Việt Nam dẫn đầu về tiêu thụ mì gói theo đầu người 2018 Việt Nam tiêu thụ 5,2 tỷ gói mì, tăng 2,8% so với 2017, đứng thứ 5 thế giới về lượng tiêu thụ, nhưng dẫn đầu nếu tính trên đầu người. Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), 2 năm trở lại đây mức tiêu thụ mì gói của Việt Nam gia tăng mạnh. Báo cáo mới nhất của WINA cho thấy, 2018 Việt Nam tiêu thụ 5,2 tỷ mì gói, tăng 2,76% so với cùng kỳ 2017 và tăng 8,3% so với 2015. Hiện, Việt Nam là nước xếp thứ 5 thế giới về tiêu thụ mì gói, sau Trung Quốc (40,25 tỷ gói), Indonesia ( 12,540 tỷ gói), Ấn Độ (6,06 tỷ gói) Nhật Bản (5,780 tỷ gói). Đặc biệt, với dân số 95 triệu dân vào năm 2018, trung bình một người Việt ăn gần 55 gói mì một năm, cao hơn cả quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ mì gói là Trung Quốc (31 gói), Indonesia (46,4), Nhật Bản (45,8). Mì gói được người dùng ưa chuộng. Ảnh: QQ. Hiện tại, có hơn 50 doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền tại Việt Nam. 70% thị phần thuộc về Vina Acecook, Masan và Asia Food. Acecook vẫn luôn dẫn đầu thị phần, chiếm khoảng 50% ở thành thị và 43% trên cả nước. Đại diện Acecook cho biết, năm 2018, công ty tăng trưởng khoảng 13% so với năm 2017, đạt doanh số khoảng 100 triệu thùng sản phẩm. Riêng 6 tháng đầu năm nay, công ty bán ra thị trường 50 triệu thùng mì, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi các sản phẩm của Acecook chiếm lĩnh thị trường đô thị, sản phẩm của Masan và Asia Food lại dẫn đầu ở khu vực nông thôn, với tổng thị phần là 60%. Thi Hà
Từ ngày lấy vợ, ngày nào cũng mì gói, mì gói. Mì gói trụng nước sôi. Đâu như ai kia có rau non, rau xanh, rau sạch ăn cả tuần.
đâu phải nghèo mới ăn mì gói bác, vào mấy nhà hàng xem người ta ăn lẩu cũng bỏ mì gói vào, chứng tỏ ăn mì gói là giàu ấy chứ. Mình thì 1 tuần ăn được mì gói có 2 ngày thôi, những ngày còn lại thì ăn bánh mì không, thèm rau mà không có để ăn.
Hai lão @ruaden4 & @loc9000 nên nhớ câu "1 ngày ngồi than thở ko bằng 1 giờ hành động".=> hãy liên hệ ngay vs lão @7800II để đc chia sẻ rau tươi nhé.
Ổng có đời nào chịu chia sẽ đâu, gọi đt cho ổng thì máy báo " thuê bao quý khách đang gọi đang bị thuê bao khác nó đè lên trên"
Mì gói còn gọi là mì tôm - nhưng chưa từng ai thấy con tôm trong mì tôm. Tôm không có nhưng gói rau vẫn có. Đó là sự liên hệ vi diệu giữa mì gói và rau.
Mới vắng mặt từ chiều đến giờ mà bị mấy lão đâm thọt ác quá, em thì có tài cán gì mà mấy bác ganh tị, mà lại toàn mèo khóc chuột nữa chớ, toàn đại gia, em út xài ko hết lại còn giả vờ than khóc với ae. Còn nói về mì gói, em ăn mì từ nhỏ, nhưng đến năm lớp 3, mẹ sinh thằng em thì coi như tự nấu ăn sáng, mà chả có gì tiện bằng mì gói, trc khi đi ngủ thì nấu nc sôi đổ bình thủy, sáng ra đổ vào mì đậy nắp và đi đánh răng, xong là xơi, kéo cho tới thời sv luôn, tuy nhiên mì gói đối với em chưa bao giờ ngán cả, tuy nhiên giờ biết ko tốt nên cũng hạn chế, thế nhưng bọn con em nó tiếp nối truyền thống, đủ thứ để ăn nhưng lúc nào cũng đòi ăn mì, vẫn phải hạn chế ko cho ăn nhiều