Tìm kiếm bài viết theo id

Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi miammiam, 4/7/08.

ID Topic : 317154
Ngày đăng:
4/7/08 lúc 21:43
  1. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Ai cũng biết điều đó cả bạn à. Mà bạn nói lên điều này để làm gì?
    Không giúp được cho ai cả mà còn tăng thêm sự nghi ngờ cuả những tấm lòng từ thiện mới nhen nhóm và làm nản lòng, xúc phạm những người thường xuyên làm công việc này.
    Mình biết bạn có tấm lòng và mong rằng bạn gặp được nhiều người TỐT để có niềm tin trong cuộc sống.
     
  3. nhanh-gon-le Thành Viên Cấp 5

    hic hic, nhìn nhiều người khổ mà thấy mình quá đầy đủ mặc dù không khá giả gì mấy, nhưng mỗi lần giúp đỡ người khó khăn là một niềm hạnh phúc cho cuộc đời
     
  4. lucky221091 Thành Viên Vàng

    có 1 lần luck zới đám bạn đang ngồi ăn trong wán, gặp 1 đứa bé cỡ 6,7t j áh đang cầm 1 sắp vé số trên tay... nhìn koi thương lắm kìa, tính mua dùm bé vài tấm cho mau bán hết ... ai dè chưa kịp mua j hết, nó đi lại nói 1 câu.. chú ơi chú, chú mua dùm con tấm vé số đi, chú mà trúng chú cưới dì này làm zợ ... nghe xong 2 đứa mún té ghế, còn nguyên đám ngồi ngất ngưỡng (hên cái là ghệ thèng này hem có mặt... níu ko chắc bị dép bay wé ^^")... đau lòng nhất là mới 17t, bị kiu là dì T___________T.... ko hĩu nỗi... ai lại dạy nó câu nói như thế, gặp nhìu ng` dễ tính thì ko sau, chứ có nhìu ng` bực mình thì ... koi như xui cho nó Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  5. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Chào người anh em đồng hương!
    Tin thì tin nhưng mà cũng phải cảnh giác chứ bạn ơi.
    Bạn tự biết mình tốt, nhưng mà cũng nên biết là người ta cũng cảnh giác mà Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng Nếu trong trường hợp đó, ko phải bạn, mà là 1 người có ý đồ xấu thì sao (ai ko biết ý đồ xấu ntn thì PM riêng ha ^^ )

    Mình cũng từng 1 lần lỡ về khuya, nhà trọ đóng cửa, lang thang xách xe đạp ra Q1 ngủ, rùi cũng có 1 ông đến hỏi y chang bạn zậy? Tự dung lại bắt chuyện, hỏi 1 hồi thì rủ về nhà ổng ngủ, còn nói về nhà mở phim cho coi ( phim gì thì ko biết nhe Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 1 ) Và tất nhiên mình đã từ chối! Thà nằm đại đợi đến sáng còn hơn, chẳng biết người ta chăn dắt mình đi đâu. Thật ra đây là lựa chọn 50/50. Nhưng nếu chịu cực 1 chút ngủ ngoài đường còn hơn phải đi vào lựa chọn đỏ đen kia vậy. Quay lại chuyện của bạn, mình nghĩ bạn giúp đỡ anh chàng đó tiền là ok rùi. Có lẽ là ko cần thiết phải đưa về nhà ngủ, thanh niên mà, nếu là nữ thì có thể đưa đến đồn công an nào đó gần đó trú tạm cho an toàn là được rồi.

    Cũng tương tự như vậy, nếu 1 người thanh niên nửa đêm gõ cửa nhà bạn, nói cho ngủ nhờ, bạn sẽ tính sao hi hi. Cũng 50/50 thôi, tốt nhất là mình giúp được người ta mà vẫn phải giữ an toàn cho mình vậy, mình cũng là người, mình giúp cho con người, thì mình cũng phải nghĩ đến việc bảo vệ cho mình, tức là cũng giúp người vậy. Hơi khó hiểu nhỉ ^^!

    Rồi cũng một lần, mình đi từ đường Điện Biên Phủ về, thấy có ông nhóc kia có lẽ là học sinh, đi bộ, ko biết sao cũng muốn giúp đỡ gì đó, ghé xe lại kêu có đi, tui cho đi nhờ lên trước 1 đoạn. Sau khi mình hỏi thì ông nhóc này ................. im lặng ko thèm trả lời cứ tiếp tục đi. Hì ko đi thì thôi, từ chối lịch sự cũng được chớ, chẳng biết sao lúc đó tui cũng dẹp tự ái qua 1 bên đi tiếp như ko có chuyện gì Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 2
    Rồi 1 lần, thấy có 1 nhỏ kia, chắc là sinh viên, thấy đi đường dắt xe , tui đề nghị là nhỏ ngồi lên tui chạy phía sau, tui đẩy phụ cho. Cũng chẳng hiểu sao, nhỏ này cũng im lặng, ngoái lại nghe tui nói, rồi quay mặt lại đi tiếp. He he, thôi bạn ko muốn giúp thì tui cũng tùy thuận...đi tiếp zậy Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 3Giờ nghĩ lại chỉ thấy tội nghiệp, con gái mà dắt xe thì cũng mệt lắm đa !

    Cũng 1 lần, tui thấy một ông kia, nhìn bề ngoài là biết chắc cũng lao động phổ thông, dắt xe đi dọc đường Điên Biên Phủ, tui tưởng hết xăng nên đề nghị đẩy xe phụ đến chỗ đổ xăng. Ai ngờ đẩy đi một đoạn thì ổng mới nói là xe còn xăng nhưng mà bị hư xe, dắt từ đường 3/2 đến đây (CV Lê Văn Tám hic). Tui kêu để đẩy đến chỗ sửa xe, thì ổng mới thú thật là ko có tiền sửa. Hì, nhìn mặt thật thà, tui thấy mình giúp cũng ko sai người. Nền giúp luôn, hì vừa được ông sếp thưởng chút đỉnh, giúp hết luôn. Sau này ông đó gọi điện lại, ngỏ ý là muốn trả lại tiền cho tui = cách đi mượn. Đến lúc này tui mới yên tâm là mình giúp đúng chỗ Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 4

    Kể dài dòng vậy, thiệt tình cũng chỉ là chuyện vụn vặt, nhưng cũng mong chia sẻ với anh em, mong rằng anh em nếu gặp người đáng giúp thì ráng cố gắng làm. Cho cuộc đời này ấm áp thêm một chút cũng là điều vui vậy ^^. Luôn có 1 sự công bằng tuyệt đối trong cuộc đời này, tiếc là không phải ai cũng nhìn thấy điều này (mình chỉ mới tin, chứ chưa thấy rõ hi hi)
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn những mẩu chuyện cuả bạn TDUNGX rất nhiều.
    Trong cuộc sống thì người tốt vốn đã ... không chiếm phần đa, mà muốn được giúp đỡ người khác lại không dễ...
    Thôi thì cố gắng, làm được gì thì cố gắng làm. Chứ mai kia già yếu muốn làm cũng ... không còn sức. Trẻ không xông pha lúc già hối hận mà. Hì....hì....hì....
     
  7. miendatdo Thành Viên Mới

    Một topic rất hay, tràn đầy tình nhân ái
     

Chia sẻ trang này