Tìm kiếm bài viết theo id

Có Nên Cho Tiền Ăn Xin ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi A_Di_Da_Phat, 24/1/09.

ID Topic : 700721
Ngày đăng:
24/1/09 lúc 00:10
  1. A_Di_Da_Phat Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/1/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    14
    CÓ NÊN CHO TIỀN ĂN XIN ?
    Thứ nhất : Có rất nhiều hoạt động Cái Bang, tổ chức thành nhóm, lợi dụng lòng tốt của mọi người để ăn xin, chây lười Lao Động. “Chúng” dùng rất nhiều mánh lới, khổ nhục kế như : tự tạo vết thương, “chôm” con nít ở đâu đó để làm “công cụ hành nghề”, hoặc “tự sản xuất ra công cụ hành nghề”… Tàn nhẫn hơn, “chúng” còn dùng cả “người già cả, ốm yếu, tội nghiệp…” để làm “công cụ xin tiền” (Đau lòng quá… Trường hợp này Cho hay Không Cho, các bác tư vấn dùm, trường hợp này rất đặc biệt, nếu cho thì cho như thế nào ?) …
    Thứ hai : Giả dạng Ăn Xin rồi MÓC TÚI. Khi bị bắt thì người ta cũng không làm ầm lên vì thấy ăn xin “dơ dái, bẩn thỉu” (cố tình dơ dái và bẩn thỉu). Chỉ mắn mỏ rồi đuổi đi.
    Thứ ba – Doanh thu ăn xin : Thường thì không dưới 300.000đ/ngày. Có ngày thơm bơ, cả 500.000đ.
    Thứ tư – Cách sử dụng tiền : Đánh bài cho hết và hôm sau kiếm khác. Nhậu cho hết và hôm sau kiếm khác. Đi bar cho hết và hôm sau kiếm khác….
    Thứ năm – Tỏa ra mọi nẻo đường : Cái Bang tỏa ra mọi nẻo đường, đi kiếm tiền và hưởng thụ. Đặc biệt, lê lết khắp nơi làm dơ bẩn đường phố, dơ bẩn Xã Hội Việt Nam.
    Thứ sáu – Hãy nói KHÔNG với Cái Bang : Bạn khó mà phát hiện Cái Bang nào thật Cái Bang nào giả. Nhưng 99% là Cái Bang giả. Vậy tốt nhất, hãy nói KHÔNG với Cái Bang, như vậy, bạn đã góp phần làm đẹp cho Xã Hội đấy. Nước ngoài khi nhắc đến Du Lịch Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến, Du Lịch Cái Bang.
    Thứ bảy – Giả dạng thầy tu : “Chúng” giả dạng thầy tu để xin tiền sinh viên ở ĐHKHXH&NV. “Thầy” đứng năn nỉ ỉ ôi. Sinh Viên đành cho “Thầy” 2.000đ. Có người đưa máy chụp hình, thầy che mặt bỏ đi. Lúc đi “khất thực”, các “thầy” trông đầy vẻ nghiêm trang, khổ hạnh. Song, khi về nơi trú ngụ, các “thầy” khiến nhiều người phải ngán ngẩm, nhức nhối vì cách sống giang hồ trác táng với các ngón cờ bạc đỏ đen, bia bọt, gái gú, phì phèo thuốc lá... Có “thầy” còn đứng tè vào Lô Cốt giữa trưa… Ai có thể ngờ rằng các “thầy” đánh đề “dã man” luôn !
    Thứ tám – Ăn xin thời @ : Giả dạng đi giữa đường hết xăng, xin 10.000đ đổ xăng. Giả dạng hết tiền mua gạo nấu cháo cho con, xin 10.000đ mua gạo nấu cháo. Giả dạng mất hết tiền, không có tiền về Quãng Ngãi, xin 20.000đ tiền xe về quê…
    Nếu bạn có lương tâm với Xã Hội ! Đừng làm phước cho Ăn Xin. Vì nếu không, bạn đang tạo điều kiện rất thuận lợi để Cái Bang Giả tràn ngập Việt Nam
     
  2. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    thường thì ko cho nhưng có mấy trường hợp thấy tội wa' thì phải cho ^^ mặc dù bik có thể là đóng kịch
     
  3. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Có chút ý kiến về nick của bạn thôi, mình thấy hơi nhạy cảm và không nên lấy nick này
     
