Tìm kiếm bài viết theo id

Tiêu chuẩn bố đường

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Mr.Karamello, 6/9/20.

ID Topic : 9527329
Ngày đăng:
6/9/20 lúc 18:59
  1. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nghe đồn trước khi rước em NT qua mẽo, theo tư vấn của con dâu đã tẩu tán tài sản cho mấy đứa con...phòng xa. Chắc vì vậy khi ẻm đòi mua xế sang thì...hết xèng, ẻm chia tay. Cay đời...chửi bõ ghét. cuối cùng ai có lợi trong phi vụ này?
     
  2. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác đã mấy lầm đề cập đến chủ đề này nên mình ko hề hiểu sai ý bác.
    Nhưng bác có tin rằng đ/v bọn con gái thực dụng,cứ cung phụng tiền bạc phủ phê thì dù ko ăn,chỉ...hửi thôi họ cũng OK (còn khoản xxx thì bác có nắm tay đc họ suốt ngày đâu, ~ lúc ấy thì "tranh thủ" vs ~ chàng trai trẻ khỏe thôi.
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    sao lại cứ úp úp mở mở thế, cứ nói thẳng ra là lão ấy là mem... à ko, là quản lý của box này thôi.
    mà bây giờ con NT nó lầy lên nó cũng làm 1 cái clip bảo là thằng già kia treo tòn teng lủng lẳng như quả chuông đồng hồ cho vui thôi chứ có ngước lên nhìn đời đc đâu mà vào 3 ra bảy, lúc đó coi ai nhục hơn. thực chất cái vụ này chắc là để PR lên cho nổi tiếng thôi
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tiêu chuẩn bố đường
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    NT nhỏ nhưng không ngu đâu, vụ Hoàng Kiều cũng là kinh doanh hai bên cùng có lợi thôi. HK quen Ngọc Trinh 6 tháng sau tài sản tăng gần nửa tỷ USD, bỏ NT tài sản rớt thê thảm xuống dưới 1.5 tỷ, giờ chắc còn xuống nữa? HK cà chớn và keo bà cố nên NT mới chuồn? Sau này thấy HK mắt xệ, môi xệ 1 bên, nói giật giật y như bị tai biến á... NT thấy khó ăn nên chuồn trước làm việc khác ngon hơn. NT mới khoe mua đồ linh tinh 1 phát hơn 4tỷ á, con nhỏ này giầu dữ?
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    1. Dịch Covid nên các tỷ phú đa phần đều mất tiền. Năm nay kinh tế te tua.

    2. HK là người chủ động viết thư chia tay trước, cái thư của thằng già này đọc cười đau bụng. Khiến em NT mất giá trầm trọng sau đó, bị đại giá khác chê + thêm tuổi cao nên sau đó gần như ko chăn được thằng đại gia nào. Nhưng em nó vẫn còn cần câu cơm nhờ mạng xã hội.

    3. NT kiếm tiền bằng Youtube, Facebook Fanpage và lợi dụng để bán hàng, với hơn 2 triệu sub cho mỗi kênh thì thu nhập của nó rơi vào khoảng 500tr/tháng (chưa tính tiền bán hàng). Nó ko giỏi chuyên môn nhưng đi đúng trend xu hướng. Hiện tại các ca sĩ, diễn viên cũng đang kiếm tiền theo hướng này.

    4. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng ko tin phò kể chuyện, nghe cho vui thôi. Có thể xem nó là con phò thành công nhất VN. Đáng buồn chương trình TV giờ bị đĩ hóa, là nơi trình diễn của phò phạch và bọn đồng tính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/20
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Cái mục đích cuối cùng là qua mặt được con phò thì HK đã làm quá tốt. Quen hay ko quen gì sau đó đâu có quan trọng . Xế thì nhằm nhò gì so với hứa cái này =)) Cha HK này dưới góc độ nào đấy anh em nên học hỏi phong cách của ông ta, đây mới là cao thủ đúng bài chứ léo phải bọn đàng hoàng đi đổ vỏ đâu.



    Hoàng Kiều: Ngọc Trinh sinh 2 con, quản 20% tài sản cho tôi
    • 11:35 30/12/2016
    Có thể nói, cuộc tình 72-27 của tỷ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào, náo nhiệt và thị phi nhất trong năm 2016.

