Tìm kiếm bài viết theo id

Thương về miền Trung đang bão lớn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi data_com, 29/9/09.

ID Topic : 1247612
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 10:11
  1. Mr.Classic Thành Viên Mới

    Nhà mình ở Đà Nẵng lại thêm cây anten Viettell nữa nên càng lo hơn
    May thật,không có gì xảy ra. Tình hình bão ở Đà nẵng đã có phần đỡ hơn
    Bây giờ tâm bão đang di chuyển về hướng Quãng ngãi.

    Vì đường dây điện bị đứt nên cúp điện qua nay rồi
    Điện thoại về toàn hết pin thôi.
    Lo quá.! Nhà chủ topic ở đâu thế?
     
  2. Mr.Classic Thành Viên Mới

    Nhà tớ cũng gần Metro nè. Bão ở Đà nẵng có phần giam rồi. May quá, nhà mình k bị gì
    Cũng đang ở SG lun.Đồng hương!
     
  3. nmv2210 Thành Viên Cấp 3

    người miền Trung học hành với làm ăn giỏi và rất siêng năng nhưng thiên tai nhiều quá nên nghèo mãi ko giàu được Thương về miền Trung đang bão lớn
     
  4. liêuquốcphong Thành Viên Cấp 4

    chia sẽ với đồng bào miền Trung.
     
  5. Shea Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thương về miền Trung, năm nào miền Trung cũng bị bão
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    cầu mong bão qua sẽ kô có thiệt hại nghiêm trọng nào
     
  7. sibachao11 For get me not

    thương quá miền trung
     
  8. piedzethuong I ll always Love to Love.

    vừa đọc tin trên zing thấy mà xót ruột thấy hình ảnh xe máy của cô giáo bị cây đè chết mà não ruột , có hình xe thiết giáp chạy cứu ng nữa chứ , nhìn mà bàng hoàng ...
     
  9. data_com Thành Viên Cấp 5

    Nhà mình ở Hội An, gần phố cổ đó.

    Mình vừa đọc thanh niên xong. Mắt bão đi vào Núi Thành - QNam. Đợt này chắc quê mình chết hết quá. Bão to lắm mí bạn ơi. Bạn nào đã từng chứng kiến bão xangxen 2007 thì mới sợ bão này. Còn lớn hơn bão đó nữa. Chắc là sau bão thì chỉ có ve chai là giàu thôi hà.

    Mình không biết làm sao. Chỉ biết cầu trời cho bão sớm đi qua, cho nhà mình, quê mình bớt khổ.

     
  10. law89 Thành Viên Cấp 6

    Nhà bạn cũng Hội An hả?
    Chị mình làm dâu ở đó!Chồng chị cũng ở Hội An....(có khi nào kế nhà bạn ko^^)
    Ba má chồng của chị dâu đi dạy làm giáo viên về hưu hết rồi(má chồng tên là Yến(còn ba chồng thì mình hok nhớ tên)...con là anh Tâm,em ảnh tên gì quên rồi..)!Hội An cũng nhỏ ko lớn ^^!
    Cậu mình thì năm nào cũng về Hội An chơi(trước ở đó học rất nhiều bạn bè)
     
  11. data_com Thành Viên Cấp 5

    bạn kể thêm chút nữa chắc mình biết đó, hehe. Hội An có 1 nhúm hà, nhìn qua nhìn lại ai cũng biết hết.
     
  12. data_com Thành Viên Cấp 5

    bão qua rùi a,e ơi. Nhà mình không bị gì hết. cũng hên. chỉ thương những gia đình bị tốc mái, sụp nhà thui.
     
  13. newmember Thành Viên Cấp 2

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thuong-Ve-Mien-Trung-Quang-Linh.IWZ98AB0.html


    (Ai về xứ mộng xứ mơ
    Cho tôi gởi một vần thơ tặng nàng
    Sông Hương lắm chuyến đò ngang
    Chờ anh em nhé đừng sang một mình.)

    Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
    Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
    Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương
    Nước chảy còn vương bao niềm thương,
    cho nhắn đôi lời.

    Dẫu xa muôn trùng
    tôi vẫn còn thương sao là thương
    Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự
    đẹp trăng soi đêm trường
    Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
    Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
    Xa rồi còn đâu.

    ĐK:

    Em ơi! Chờ anh về
    Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
    Đêm nao trăng thề,
    đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.
    Em biết chăng em

    Đã bao Thu rồi
    vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
    Mỗi khi sớm chiều
    xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường
    Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương
    Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
    Tôi vẫn còn thương.
     
  14. jupiter_ace Thành Viên Cấp 4

    ráng mà học kiém tiền phụ giúpgia đình .... rút kinh nghiệm xây nhà đúc bê tông kiên cố là okie .. ko phải leo lên nóc nhà chống bão nữa ...
    Thương về miền trung .. bão lớn ... cầu trời hết bão .. tai qua nạn khỏi
     
  15. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Hix, xa nhà, chỉ biết gọi về nhà hỏi thăm tình hình Thương về miền Trung đang bão lớn.
    Cầu cho tai qua nạn khỏi đến gia đình mình và tất cả mọi người vùng bão.

    Nhớ thời cách đây 7-8 năm cũng có 1 trận bão kinh người, năm ấy cây cổ thụ trước nhà mình bứng gốc, cũng may là ko ngã vào nhà, nếu ko chắc ko còn ngồi đây.
     
  16. S_LT Thành Viên Cấp 5

    Dì của mình cũng ở DN, cũng lo lắm
     
  17. ptithcm Thành Viên Vàng

    Hic.Hôm qua điện về nhà.Cửa kiếng bể tùm lum.Nhà cửa tan tành hết.
    Nhà chỉ có bố mẹ, mình là con 1 vào SG học ĐH.Ko giúp đỡ được gì.Buồn quá
     
  18. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    mih cũng có pà kon ở đà nẵng í,quê mama mih,mih mới vè thăm có 1 lần,nói thật ng đà

    nẵng,miền trung thật thà lắm...lúc mih về chăm sóc mih chu đáo lắm cơ,mà ở ngoài đó

    cũng an ninh lắm,dựng chiếc xe không cần khóa cũng ko có ai lấy...đợt đó mih về ra

    hội an chơi,đi bus ra đó,ở bến xe đợi nhỏ bạn ở hội an ra đón,mấy bà bán nc chổ bến

    xe bảo ngồi đi,mih chả dám ngồi vì sợ hồi nó đòi $ ,thì mấy bả bảo,ngồi đi,ko uống cũng

    đc,ko lấy $ đâu....cứ ngồi đợi đi...
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    Hí hí!!!bác có đi họp đồng hương ko dả?
    vào đây học hay làm chi?
    Nhà iem chẳng sao,mái tôn giật giật lên gia cố lại,mà cũng qua rồiThương về miền Trung đang bão lớn
    Hí!!ĐN cũng có ăn trộm nhưng ko pro như ở HCM .Nhiều nhà còn mở cửa sân thượng để vậy đi ngủ màThương về miền Trung đang bão lớn - 1
     
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cầu mong bão chấm dứt để bà con ko còn cảnh khốn khó nữa Thương về miền Trung đang bão lớn
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. SímSoHoangAnh,
  2. vuacluba,
  3. thanhhailand2027
Tổng: 1,207 (Thành viên: 3, Khách: 1,184, Robots: 20)