo của một nữ sinh 17 tuổi ở Hải Phòng về việc cô bị nam ca sĩ “Từ trên trời rơi xuống” gạ tình và ép quan hệ tình dục nhiều lần.

    Khi sự việc này bùng nổ, Châu Việt Cường đã lên tiếng thanh minh và đưa ra những lí lẽ không có cơ sở để biện hộ cho mình, song rút cuộc scandal này cũng chìm vào quên lãng khi nữ sinh kia bỗng dưng rút đơn tố cáo.

    Sau vụ bê bối của Châu Việt Cường, showbiz Việt lại chào đón một scandal động trời chưa từng có trong làng giải trí trong nước. Ngay sau khi người mẫu Hồng Hà bị bắt quả tang có hành vi bán dâm thì hàng loạt những người đẹp khác như Hoa hậu Mỹ Xuân, Á hậu Thiên Kim, hot girl Jenny Phương... cũng bị vạch trần khi đang thực hiện hành vị “kinh doanh xác thịt”.

    Scandal bán dâm chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những người đẹp được chỉ tên đích danh còn có những người mẫu được xếp vào diện nghi án. Khốn đốn với tin đồn bán dâm nghìn đô, hình ảnh của diễn viên Ngân Khánh và người mẫu Trang Nhung bị mất dần điểm trong mắt công chúng. Rất may nghi án đó cũng chỉ là nghi án, hiện tại hai người đẹp này đang cố gắng hoạt động nghệ thuật nhiều hơn để lấy lại hình tượng cho bản thân.

    Loạn ngôn

    Phát ngôn gây sốc không còn là chiêu trò lạ để gây được sự chú ý trong giới giải trí song năm 2012 hàng loạt những người đẹp tai tiếng của showbiz Việt vẫn thích sự dụng đến cái “bài cũ” này.

    Bên cạnh danh hiệu “người đẹp đồ lót” Ngọc Trinh còn được gắn thêm cái mác “Hoa hậu loạn ngôn”. Mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí Ngọc Trinh đều tạo ra những ồn ào bằng cách trả lời ngây ngô, chân thật đến mức quá lố. Điển hình với phát biểu “không có tiền thì cạp đất mà ăn”, “gái ngoan” Ngọc Trinh đã bị dư luận lên án bởi lối sống thực dụng của một người đẹp có sức ảnh hưởng quá lớn đến công chúng.

    Không chịu thua kém đàn chị, Angela Phương Trinh cũng luôn biết cách “hâm nóng tên tuổi” theo nhiều cách khác nhau. Sau khi khoe thân hình “chín ép” bằng những bộ ảnh nóng bỏng. Angle Phương Trinh hồn nhiên tuyên bố “có người đã trả tôi 20.000$ chỉ để gặp 20 phút”. Với phát ngôn thể hiện đẳng cấp như thế này, hình ảnh của “người mẹ nhí” Angle Phương Trinh vẫn không thể tăng điểm số trong mắt khán giả có quan tâm đến cô.

    Sao cũ phát ngôn gây sốc, sao mới cũng không chịu ngồi yên. Đăng quang Hoa khôi thể thao 2012 và đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu siêu quốc gia nhưng tên tuổi của Lại Hương Thảo lại không được quan tâm nhiều như những người đẹp khác. Chia sẻ rằng “Toàn mặc trên người hàng Trung Quốc”, phát ngôn mang tính chất “đụng chạm” này của Lại Hương Thảo đã khiến cho cư dân mạng ném đá không thương tiếc.
    Loạn giới tính

    Chưa bao giờ câu chuyện giới tính của làng giải trí Việt lại được đem ra bàn luận nhiều như năm 2012. Từ chuyện công khai giới tính thật đến chuyện bị tố con người thật, bên cạnh đó chuyện “mập mờ” giới tính để PR tên tuổi cũng được nhiều ngôi sao sử dụng một cách triệt để.

    Quyết định chuyển giới để sống thật với con người của mình, cuộc hoán đổi của nam ca sĩ Lâm Chí Khanh đã khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Công khai mình thuộc giới tính thứ 3, sau đó nam ca sĩ Tần Khánh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía khán giả hâm mộ. Cùng với thông tin công khai giới tính. Tần Khánh còn chia sẻ thêm một vài cái tên như: Cao Thái Sơn, Vũ Hà, Long Nhật... cũng có cùng giới tính như mình.

    Trước khi bị Tần Khánh “khoe” giới tính, Cao Thái Sơn cũng đã có một phen khốn đốn khi bị một Việt kiều tên là Adam Nguyễn tố cáo là dân đồng tính và có hành vi lừa đảo tài sản của người khác. Scandal giới tính và lừa đảo nguôi ngoai, Cao Thái Sơn lại bị Ưng Hoàng Phúc “đá đểu” giới tính trên mạng xã hội. Rất may người đồng nghiệp nói xấu Cao Thái Sơn trên facebook chỉ là Ưng Hoàng Phúc “giả mạo”.