    Tuy nhiên, vị tỉ phú 72 tuổi , khẳng định: Tình dành cho nàng là tình trăm năm.

    Tiêu chuẩn bố đường
    Cuộc tình 72-27 của tỷ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào nhất trong năm 2016.
    Tôi thích yêu gái trẻ, nàng thích yêu đại gia
    - Lúc này đây, anh có cảm giác hạnh phúc?

    - Hạnh phúc là thực hiện những điều mình mơ ước. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ là khi có thể cầm tay người tôi yêu cùng nhau bước về cuối con đường.

    Đấng sinh thành ra tôi đã về với tiên tổ, 70 năm rồi tôi khao khát được gọi tiếng ba, 65 năm mong được gọi tiếng mẹ. Hôm rồi, mẹ của bạn gái tôi, Ngọc Trinh có quay clip hình Trinh mặc chiếc váy soire trắng gửi qua cho tôi. Bà nói: “Kiều ơi, mẹ đang quay clip Trinh mặc bộ đồ trắng con gửi đây” tôi rưng rưng xúc động. Tôi chỉ muốn nói với bà điều biết ơn vì đã yêu thương dạy dỗ một người bạn gái hoàn hảo như Ngọc Trinh. Với tôi, ba mẹ nàng tuy có trẻ tuổi hơn tôi thì đó vẫn là ba mẹ của tôi.

    - Ồ! Anh thật biết nịnh đầm phụ nữ đẹp?

    - Không phải tôi chỉ yêu một cô gái trẻ, đẹp đơn thuần. Cô ấy đẹp cả hình hài, đẹp cả con tim. Sự chung thủy của nàng với người cũ, cách nàng trân trọng mối tình cũ khiến tôi vị nể yêu thương nàng hơn. Trinh từng chia sẻ: “Trong đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng là tình yêu. Tiền tài danh vọng có thể dư thừa nhưng thiếu hụt mất tình yêu, cuộc sống tự dưng thiếu đi một phần”. Khi yêu Trinh, tôi thấy mình yêu lại cuộc đời, tiếc thời khắc đang trôi bởi nó đẹp và hạnh phúc.

    - Larry King, ông vua truyền thông đã từng cưới đến đời vợ thứ 8. Khi trả lời truyền hình, Larry khẳng định: Lần yêu nào cũng mới mẻ và đầy xúc động như lần đầu. Còn cảm giác của anh thế nào mỗi lần yêu?

    - Tôi không tin là ông Larry King có 8 bà vợ và lần yêu nào cũng mới mẻ, xúc động như lần đầu tiên. Bởi ông ta là người Mỹ chính cống, tình yêu của họ khó có chiều sâu và đương nhiên cảm xúc mỗi lần phải khác nhau, Larry có mối tình vài tháng mới yêu nhưng tôi và Trinh yêu trong 3 ngày.

    Cảm giác của tôi mỗi lần yêu ư? Cô xem, đã có trên 80 cô gái đi qua đời tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu? Tôi cũng từng tâm sự với Trinh tôi chỉ yêu 3 người mà thôi, và nàng là người thứ 3 mà tôi yêu tha thiết.

    - Cuộc tình 3 ngày có dài trăm năm?

    - Sau 3 năm nữa, khi tôi hoàn tất một số công việc dang dở, tôi và nàng sẽ sinh thêm một con trai, một con gái.

    Cô đừng có nghi ngờ điều gì, cô hãy cứ theo dõi một cuộc tình trai già – gái trẻ này, bởi sau khi tôi ra đi khỏi cuộc đời, nàng có thay đổi không. Hay nàng vẫn ở vậy tiếp tục nuôi con, thờ chồng và quản trị những chương trình từ thiện với tổng số 20% tài sản của Hoàng Kiều theo ước nguyện của chồng. Nàng “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” là thế!

    - Các con anh có phàn nàn sau mỗi cuộc tình trẻ đẹp của cha?

    - Các con tôi có nói điều gì đâu! Vì các con tôi biết tôi thích yêu gái trẻ cũng như người yêu tôi thích yêu đại gia. Có ai không thích yêu gái trẻ, đẹp cả ngoại hình và đẹp cả trong tâm hồn.

    - Nghĩa là gia đình anh đồng thuận với cuộc tình mới này?

