Trước giờ nhiều đứa bạn mình bị lừa nạp card qua điện thoại/nick chat, nên mình khá là đề phòng. Chiều nay mình đã gặp trường hợp đầu tiên, up lên cho anh chị em 5s xem: Mon lóc chóc <ding></ding> (đây là nick của 1 bé hay giao dịch với mình trên tuimua) Pinky Cat: sao e Mon lóc chóc: đang làm gì đó (dòng này là đã biết ngay đứa khác rồi, vì bé này vốn rất lễ phép, ko bao giờ xưng hô trống ko với mình như vậy) Pinky Cat: chat thôi Mon lóc chóc : uh mà nè Mon lóc chóc : báo tin vui nè (đã biết ngay mưu đồ của em nó) Pinky Cat : sao e Mon lóc chóc : e có ông bác lam bên viễn thông vừa nói với em là có chuong trinh đang kí card khuyến mại nap 200k duoc 1 trieu Pinky Cat : ồ, vậy à, tin sốt dẻo à nha ^^ (quyết tâm lừa lại em nó tới cùng cho chừa cái tật chôm nick ng khác đi lừa đảo) Pinky Cat : nhưng mà mạng nào mới đc zị Mon lóc chóc : mobi-vittel Mon lóc chóc : mà chừ đang kí cho gia đình, còn thiếu 2 suất nũa k có ai làm Pinky Cat : à, gửi chị link web đi e , đọc cho kĩ ^^ Mon lóc chóc : sao Pinky Cat : tin khuyến mãi lớn zị phải có trên web chứ Pinky Cat : đưa chị coi thông tin lun Mon lóc chóc : k, cuong trinh này chĩ cho các nhân viên viễn thông Mon lóc chóc : vì nhân viên đang kí còn thừa nên ông chú sinh 10 suất cho gia đình e Pinky Cat : thời hạn còn bao lâu vậy e Mon lóc chóc : mai hết Pinky Cat : èo, gấp quá nhỉ Mon lóc chóc : chừ còn thừa 2 suất, đang kí k, đang kí cho 2 suất Pinky Cat : 2 mạng viettel mobi lun hở Mon lóc chóc : làm k đễ e đang kí Pinky Cat : vậy chị nộp 5 triệu luôn Pinky Cat : nhưng khổ cái giờ ko rút tiền ở ngân hàng được, phải nạp vào 500k để thay đổi gói dịch vụ sử dụng Mon lóc chóc : chừ chị đọc số điện thoại đễ e đang kí lên tỗng đài đã Pinky Cat : số chị đó giờ hok thay đâu, em cứ lấy số cũ Mon lóc chóc : uh, chừ chị đi mua card về đây đọc mã thẽ cho em đễ em đưa mã thẽ vào chương trinh (em nó quả là quá gà, quá dễ để biết mánh) Pinky Cat : nhà em gần chỗ bán thẻ á, mua giùm chị 500k đi, mai gặp rùi chị trả liền Mon lóc chóc: k có, em đâu có tiền Mon lóc chóc : thế chị k làm thôi Pinky Cat : thôi vậy chờ xíu nha chị đi mua thẻ , e onl tới mấy giờ Mon lóc chóc : mà chị đi mấy phút về Pinky Cat: đang ở công ty, chạy qua chỗ mua thẻ chắc cũng lâu á @.@ Pinky Cat: để nhân dịp này nạp luôn 2 số Mon lóc chóc : thế hã chị Pinky Cat: uh, cũng 1 công nạp ^^ Mon lóc chóc : thế cợ 15 phút duoc k Pinky Cat: hic chắc phải 30' đó e, khổ nỗi gần công ty chị k có tiệm điện thoại @.@ Mon lóc chóc : vì đễ em nói với ông chú Pinky Cat: ừ, e cứ đăng ký số của chị đi, số mobi với số viettel đó Mon lóc chóc : dạ Pinky Cat: giờ chị đi liền hen Mon lóc chóc : chừ chị đi mua Pinky Cat: chờ cỡ 30' nha, see ya Mon lóc chóc : về rồi chị về đọc mã thẽ cho em đễ em đưa vào cjhuong trinh nghe Mon lóc chóc : 30 phút hã (sau đó mình ung dung nhởn nhơ chơi và chờ 30’ sau pm lại em nó) Pinky Cat: bé Vân ui Mon lóc chóc : dạ Pinky