    Bao nhiêu năm sống với giới tính “mập mờ”, Long Nhật luôn biết tận dụng điều đó để tên tuổi của mình được khán giả nhắc tới nhiều hơn. Im lặng sau khi “bám” theo hàng loạt tên tuổi khác của showbiz Việt để phát ngôn gây sốc, những ngày cận kề cuối năm Long Nhật quyết định tung ra một bộ hình mới trong hình dạng của một người phụ nữ. Đây có thể là một chiêu mới để lăng xê tên tuổi của nam ca sĩ “Tóc em đuôi gà”.

    Và còn loạn cái gì nữa?

    Sau scandal đánh người, Hồng Quế thường xuyên xuất hiện trên báo chí với những bê bối “không thể đỡ nổi”. Mới đây trong Liên hoan phim quốc tế 2012 được tổ chức ở Hà Nội mẫu teen này đã hút hàng trăm ánh mắt nhìn bằng bộ trang phục lộ rõ nội y đến phản cảm.

    Tham gia chương trình từ thiện ủng hộ ca sĩ Wanbi Tuấn Anh tại khu vực phía Nam, Đàm Vĩnh Hưng đã “bản lĩnh” khóa môi một nhà tu hành sau khi nhà sư này mua chai rượu đấu giá của ông hoàng nhạc Việt với mức giá khá cao. Nụ hôn bất ngờ này của Mr Đàm đã khiến cho những người trong cuộc gặp không ít phiền toái.

    Trên đây chỉ là một trong số những mảng tối của showbiz Việt trong năm vừa qua, hi vọng trong năm tới, những scandal “loạn” như thế này sẽ không còn tồn tại trong làng giải trí trong nước nữa.

    Mai Nguyên (theo VnMedia)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/19
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  6. aokhoacnu Thành Viên Kim Cương

    Mình tính bỏ luôn nick này, chửi nhau với thằng gay lọ rồi cho Mods ban hết cả 2 cho vui đấy chứ. Mà suy nghĩ lại thấy chẳng đáng, dính dáng tới hạng người này chỉ mang đến năng lượng tiêu cực.
    Qua VOZ xem anh em chửi hắn thấy vui hơn, cười muốn rụng rún. Bên đây các bác lịch sự quá.
     
    15giay thích bài này.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Sâu bít đã như thế, tuy nhiên nếu so với giới chính tr.ị thì ko là gì cả, nhưng giới chính tr.ị thì luôn đc giấu kín hoặc đc bảo vệ.
    Nói đâu xa, trong bài trên có nói tới việc mấy em hoa k.hôi, chân dài tiếp khách, nhưng chả bao giờ nói khách đó là ai. Có lần anh em ng.hiệp vụ bắt quả tang, và rồi để cái clip ko bị p.hát tán thì ngay trong đêm hỏi cung đó, anh khách kia đã mua lại toàn bộ 6 cái đt của các anh CA với giá 500tr mỗi cái, ko cần biết nó là đt hạng sang hay hàng cùi mía, nghe bảo anh khách cũng thuộc doanh nghiệp của ngành...
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/19
  8. HoangTuNhacNgheo Thành Viên Cấp 4

    Trên đời bất cứ nghề nào, sự việc nào cũng có bề nổi, bề chìm.
    Người nào thấy và hiểu được bề chìm thì mới là người trưởng thành.
     
    TUAN_VU thích bài này.
  9. HoangTuNhacNgheo Thành Viên Cấp 4

    Đã chấp nhận làm người của công chúng thì phải chấp nhận chuyện mấy con chó ko thích mình chửi mình rồi.
    Nổi cỡ DVH còn viết lên fb:
    "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi" khi nghe anti fan chửi cơ mà

    Coi tụi nó chửi như chó sủa thì mới sống với nghề được. Nghệ sĩ nào cũng vậy hết, luôn có người thích và người ko thích. Khi đã ko thích là cỡ gì nó cũng chửi.
     
  10. aokhoacnu Thành Viên Kim Cương

    Tui thấy bạn chỉ là một thằng gay lọ, cãi lý không được thì giãy đành đạch như mấy thằng bê đê bị nước sôi đổ vô háng.
    Bạn đã hát live online hay offline bao giờ chưa mà tự nhận là người của công chúng! Nói mà không biết nhục.
    VOZ sập mẹ rồi nên qua đây chửi nhau với thằng gay tởm lợm hạ cấp này cũng được.
     