    - Đối với gia đình không có một sự phản đối nào, có ai trong gia đình mà phản đối? Chàng 72 - nàng 27, nhưng con tim chàng nếu trở ngược 2 con số thì cũng chỉ là 27 thôi. Tôi thách đố ai trên đời này có thể chứng minh được tuổi của con tim, nhất là khi con tim đã yêu.

    Còn sự phản đối mạnh mẽ từ xã hội, họ nằm ngoài cánh cửa. Khi ta khép cánh cửa, khách không mời sẽ đi. Tôi rất trân trọng và biết ơn mối tình dành riêng cho tôi và đa tạ tình nàng bằng bài “Tạ tình” mà ba tôi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết sẵn cho tôi rồi: Ngày nào đó, cho tôi gặp được người yêu thương tôi.

    Tiêu chuẩn bố đường - 1
    Tôi xin cảm ơn nàng và xin tôn thờ em suốt đời.
    Sự cô đơn ám ảnh tôi
    - Trong cuộc đời, điều luôn ám ảnh anh là gì?

    - Điều ám ảnh tôi nhất là sự cô đơn. Đêm đêm nằm ngủ nhìn bức hình của mình chụp chung với 5 người con, tôi ước mơ ngày nào đó sẽ có một người con gái yêu thương mình chân thật, sẽ đi cùng tôi đoạn cuối của cuộc đời.

    Và nàng đã đến! Tôi xin cảm ơn nàng và xin tôn thờ em suốt đời.

    - Chứ không phải sự ám ảnh ấy là được yêu và phụ tình?

    - Có cái lạ đời là tôi chưa bao giờ bị thất tình nên không biết mùi vị của nó. Nhưng tôi đã thấy một trong những đứa con của tôi thất tình, nó như người mất hồn. Phận tôi được yêu nhiều nhưng chưa bị thất tình, nhưng tôi bị phản bội. Niềm đau đó không phải thất tình.Tôi chưa bị đau khổ vì tình, nhưng đau khổ vì bị phản bội ngay cả khi chưa thành đạt cũng như khi thành đạt.

    Giờ thì tôi nhận thấy, giữ phụ nữ đẹp cả ngoại hình và nội tâm khó hơn giữ tài sản (cười)

    - Phản bội anh nếm trải đã quen vị, còn thị phi thì sao?

    - Với tôi, làm sao để khỏi bị thị phi, búa rìu dư luận là điều khó nhất. Tuy nhiên ở đời, trong mỗi cuộc tình có những cái hay, cái đẹp, cũng có những xấu xa nhơ nhuốc mà.

    Tôi bảo người tôi yêu hãy lắng nghe những lời tổng thống Donald Trump nói lúc chưa thành tổng thống. Cháu tôi có hai bằng kiến trúc và kỹ sư ở trường MIT nổi tiếng, là người đã thiết kế xây dựng tòa nhà cao thứ 3 trên thế giới ở Kula Lumpur và đã làm cho công ti xây dựng Trump SoHo Mahattan trên diện tích 2.000 thước vuông ở New York.

    Bị sự chống đối của dân New York trước việc xây dựng tòa nhà 54 tầng, với 500 căn hộ, cháu tôi hoảng sợ báo cáo với ông Trump. Ông Trump bảo cứ tiếp tục xây và dạy cháu tôi rằng: “Khi nào dân chúng, báo chí không chống đối chửi bới, lúc đó là lúc mình hết thời rồi”.

    Tôi bảo người yêu tôi: “Em ở trong giới showbiz, em có buồn không khi mỗi sáng khi mình thức dậy, chỉ có hai đứa mình nhìn vào 5 cái phone mà chẳng có một lời nhắn gửi của triệu triệu người tôn thờ mình là thần tượng? Vậy em hãy theo thuyết của ông Trump đi, ngày nào không ai xiên xỏ mình là ngày đó tàn đời rồi”.

    Vì vậy chúng tôi muốn các bạn tiếp tục đóng góp xây dựng để cuộc tình của chúng tôi được thi vị hơn. Tôi muốn nói lời cảm ơn thị phi!

    Đàn ông 20, 30 và 70…
    - Đàn ông 20, chỉ mơ tán tỉnh cô gái đẹp. Đàn ông 30 nghĩ chuyện lập gia đình. Đàn ông 70 nghĩ chuyện gì?