Cat: e đăng ký 2 số of chị òy phải hem Mon lóc chóc : chừ chị mua card chưa Pinky Cat: sao chị mới nạp thử 1 thẻ mà k thấy khuyến mãi T____T Mon lóc chóc : chị phãi đưa mã thẽ cho em đễ em đưa vào chuong trinh đã Pinky Cat: hic,vậy mà chị hem biết, thế là uổng 1 card T___T Pinky Cat: zậy chị đưa, em đưa vào chương trình ùi check giùm chị há Pinky Cat: mobi nè e, chị mua 3 cái, mỗi cái 500k á, kiểm tra kỹ giùm ha Pinky Cat: 23-3539-0934-1292, 39-0918-3985-1294, 16-9283-7823-9817 Pinky Cat: viettel nà (cũng zị luôn): 29-1091-0911-9385, 13-0390-9284-1938, 45-1938-9813-0981 (tính là đưa em nó 10 số luôn, để ẻm bấm cho đã tay, mà thoy thấy tội =)) ) Mon lóc chóc : đúng k chị Pinky Cat: nãy chị k biết, nạp mất 1 thẻ viettel òy Mon lóc chóc : đễ em gọi ông chú Pinky Cat: oki, cám ơn e nhìu, đợt này nạp xong 8 xả láng lun Mon lóc chóc : mà chị, card chưa kích hoat Pinky Cat: kì vậy, em ktra lại xem coi chừng đọc sai á Mon lóc chóc : đúng mà, chị đưa sai, vittel mà 14 số hã Pinky Cat: để chị coi lại, còn mobi ok chưa e Mon lóc chóc : chưa, mobi cũng k duoc, card thẽ đó k đúng Pinky Cat: ặc ặc Pinky Cat: để check lại Pinky Cat: à, e có khi nào làm mấy bài test IQ hay đi test IQ hem? Mon lóc chóc : em k biết Mon lóc chóc : ông chú nói em kìa, sao đưa các mã thẽ sai cho chú Pinky Cat: bữa nào e đi test IQ thử xem Pinky Cat: sao óc thì có mà nơ ron thì ko vậy Pinky Cat: lừa cũng ráng kiếm cái lý do nào dễ nghe với thuyết phục tí Pinky Cat: đi lừa ko coi ngày coi giờ coi hướng, đi thử vận may với vài ng khác trong list yh bé Vân xem, vái sẽ có mấy người nữa cho em chờ mút mùa với nạp thẻ gãy tay luôn ) (sau đó em nó câm như hến luôn =)) ) Hiện tượng này không phải là mới nhưng vẫn có người mắc lừa, tuy số tiền có thể ko lớn (100 -200k), nhưng kẻ lừa đảo ăn đươc một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ n...Anh chị em 5s hãy cẩn thận nhé! Mọi người xử lý như thế nào?
hi. chỉ có mí đứa ngu mí bị lừa.!!!!!!!!!!!!!!!1 zụ này mà cũng kể. mà con ni lừa chưa có đẳng cấp rồi!!!
Nói thiệt là bữa mình cũng mém bị lừa 500k mua card luôn zòi mới ghê. Mà hên là gọi điện thoại wa cho chủ nhân nik YH mới biết bị hack pass zòi chỉ mất 3s thoy là em đưa nó luôn cái card zòi
mấy cái vụ này mình bị hoài, nhưng chưa bao h bị gạt cả, vì khi có GD gì thì đầu tiên nhất là check bí danh, nick như vậy nhưng bí danh thì khác, nếu nói đúng thì tới check SĐT, ko bao h bị mấy chiêu này, trước đây thì có vụ nt trúng thưởng qua đt nữa kìa, kết quả là bị tui nt lại chửi như chó con lun
hic, con bé này lừa non quá, nghe là biết, còn có mấy đứa bạn của mình bị lừa qua điện thoại, nạp 200k - 500k, lúc phát hiện bị lừa tức ơi là tức mà chẳng làm j được >"<. Ghét mấy cái đứa ko lo làm ăn mà lo lường gạt dễ sợ. Nói chung giờ thành phản xạ rồi, thấy ai nt xưng là bạn, nhờ mình nạp card thì phải gọi hỏi trước đã, còn nếu là yahoo thì qua cách chat cũng dễ nhận ra lắm.