  4. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Ặc
    bứa thằng bạn kể
    xe nó hết xăng
    đang dắt vào đổ gặp 1 thằng
    nhìn mặt hiền lành
    giọng nói nhỏ nhẹ
    xin 10k đổ xăng về tuốt thủ đức ( lúc đó đang đi chơi khuya ...10h30 ..mà đang ở q5 ) thằng bạn thấy nó tội nghiệp + đang đi với bạn gái nên cho 10k lấy le ..........ai nhè thằng này chưa kịp đổ xăng xong nhìn lại thằng kia đã lên xe chạy vèo vèo
     
  5. kubanh <strong><font color="#0000FF">►► True Blue ◄◄</font></strong>

    ko cho dù bất cứ ai bất cứ bị j, chỉ mua vé số ủng hộ người tàn tật
     
  6. thangcb1 Thành Viên Cấp 3

    Trước h thấy ăn xin cỡ nào cũng ko cho =.= , người già trẻ nhỏ cũng ko >.< , chỉ có đi siêu thị lâu lâu dư ra ít tiền lẻ thì bỏ vào thùng quyên góp thui Có Nên Cho Tiền Ăn Xin ?
     
  7. nhockid91 Thành Viên Cấp 3

    uhm em cũg gặp dụ xin tiền đổ xăng rùi....trên cây xăng đường nguyễn trãi á...mà e thấy xin nhìu ng ..ko ai cho hết....e cũng vậy Có Nên Cho Tiền Ăn Xin ? ko bít thật hay giả...khuya rùi
     
  8. hoangthien091 Thành Viên Cấp 3

    khuya rồi ngu thôi các bác
     
  9. shop.demo Thành Viên Cấp 4

    Bữa đi xe buýt thấy một bà nói là bị bệnh nặng 2 chân teo nên đi hok được mà phải lếch...xin tiền thì mình không cho đâu...tại bik mánh này nhiều lắm gồi...đọc báo thanh niên hôm bữa mà cái bà gì ở gần bệnh viện trong một trưa mà kiếm gần bạc triệu...còn hơn mức lương của trưởng phòng 1 công ty nữa...Có Nên Cho Tiền Ăn Xin ? Hỏi chị kiểm soát vé hỏi sao mà lên xe buýt được...chị ấy nói tự lên...giờ thì đúng là lừa đảo rồi...đi mấy trạm gồi xuống thấy đi khỏe re...mới 1 chút trên xe buýt mà dụ người ta mấy chục ngàn gồi...1 ngày kiếm mấy trăm là chuyện nhỏ...chỉ tội cho những ai thương người quá...
    Nhà mình thì ăn xin có đi qua thì chỉ dẫn vào cho ăn xơm miếng bánh với gạo về nấu ăn thôi...ít cho tiền lắm...cho họ ăn no còn có sức mà đi. Nhưng chỉ với những trường hợp nguời già tàn tật...chứ còn lành lặn thì già cũng có thể tự kiếm sống được mà...đừng ỉ quá nhiều vào xã hội...
    Nói chũng là khi các bạn gặp ăn xin thì đừng nên cho và nhất là ở cái thành phố này...toàn lừa đảo...
     
  10. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    hên xui , chỉ cho người già mất sức lao động
     
  11. azumi Thành Viên Cấp 3

    Theo tui là ko nên cho, cho thì chỉ tội là làm họ làm biếng thêm mà thôi. 1 cho ăn, ko thì thôi
     
  12. No Mercy Thành Viên Cấp 3

    Bán vé số thì mua chứ ăn xin thì ko bao giờ cho Có Nên Cho Tiền Ăn Xin ?
     
  13. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    Hồi đó có lần đi với thằng bạn,lúc đó có thằng nhóc lại xin tiền,nhìn là bít giả rồi,tại có bà kia đi chung với thằng nhóc mà bà kia khoẻ mạnh lắm,nghe nói là ngày nào cũng ăn xin vòng vòng khu vực đó!Mình thì nhất thiết không cho tiền rồi,nhưng bạn mình thì nhất quyết cho,lúc thằng nhóc đi rồi hỏi nó sao ngu thế!Rồi nó nói:"bít là nó giả rồi,nhưng mà nếu hôm nay không xin đủ tiền về,liệu bà kia có để yên cho thằng nhóc không?" Từ lúc đó có cái suy nghỉ khác về cho tiền ăn xin!
     