    - Đàn ông 20 còn là tuổi học trò, mơ mộng viển vông về những cô gái đẹp. Có ai trên đời mà không thích gái đẹp? Cô chỉ đề cập đến đàn ông con trai chúng tôi thôi. Tại sao không hỏi các bà, các cô có thích trai đẹp không? Nhất là mấy bà vào tuổi của tôi có còn mơ mộng một anh chàng đẹp trai tuổi đôi mươi không? Nếu ai nói “không” là không thật với lòng mình.

    Đàn ông 30 phải nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ở tuổi bắt đầu trưởng thành và có chút kinh nghiệm ít nhiều về tình yêu, nhưng chưa chắc đã biết tình yêu là gì.

    Đàn ông 70… Cảm ơn cô, sao không nói đàn ông 72 trên đường đến 73? Có những người đến 70 đã đi theo ông bà, số khác lãnh tiền về hưu chờ thần chết đến mang đi. Còn những người còn sống nghĩ gì? Sửa soạn cho cuộc sống thế giới bên kia và nghĩ đến ngày vào viện dưỡng lão.

    Còn tôi, 60 tuổi mới dậy thì/ 70 tuổi mới biết đi vào đời/ 80 tuổi mới ăn chơi/ 90 ngoảnh lại nhìn đời xem sao (cười lớn) tôi vẫn cứ yêu đời, nghĩ đến tình yêu chân thật, có một người vợ trung thành đi nốt quãng đời còn lại và giúp nàng sinh thêm hai đứa nữa – một trai một gái ở cái tuổi này.

    - Đàn ông trắng tay yêu dễ hay đàn ông tỉ phú như anh yêu sẽ dễ dàng?

    - Mỗi người có một trái tim riêng biệt. Nghèo thì yêu dễ hơn? Không, tôi không tin thế. Vì nghèo hay giàu mỗi chúng ta chỉ có một con tim thôi. Ông cha ta có câu “Liệu cơm gắp mắm”.

    Còn như tôi, cô sai rồi! Không phải yêu ai cũng dễ dàng đâu, tôi nói ra chắc lại bị chửi nữa. Trong đời tôi chỉ có 3 người. Người thứ 3 là người hiện tại, nàng yêu tôi và tôi cũng yêu nàng.

    - Để nói về bản thân, anh hay dùng những từ gì để chỉ về mình?

    - Tôi ghét ai gọi tôi là tỉ phú. Vì như tôi đã nói rồi: hôm nay còn là tỉ phú, nếu sàn chứng khoán rơi thì mai không còn tỉ phú nữa. Nhưng đối với tôi, sàn có rơi như năm 2015 ở Thượng Hải, cổ phiếu của tôi vẫn bình chân như vại.

    - Còn phụ nữ, họ dành lời nào cho anh?

    - Họ ư? Bảo tôi: “Tưởng anh già nhưng anh không già và anh còn rất khỏe” (cười)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/20
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chàng trai không tay 3 tháng quỳ ở nhà bố vợ
    ĐÀ NẴNGBị bố người yêu phản đối vì thấy anh cụt cả hai tay, chín cuối tuần liên tục anh Cường lại vượt 600 km lên Gia Lai, quỳ trước cửa, xin gặp ông.

    Những ngày tháng 8, thi thoảng người dân Hòa Vang lại bắt gặp chiếc xe máy do một người phụ nữ cầm lái, phía sau là hai sọt chở đầy dưa, phía trước là một người đàn ông cụt tay ngồi bó gọn. Đôi lúc, người đàn ông quay ngược đầu lên, pha trò rồi cả hai cùng cười. Đó là những chuyến xe "giải cứu" trang trại dưa của vợ chồng anh Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1982, quê Quảng Nam) và chị Trần Thị Minh Thư.

    Tiêu chuẩn bố đường

    Hai vợ chồng anh Cường, chị Thư hàng ngày vẫn chở dưa đi giao khắp nơi tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    "Tôi mất hai cánh tay sau một vụ tai nạn khi đang đi làm thêm phụ hồ hồi cuối năm 2004. Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Dòng điện phóng qua người gây bỏng 97% cơ thể. Sau 3 lần phẫu thuật vì vết thương nhiễm trùng, hai cánh tay bị cắt cụt gần hết", Nguyễn Thế Cường bắt đầu câu chuyện kể về vợ chồng mình.

