Tìm kiếm bài viết theo id

Năm nay ổn không anh em

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Thiên Sứ, 2/11/20.

ID Topic : 9547349
Ngày đăng:
2/11/20 lúc 11:20
  1. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Morning các bác, cảm ơn các bác đã tiếp sức và cho em thêm nguồn năng lượng tích cực, sáng nay ánh nắng rọi qua cửa sổ, 1 cô gái chưa bao giờ yêu thích cái nắng chói chang mà nay bỗng dưng yêu đời 1 cách lạ thường. có lẽ em đã được thoát cảnh đi làm sau 1 mớ năm phải vật vã vào mỗi sáng để đến cty ko bị quá trễ ( kakka ý là bình thường em vẫn đi làm trễ ) . lần cuối em xin nghỉ việc tức là lần thứ 8 em xin nghỉ, sếp bảo em ở lại lên Tổng Hợp làm. đó là 1 cơ hội nhưng em vẫn quyết chí ra đi tìm sự bình yên cho bản thân.

    Và mọi người thường hay có 1 câu hỏi " bạn nghỉ làm trong bao lâu, mà vẫn sống được " kakkka câu trả lời thì em ko có, chứ em đã off việc được 3 tháng rùi, 1 tháng ăn ngủ chơi dưới quê , và 2 tháng học tiếng anh. giờ em lại tiếp tục thêm 2 tháng học tiếng anh nửa cho ra ngô khoai với thiên hạ.
     
  2. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Tặng bạn vài tấm hình
    Năm nay ổn không anh em

    Năm nay ổn không anh em - 1

    Năm nay ổn không anh em - 2

    Năm nay ổn không anh em - 3
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ngẫm lại thấy câu nói của ông cafe Trung Nguyên cũng đúng " tiền nhiều để làm gì", Tiền đối với hầu như tất cả là không bao giờ có giới hạn, nhưng mình đã thấy và nghe chính từ những ngưới mà đối với họ , số tiền họ đang có xài cả đời cũng không thể hết được " phải biết tận hưởng cuộc sống, chứ tích góp không dám tiêu xài, sau này con cháu nó hưởng , nó phung phí thì lại tức thêm".
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/21
  4. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    covid hết ổn nổi, cơ mà sao nay 5s mất năm tham gia rồi hả? lâu rùi mới log =]]
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Vẫn còn nhớ kèo cách đây 10 năm thím kêu lên Bình Dương so găng đây, giờ còn dám ko ? Nhìn thím như em trai Tôn Ngộ Không ấy =)) Tôi là tôi tuyên dương thím trước toàn cốc, có tuổi rồi vẫn cưới gái trẻ chứ léo rước 1 mụ già về.

    Năm nay ổn không anh em


    Năm nay ổn không anh em - 1
     
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ớ,bác đừng tưởng rước 1 mụ già về dễ dàng nhé.
    Bác ko xem tin bà vợ đã đăng ký kết hôn vs Đ.V.Hưng bên Mỹ chủ động đâm đơnly dị à? Bà ấy hơn tay ca sĩ tự xưng "ông hoàng nhạc Việt" mấy con giáp đấy.
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bê đê chúa làm kết hôn giả để kiếm thẻ xanh thôi cụ ơi. Chứng tỏ lãnh sự Mỹ còn gà mờ lắm vẫn cho bê đê chúa pass phỏng vấn. =)) gà như thế hỏi sao bị Tàu nó qua mặt mấy chục năm.
     
    TUAN_VU, 7800II and cô_gái_nghèo like this.
  8. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ai chả biết cái trò kết hôn giả này Năm nay ổn không anh em,nhưng sự việc này xảy ra năm 2004, lúc ấy có lẽ Mỹ còn hơi gà mờ, chứ bây giờ giở trò này thì còn khuya mới đc chấp nhận!
     
    7800II, loc9000 and ruaden4 like this.
  9. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    em chuẩn bị làm chuyến phú quý đổi gió, kakakka nghỉ làm để làm gì, để đi chơi
     
    7800II and ruaden4 like this.
  10. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Chuẩn vãi nồi
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Có tuyển anh nào đi cùng xách vali phụ ko
     
  12. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Hihi em đi 1 mình.
     
    7800II and ruaden4 like this.
  13. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Lão ấy muốn xung phong tự ứng tuyển vào vị trí kéo phụ vali giúp bạn đó. Không cần trả lương, cũng không cần bao ăn.
    Năm nay ổn không anh em
     
  14. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Từ SG <=> Biên Hòa cho phép chạy xe máy tự do vào ra chưa các bác ?
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  15. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Lâu quá mới thấy bác trở lại box này.
    Chúc mừng bác yên lành đã vượt đc qua cơn bão tố của đại dịch Covid!
     
    7800II, cô_gái_nghèo and TUAN_VU like this.
  16. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Dạ em cám ơn bác.
    Em trốn dịch đi cách ly miết, mới lú ra lại hồi đầu tháng 10 này bác ạ.
    Thấy anh em 5S bình an hết là mừng.
    Đợt dịch vừa rồi, quá nhiều người đã không thể qua khỏi.
    Hàng xóm rồi người quen ....
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/10/21
  17. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ thì chẳng cần đi trốn dịch đâu xa,vì cứ thò mặt ra đầu hẻm là bị đuổi cổ về nhà vì có 1 cái chốt chà bá lửa ngay trước hẻm.
    Gần 3 tháng trời ru rú trong nhà,sống nhờ các túi An sinh XH đc phường & bộ đội cho, giờ tự biết kỹ năng nấu cơm & làm thức ăn vì ngan già kẹt dưới quê.
     
    7800II, ruaden4 and TUAN_VU like this.
  18. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Vào Thu Dung 8 ở Thủ Đức, thấy quận 4 bị nhiều lắm đó bác ơi.
    Nguy hiểm lắm chứ không đùa được bác ạ.
     
    7800II and ruaden4 like this.
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Dãy nhà tớ ở 10 căn thì có 7 căn bị giăng dây.Lúc căn sát vách bị giăng,tớ cũng hơi ngán, nghĩ "Chẳng lẽ con virus khốn kiếp ấy đã bò vào tới đây rồi à?", nhưng rồi kệ,ai cũng chỉ có 1 cái mạng,nếu số đã tận thì cứ rửa chân sạch sẽ rồi lên bàn thờ ngồi, cao ráo thoáng mát...
    Hẻm tớ ở có hơn chục lối ra đều bị rào kẽm gia,chỉ chừa đúng 1 lối chính để dễ kiểm soát.Ngày nào cũng thấy đám tang đi ngang,chỉ ~ trường hợp tử vong vì Covid thì QĐ đưa đi vào đêm..
    Tớ cũng như ~ cư dân cũng chỉ còn biết ở riệt trong nhà,ko tiếp xúc vs ai,cho đến khi tiêm xong mũi 2 + 15 ngày mới tạm yên tâm đôi chút...
     
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Chúc mừng bác.
    Chứ mình có người quen, nhiễm rồi mà cũng không biết nguồn lây từ đâu vì suốt ngày chỉ ở trong nhà. Thậm chí còn chưa đi chích nữa nên không thể nói bị nhiễm do đi chích đó bác.
     

Chia sẻ trang này