Nhiều lúc mình không hiểu nỗi anh ấy nghĩ gì? Hai đứa làm cùng phòng, cùng công ty. Vậy mà, anh ấy có thể 8 và trò chuyện với mọi người, trừ mình. Lúc nào anh ấy cũng im lặng mỗi khi gặp mình, mình hỏi thì ậm ừ. Anh ấy lun gây sự với mình nhưng lúc mình làm dữ lại thôi. Mình thấy anh ấy rất khác so với trước đây, khi mình mới vào cty (mình mới vào làm 4 tháng). Anh ấy chẳng nói chuyện hay tâm sự gì với mình, haizzz, dù mình cũng cố gắng nchuyện. Khi anh ấy đi công tác xa, mình có chuyện nhắn tin cho anh. Thường anh ấy chẳng nói j nhưng anh lại gọi hỏi thăm các đồng nghiệp khác chuyện của mình. Hôm vừa rùi anh ấy tự nhiên nộp đơn xin nghỉ việc. Mình hỏi thì anh ấy nói là thix nghỉ thì nghỉ. Mình mắng anh ấy. Sau đó hỏi các anh ở phòng, thì các anh đều không bít. Có 1 anh nói rằng em có j, anh ấy bùn chuyện tình cảm với em. Mà thật sự, anh ấy chưa từng nói gì với mình ngoài việc cứ hay gán ghép mình với anh này kia ở phòng, mình quạu, la anh ấy thì anh thôi. Mình lúc đầu thì mặc kệ cho anh nghỉ lun đi (vì trước giờ, nói chuyện với anh lun vậy, mình nói A thì nhất định anh nói B, nhưng mình B thì anh lại quay về A. Nên mình nói anh nghỉ thì nghỉ đi để anh ấy làm ngược lại). Sau đó mình sợ anh ấy nghỉ thiệt nên ntin (hơi có vẻ ra lệnh) là anh rút đơn đi đừng nghỉ việc. Thế nhưng anh ấy lại rút đơn thiệt các bạn ạh. hì, thiệt ra anh ấy cũng chán việc ở đây nữa. Với lại anh rất chăm làm, nhận thêm việc ở ngoài nên mình thấy khoản này rất được. Mình kg nói với anh nhưng có bật đèn xanh, anh kg hỉu hay cố tình kg hỉu. Thực tế, mình có 1 số vệ tinh khác, và ở cty có 1 số, có lần anh nói seo có nhìu ng thix e vậy và anh kg thix đua chen trong cuộc tranh giành đó. Dù rằng mình đâu có thix ai trong số đó ngoài anh. Có lẽ, anh kg cảm nhận được??? Hay đôi lúc anh thử mình bằng cách gán ghép, khen cô này cô kia nhưng mình đều tỉnh bơ, mình thấy lúc ấy anh nhìn mình rất bùn. Có lẽ anh nghĩ rằng mình kg thix anh??? Mình kg dám thể hiện ra vì rất sợ bị các đồng nghiệp cười và chọc, thế thôi.
Anh ta yêu em rồi đó! Chỉ là anh ta thuộc style trầm tính, nhát gái thôi! Còn những hành động đó chứng tỏ anh ta đang ghen với đồng nghiệp và để xem thử thái độ của em như thế nào! Có phải là 1 trong 2 anh lúc trước em lập topic hỏi không z? Hãy trân trọng tình cảm của người ta em ah
đàn ông cần sự tự do,bạn phải hiểu điều ấy,nhưng không phải là anh ta lạnh lùng với tất cả mọi thứ,anh ta biết hết,hiểu hết,suy nghĩ được hết...nhưng đơn giản vì anh ta không thích thể hiện ra ngoài đàn ông củng như phụ nữ,quan trọng là nửa bên kia hiểu gì và biết gì về người ta nhiều lúc lạnh lùng không phải là vô cảm,nhiều lúc vỏ bọc bên ngoài chỉ là thứ che đậy nhiều thứ bên trong: ........
bay` dat ay ma, muon yeu chi. lam zoi` day, nhung ma` lam` cao ty ho no zui thoi , cai cha lam` phach', kekeke
Ùi, đàn ông xử sự gì mà như con nít, vớ vẩn tùy hứng vậy? ko tách bạch rõ ràng giữa công việc và tình cảm gì cả! có nhiều cách để thể hiện tình cảm, còn kiểu như vậy thì...
Lilo nè, khoan rung động, khoan ngất ngây, khoan nghĩ tới việc đáp lại nhé. thật tình đó! biết là cô gái nào cũng thấy vui vui, thích thích khi có 1 anh chàng vì mình mà khờ dại, điên rồ nhưng phải xem xét lại xíu. xem cái sự điên rồ ấy nó thế nào đã! điên rồ thông minh thì tốt, chứ kiểu điên rồ khờ dại, vớ vẩn và có vẻ íu đuối kia thì ko hay cho lắm. con nít trong tình yêu thì dễ thương đó, nhưng để lấn qua cả công việc nữa, haizzz...
haizzz, mình cũng bít vậy. Nên thực sự mình hết sức ái ngại khi tiến đến với anh ấy dù rằng mình rất có tcảm. Có lẽ cách hành xử của anh ấy làm mnìh e ngại cho tương lai của ty sau này. Vì vậy, mình fải hỏi ý kiến rất nhiều người, các bạn ở đây, bạn bè của mình, để có quyết định chính xác. Cám ơn bạn nhe!
Bạn nói thẳng với anh ấy đi. Đàn ông như vậy thực sự ko đáng làm chỗ dựa cho lắm, nếu bạn dám iu thì phải dám chấp nhận điều đó. Cái này ko nói trước được, duyên số mà.