    Nửa năm sau vụ tai nạn, Cường được xuất viện. Không chỉ mất đôi tay, hai chân anh cũng chằng chịt vết bỏng, mỗi lần bước đi là những vết thương tứa máu, thấm ướt quần. Suốt năm tháng tiếp theo, anh tập đi nhưng cũng nhiều lần gục xuống vì không thể thắng được những cơn đau. "Đi là bản năng mà tập mãi không nổi, sau này có thể làm được trò trống gì?", có lần anh đã thốt lên bất lực.

    Một tối muộn, Cường ra bờ sông gần nhà định "giải thoát cho cả bản thân và gia đình". Chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng tới khiến anh dừng bước. "Vẫn còn mẹ, còn gia đình để yêu thương, mình chết rồi họ sẽ thế nào?", nghĩ tới đó, Cường lại lên bờ, men theo đường khác về nhà. Từ hôm sau, anh đóng cửa phòng để tập viết chữ bằng chân. Từ những nét nguệch ngoạc, xiêu vẹo, sau 3 đêm thức trắng, nét chữ trở nên ngay ngắn hơn. Viết được chữ, Cường chuyển sang học làm những việc khác như mặc quần áo, vệ sinh cá nhân.

    Ở nhà một thời gian, Cường quyết định một mình khăn gói đến Đà Nẵng thuê địa điểm mở quán Internet và sửa chữa máy tính. Quán đông khách, mỗi tháng anh cũng để dành được 7 triệu gửi về quê cho mẹ nuôi em trai đang đi học và người bố bị liệt do tai nạn nhiều năm trước.

    Tiêu chuẩn bố đường - 1
    Anh Nguyễn Thế Cường dù không có tay nhưng vẫn tự làm mọi việc trong nông trại của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Chàng trai không tay gặp cô gái Trần Thị Minh Thư lần đầu tiên hồi năm 2005, khi vào TP HCM làm tay giả. Minh Thư (sinh năm 1984), một cô sinh viên sư phạm người Gia Lai, cũng đưa bố đến lắp tay. Trong ba ngày điều trị cùng nhau, bố Thư cảm thấy quý mến chàng trai trẻ. Về nhà, ông thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Câu chuyện giữa hai người đàn ông chỉ kéo dài vài phút, không biết nói gì thêm, bố Thư đưa điện thoại cho con gái động viên Cường.

    Những cuộc gọi tiếp theo của hai bạn trẻ diễn ra thường xuyên hơn. Từ 10-15 phút ban đầu, cuộc nói chuyện của họ về sau kéo dài 2-3 tiếng mà vẫn cảm thấy thiếu. Sau ba năm chỉ nghe tiếng nhau qua điện thoại, Cường mới lấy hết can đảm rủ Thư xuống Đà Nẵng chơi. Vài ngày sau, cô đến thăm thật. Chuyến đi chơi đầu tiên, người thanh niên cụt tay mua tặng cô bạn gái chiếc móc chìa khóa hình trái tim.

    Sau chuyến đi, Cường gọi điện tỏ tình. Thông tin nhanh chóng đến tai bố, ông kiên quyết phản đối mối tình này và tịch thu điện thoại của Thư. Là một người cũng mất hai cánh tay trong chiến tranh và chứng kiến người vợ lam lũ, quần quật lao động nuôi cả gia đình và qua đời vì lao lực khi tuổi còn trẻ, ông hiểu gánh nặng sẽ đè lên vai con gái mình nên quyết không để Thư "đi vào vết xe đổ của mẹ".

    Biết bố bạn gái phản đối, sáng thứ 7, Cường vượt 600 km từ Đà Nẵng lên Gia Lai xin được gặp ông để trình bày, thuyết phục. Đáp lại chàng trai chỉ là cánh cổng đóng chặt, im lìm. Cực chẳng đã, anh quỳ sụp bên ngoài, bố Thư nhìn thấy chỉ nói vọng ra: "Mày quỳ thì kệ mày". Chín tuần liên tiếp, Cường đều đặn bắt xe lên nhà Thư và... quỳ. Nhưng ông bố không cất một lời.

    Biết không thể lay chuyển được bố, tháng 7/2009, Thư nghỉ việc, trốn nhà xuống Đà Nẵng với Cường. Nhìn thấy người yêu xuất hiện trước cửa nhà mồ hôi nhễ nhại, chàng trai lập tức đèo bạn gái về Quảng Nam, nói chuyện đám cưới với mẹ.