  14. ruby31 Thành Viên Cấp 1

    tuỳ người mà cho bác ơi.em hả?em chỉ cho ai thật sự là ăn xin thôi,chẳng hạn như mấy người già, mà tật quyền đó,truyên khúc nguyện kiệm có 1 ông lão,cục chân tối nào cũng ngồi đó,tội lắm
    chứ mấy đứa nhóc mà ẳm em đi,nhìn thì tội thiệt,nhưng cho mà nghĩ đến mấy cái bọn cầm đầu là phát bực
    hôm bữa qua nhà nhỏ em ở phạm văn hai,nhà nó trong chợ,có thằng ăn xin vô xin miếng nước,bác em hỏi nó,ngày ăn xin được nhiu?nó nói trung bình 80,000.bác em nói,tốt phước quá ha,còn hơn đi làm văn phòng nữa
     
  15. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    trước giờ ít khi cho ăn xin, có gì thì cúng dường cho chùa hoặc đi làm từ thiện trực tiếp luôn! Không phải tiếc tiền cho ăn xin mà bị lừa tức lắm!
     
  16. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    Khi xưa mình còn tin, nhưng giờ lòng tin đã bị mai một. Tốt nhất hãy đưa tiền mình vào nha từ thiện, nhà mỡ, hay người mà mình thấy thực sự nghèo khó. Như vậy mình biết chắc số tiền mình cho ko bị ng` khác lợi dụng. Nếu có thì những ng` đó lương tâm bị chó tha mất rồi. Hoặc tốt nhất là cho bằng hiện vật ko phải hiện kim, vd như gạo, áo cũ,..v..v..
     
  17. ni_kunanh Thành Viên Cấp 3

    Ghét nhất là những hạng chuyên lại xoè tay rồi bám theo mình,mìh có cho chỉ cho những ng` già
     
  18. azumi Thành Viên Cấp 3

    Có cho nó thì bà kia cũng lấy. Thà ko cho, tội nghiệp thằng bé thì cho nó đồ ăn mà ăn. Cho nó tiền là tiếp tay cho kẻ xấu
     
  19. A_Di_Da_Phat Thành Viên Mới

    “Công nghệ” tạo thương tích

    Để tạo ra cảnh bệnh tật lâm ly bi đát nhằm dễ xin tiền, nhóm của Liêm, Hòa trong nhà trọ Minh dùng chiêu lấy dây thun cột chặt một cánh tay qua đêm để máu không lưu thông được, sưng tấy, tím tái lại. Đây là chiêu khổ nhục kế, người làm phải chịu sự đau đớn chứ không đơn thuần như kiểu giả mù, giả điếc... Mỗi đợt cột tay họ sử dụng cho khoảng hai ngày, sau đó lại tháo thun ra đề phòng cánh tay bị hoại tử. Cột tay trái một lượt, lượt sau chuyển sang tay phải. Sau đó, mặc chiếc áo một tay rách rưới để người khác dắt đi xin ăn ở các chợ và cổng bệnh viện ở TP.HCM.

    Cả bốn nhóm đều sử dụng chiêu thức này để hành nghề. Lúc rời khỏi nhà ai cũng rách rưới khổ sở, đầu tóc rũ rượi nhưng chiều về từ xe buýt bước xuống ai nấy đều khỏe khoắn.

    Những người phụ nữ thì việc cải trang nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần làm một bộ hồ sơ giả người bị mắc bệnh nan y, thất thểu bồng con nhỏ lang thang để tranh thủ lòng tốt của người đi đường. Người khác thì cầm hồ sơ bệnh án nằm ở lề đường thường hay ùn tắc xe để “mời gọi” lòng hảo tâm. Nếu đóng trụ tại các cổng bệnh viện thì họ lấy khăn trùm đầu và khẩu trang bịt kín mặt và luôn than thở là bệnh nhân hoặc con bị bệnh nhưng không có tiền nên phải bế con đi xin.

    Họ rất hiếm khi đi lẻ. Nhóm của Hòa thường thay nhau lắp đôi ghép cặp. Những đứa nhỏ queo quắt khổ sở cũng được chuyền tay những người phụ nữ chuyển nhóm. Thường một nhóm gồm một đàn ông cột cánh tay, chân thấp thểnh và một người phụ nữ bồng con nhỏ dắt nhau đi.
     
  20. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    khi nào trúng độc đắc nhớ dẫn ae 5s đi nhậu thịt chóCó Nên Cho Tiền Ăn Xin ? - 1
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. fun88zalocom,
  2. phamhong1610,
  3. jindo123
Tổng: 350 (Thành viên: 3, Khách: 328, Robots: 19)