Cách đây 2 năm khi tôi còn là 1 sinh viên ở tỉnh bước lên thành phố học tập,cảm giác bỡ ngỡ khi bước vào 1 nơi sôi động nhất mà tôi đã từng biết ,nơi đây mọi người như hối hả chạy đua cùng thời gian .Khi băng qua con đường trước cổng trường tôi như lạc vào guồng máy quay liên tục không sao băng qua được cho đến khi tôi gặp được Thanh người bạn cùng lớp dẫn tôi qua đường và từ đó tôi và Thanh trờ thành đôi bạn thân . Cuộc sống thành phố với bao nhiêu chi tiêu mà túi tiền thì có hạn ,với tiền gửi xe,tiền ở trọ,tiền học,tiền xăng,tiền ăn,tài liệu .......hàng chục loại tiền mà 1 tháng tôi phải trả đã làm thêm gánh nặng cho gia đình tôi .Năm đó tôi ở trọ cùng Thanh ,thằng bạn thân chí cốt đã đưa tôi vào 5giay khi những đồng lương dạy học không đủ nuôi sống cái đời sinh viên khốn khổ của tôi .Vốn quê ở Bến Tre nên cái gì chứ dừa thì bao la,thấy bà con trên 5giay khoái món rượu dừa ,nhân dịp về quê tôi đã nói các chiến hữu cởi truồng tắm mưa gửi theo nhà xe lên cho tôi.Tôi lên 5giay và click vào chợ ẩm thực bán từng trái dừa 1. Sáng đi học chiều lướt web,khoảng thời gian vừa học vừa lên 5giay thực sự chẳng tốn nhiều thời gian của tôi nhưng nó đã gắn bó thân thiết đến nổi mỗi ngày không vào 5giay tôi không chịu nổi dù ít hay nhiều cũng phải vào ,nhớ nhất là khi về quê.Cái chốn đồng quê xem tivi còn chưa có chứ nói gì net nhưng lúc đó tôi nhớ 5giay như nhớ người yêu Nguyệt của tôi nên khi ào lên thành phố tôi ghé thăm 5giay trước rồi ghé thăm Nguyệt sau ( vì 5giay nằm trên line ADSL nhà trọ tui mà) Cuộc đời cứ thế trôi đi đã 2 năm qua,tiền cơm áo gạo tiền của cha mẹ cũng ít gửi lên vì giờ tôi cũng đã tự lo cho mình được từ những việc buôn bán lặt vặt trên 5giay.Giờ đây tôi không còn bán rượu dừa nữa 2 năm trên 5giay đã cho tôi kết bạn với nhiều người ,những người đó xem tôi là bạn ,họ giúp cái này cái kia để có thể kiếm vài chục 1 trăm ngàn trong ngày để tôi có thể trang trải chi phí học hành Hôm nay 14/2 ngoài đường đông kinh khủng tôi chở Nguyệt trên cái Dream anh hùng lượn lờ thành phố ,tiền trong túi cũng có nhưng tôi cũng phải suy nghĩ có mua cho Nguyệt 1 cành hoa hồng trong ngày này hay không ,hay chỉ là món quà trong túi tôi là đủ rồi .Bất chợt suy nghĩ không cho tôi lựa chọn khi trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai gần công viên Tao Đàn hiện lên 1 tấm bảng nhỏ "member 5giay.vn" bên các bạn trẻ trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn chút tí đang bán hoa,miệng la ý ới Chiến hữu của tui đây mà phải ghé vào mua ngay 1 bông ủng hộ thôi Thế nhân có câu ".......hoa nhường Nguyệt thẹn " phải chăng người phụ nữ nào cũng thích hoa mà nhất là hoa hồng ,câu đó thế nhân dành cho em Nguyệt của tui sao mà em ý bẽn lẽn vậy trời . Hôm nay ra đường hít bụi nhưng tôi thấy sao vui quá đi,nhất là đi cùng người yêu mua 1 bông hoa hồng từ 5giay tặng cho người yêu .Tuy tuổi còn trẻ nhưng tui lại thích nghe nhạc Trịnh ,tối nay tôi cũng nghe 1 bài hát của nhạc sĩ tài hoa " phôi pha" do cu cậu Đàm Vĩnh Hưng hát đến câu thôi về đi đường trần đâu có gì thì tôi chợt nghĩ đường trần có nhiều lắm chứ có em,có 5giay ......... Sài Gòn - 11h59" PM 14/2
zô ziên ăn cá viên chiên ,mà phải nói là bài post rất xúc tích.Thanks tình cảm đẹp đẽ của bro với 5 giây.Mong là mem nào cũng như bạn !
diểm danh nà...đọc bài này công nhận đã rung động cái dây thần kinh đông đá của tui rồi đó.TÌnh cảm bạn dành cho 5 giây thật lớn....thật lớn. Củm động qoa',Mà tình cảm này dang hình thành trong tui nè..cũng dần lớn..dần lớn...kkek
Em thì xem 5giay như gia đình mình vậy... em có rất nhiều tình cảm cho 5giay nhưng chắc viết ra thì không được như bác rồi...mong là các mem ngày càng nhiều được nhu bác...
ặc , 14/2 chẳng có bạn gái , chỉ muốn kiếm việc gì làm cho quên cái lonely thôi , nếu biết 5s có bán hoa , mình cũng tham gia rồi .
14/2 mấy năm trước còn lo suy nghĩ tặng hoa hồng cho ai, năm nay khỏe re, có mỗi mình bà xã, nhưng bà xã lại ko thích hoa hồng
tự nhiên gặp mem 5s ở ngoài đường thấy có 1 cảm xúc lạ lạ như gặp đồng hương vậy ,nên mình cũng đã ghé mua giùm các bạn ấy 1 bông ,mặc dù đã mua rồi . 5s -kết nối bạn bè !