    Ba ngày sau, đám cưới diễn ra. Khách mời chỉ 100 người nhưng hơn 200 người đến dự vì tò mò "Muốn xem mặt cô dâu của thằng Cường cụt thế nào mà cưới vội thế", họ nói với nhau. Không ăn hỏi, trầu cau, không xe hoa, quần áo cô dâu chú rể chỉ thuê một bộ duy nhất mặc hết buổi lễ. Nhà gái cũng không một ai đến dự. Để chữa ngại với bà con xóm giềng, mẹ Cường giải thích đám cưới sẽ tổ chức lần hai ở nhà gái vì đường xá xa xôi.

    Sau đám cưới, hàng ngày đôi trẻ đèo nhau vượt 18 km từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc ở quán của Cường.

    Tiêu chuẩn bố đường - 2
    Gia đình anh Cường chị Thư và hai con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Biết con gái trốn đi lấy chồng, bố Thư chính thức từ mặt. Ngày vợ chồng Thư về giỗ mẹ, ông thẳng thừng tuyên bố: "Tao có còn con gái đâu mà có con rể". Biết là bố vẫn còn giận nên du bị mắng Cường và Thư vẫn thường về quê thăm ông. Suốt hai năm sau đó, ông bố coi họ như không tồn tại, nhất quyết không nói dù chỉ một lời. Đến bữa cơm, Cường thường trốn ở ngoài vườn để tránh ngồi cùng bố vợ.

    Năm 2011, Thư sinh con trai đầu lòng và đưa con về thăm ông. Được đánh tiếng trước là có cháu về, bố Thư mua nhiều đồ dùng trẻ em như tã giấy, cháo dinh dưỡng... nhưng quyết không nhận mình mua. Một trưa khi cô đang giặt giũ bên ngoài, đứa bé thức dậy khóc ngằn ngặt. Ông ngoại thấy vậy cất tiếng gọi: "Để thằng nhỏ khóc kìa". Đây cũng là câu đầu tiên ông nói với con gái sau hơn 4 năm từ mặt.

    "Tổ cha mày, thằng cha mày đâu mà đem về đây khổ tao vầy?", ông ngoại vừa đưa nôi vừa nựng cháu. Nghe vợ kể, biết bố đã xuôi lòng, hôm sau Cường bắt xe về Gia Lai. Trong cuộc trò chuyện làm lành giữa hai người đàn ông, bố Thư trầm ngâm: "Đừng làm con gái tao khổ". Cường chắc chắn: "Con hứa với bố".

    Năm 2015, hai vợ chồng vay thêm tiền, mua được mảnh đất 140 m2 dựng nhà. Cậu con trai thứ hai chào đời càng làm không khí gia đình trở nên ấm cúng và rộn ràng. Thu nhập từ quán Internet vẫn đủ để họ vui sống và nuôi con.

    Thế nhưng đầu năm 2017, Cường giao lại quán cho vợ, lặn lội đi Bình Dương, Đà Lạt học làm nông nghiệp sạch. Anh thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng và thuê 3 ha đất tại huyện Hòa Vang để trồng rau củ, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao.

    Năm đầu lỗ, năm thứ hai hòa vốn và dự kiến năm 2020 bắt đầu có lãi từ 200-300 triệu thì Covid-19 bùng phát, xóa tan hy vọng của người đàn ông khuyết tật. Hàng hóa của nông trại tồn đọng nhiều do nguồn thu mua chính là nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa.

    Tháng trước, một người mua rau củ chụp ảnh dưa chín vàng trong nông trại của Cường. Sau bài chia sẻ, nhiều người dân Đà Nẵng nhắn tin, gọi điện mua giúp vợ chồng anh. Có khách, hàng ngày hai vợ chồng chất khoảng 120 kg dưa lên xe máy đi giao khắp thành phố. Mỗi ngày trung bình họ đi khoảng 200 km, giao hơn 100 đơn tới khách hàng.

    Và kể từ đó, những chuyến xe "giải cứu" trang trại dưa của đôi vợ chồng liên tục lăn bánh trên đường. Dù vất vả nhưng những tiếng cười hạnh phúc của họ vẫn rộn rã một góc đường.

    Hải Hiền
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,268 (Thành viên: 0, Khách: 1,249, Robots: 19)