    TUAN_VU and 7800II like this.
  11. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nhắc nhở bạn 1 điều: Khi dấn thân vào lãnh địa nghệ thuật,ko phải ai cũng thành công. Đối với bạn hoặc bất kỳ ca sĩ nào,giọng hát có thể đc 1 bộ phận người nghe đón nhận,và 1 bộ phận khác ko cảm thụ đc,đó là chuyện bình thường.
    Chưa biết khả năng ca hát bạn ra sao,nhưng miệt thị người nghe bằng dòng chữ tô đỏ là điều người làm nghệ thuật tối kỵ.Và trong Diễn đàn này,hành vi xúc phạm danh dự người khác sẽ bị xử lý.
    Hy vọng bạn ko để mình nhắc thêm lần nữa.
    Bạn đã ko thích chủ thớt-thậm chí trách MOD dễ tính để topic này tồn tại mà tại sao cứ vào kiếm chuyện như thế? Đến lúc chủ thớt phản ứng thì bạn lại miệt thị họ là gay? Đề nghị bạn tự kiểm hành vi bản thân đúng hay sai nhé.
    Mong rằng bạn ko để mình nhắc nhở lần nữa.
     
    7800II thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thích nghe nhạc Cẩm Ly vì ngoài giọng hát hay ra cô ấy còn là một người rất đạo đức . Ngoài ra còn Như Quỳnh , Hương Lan , Phi Nhung ... Nữa chứ . Họ đối nhân xử thế rất hay.
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ngày trước ca sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chung họ biết đối nhân xử thế rất tốt , cho nên được đa số công chúng hâm mộ thật sự.

    Còn bây giờ thì những lớp sau biết cách đối nhân và thủ thế, cho nên hễ có ai nói gì là gân cổ lên chửi xéo chửi xiên, xem các clip phỏng vấn nghệ sĩ trên truyền hình thì ai cũng nói rất hay, rất yêu công chúng , nhưng trên các trang FB cá nhân thì chửi công chúng như gì.

    đó là lý do tại sao những bản nhạc và những ca sĩ xưa mà giờ người ta vẫn thích và nhớ mãi, còn những bản nhạc bây giờ và ca sĩ thời nay thì người ta chỉ nghe qua rồi lại quên.
    Còn lớp la sĩ và ca lẻ thì khỏi bàn.
     
  14. HoangTuNhacNgheo Thành Viên Cấp 4

    Haha. Showbiz được ví như "thâm cung nội chiến". Nhiều người bác nghĩ họ hiền lương, thục đức có khi lại là ghê gớm nhất đấy. Vì đã nổi tiếng rồi nên họ ko ra mặt để giữ hình tượng, mà để cho tay chân, thuộc hạ ra mặt giùm thôi. Nói chung để đánh giá 1 người là chuyện ko hề đơn giản, chưa tiếp xúc thực tế nhiều chưa biết được đâu. Đôi khi tình cờ thấy idol nào đó 1 lần sau cánh gà có lời nói, hành động khó nghe là bao sự yêu thích, hâm mộ tan biến hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/19
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác thích ai thì thích nhé, ko đc đụng vào Như Quỳnh của iem, em iu chị ấy từ lúc nhìn chị ấy mặc vest đỏ nhún nhảy đúng đưa và hát "người tình mùa đông"...bao nhiêu lần nằm mơ thấy chị ấy...
     
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác nghe thử "Người tình mùa đông" này xem sao:

    Cũng nhún nhảy,sôi động phết.Tối nay bác sẽ mơ tiếp!
     
    HiepSiSiTinh, TUAN_VU and 7800II like this.
  17. 15giay Thành Viên Cấp 4

    Sao mày biết? Toàn mồm tự vẽ ra ahihi
     
    TUAN_VU thích bài này.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái này theo dạng nhạc vũ trường rồi, em ko hợp với bar nên nhạc này em chịu thua, theo em thì làm sao có cửa với chị Như của em, còn ca sỹ hoàng châu thì càng ko có cửa, nhớ khoảng 2003 em này cũng ăn theo nhạc thị trường nhiều mà ko nổi lên đc
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Thì tớ có phủ nhận tượng đài Như Quỳnh trong thể loại nhạc Bolero đâu?Tuy nhiên,lâu lâu cũng nên khám phá thêm ~ phong cách mới để đa dạng hóa cái gu của mình.
    Mà tớ cũng hơi ngạc nhiên vì bác máu vụ "khám phá" cái mới lắm,nhất là trong lĩnh vực gái gú,còn âm nhạc thì hơi bảo thủ nhể?
     
    HiepSiSiTinh, TUAN_VU and 7800II like this.
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Khiếp. Bác viết em đọc thấy thấm đến tận xương tủy.
    Vote cho bác 1 phiếu.
     

Chia sẻ trang này