Tìm kiếm bài viết theo id

bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tmt87, 30/1/10.

ID Topic : 1575740
Ngày đăng:
30/1/10 lúc 14:20
  1. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    Đà Lạt ở vài ngày thì còn đc chứ sống lâu trên đó dần cũng thấy buồn
     
  2. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    ở đà lạt tham quan mấy ngày thì vui chứ ở lâu chắc buồn lắm!đc cái không khí mát mẻ thôi!mình nghĩ bạn nên thử lên đó sống khoảng mấy tuần xem thế nào chứ định cư lâu dài nên suy nghĩ kĩ
     
  3. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    >>> pro này giống mình, nóng dẽ bực mình lam, xem ra....kiếm nơi nào yên tĩnh 1 mình ...tu dưỡng lại tinh thần mới dc.....chắc tết này lên đà lạt nghỉ dưỡng 1 mình wa!!!!!!!!!bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa
     
  4. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    dẫn gf lên đl,tối ngủ ôm nhao ấm lắm...bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa
     
  5. nguyennuhuyenvy Thành Viên Cấp 6

    thời tiết khắc nghiệt
    ko nên sống
     
  6. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    thanks cả nhà nhìu lém ^^
     
  7. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    mình iu DALAT từ hùi còn nhỏ lận + thêm mình là người sống nội tâm lắm nên ước mơ được sống ở DALAT đã được mình ấp ủ từ rất lâu rùi nhưng vẫn chưa thực hiện được vì ba mẹ hok dám cho con gái ở riêng 1 mình như thế.
     
  8. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    mình đang cố gắng tập sống tự lập để 1 ngày nào đó có thể thuyết phục ba mẹ cho mình thực hiện ước mơ và khi ổn định mình sẽ đón ba mẹ lên đó ở để an dưỡng tuổi già.
     
  9. meocononline Thành Viên Cấp 1

    mình thích nhất dalat sapa và bana
     
  10. meocononline Thành Viên Cấp 1

    thích mấy miền cao nguyên
     
  11. soiden Thành Viên Cấp 2

    bạn muốn xin vào làm điều dưỡng bệnh viện đa khoa đà lạt hả ? bạn có quen biết ai trong đó ko ?
    nếu quen thì dễ , còn ko quen thì chuẩn bị tiền lót tay ( khoảng 70 chai ). vào được hay ko thì chưa dám nói trước.
    hoặc có cái bệnh viện hoàn mỹ mới mở , xin vào làm cũng được.

    giá thuê phòng tương tự sg thôi , có rẻ cũng ko được rẻ lắm. nhớ thuê chỗ nào có máy tắm nước nóng. còn nếu ko có thì mua về mà gắn thêm vô.
    trên đó đã lạnh mà tắm nước lạnh thì coi chừng bị đóng thành băng.
     
  12. vakusus Thành Viên Cấp 3

    Uh kiem viec o do khong kho dau, gia nha cung re, chiu leo cho xa xa thanh pho thieu gi, o do roi khong muon ve thanh pho dau.ma bay gio benh vien phong kham da khoa moc ra nhieu chac la khong kho tim viec
     
  13. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    thanks các bro nhìu nhìu lém ^^
     
  14. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    lên đó vào ngôi nhà ma chơi 1 đêm là hết dám ở đà lạt tới già bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoabỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa - 1
     
  15. zanghe Thành Viên Kim Cương

    ở gần chợ á
    lúc nào cũng đông dzui sao mà chán đc
     
  16. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    hihi, mong sớm thục hiện được ước mơ ^^
     
  17. tmt87 Thành Viên Cấp 4


    BV tuyến tỉnh mà lót tay 70 chai lận àh, ghê thế.bỗng dưng muốn sống ở DALAT ngàn hoa Hix, mình thì lại hok quen biết ai trên đó cả. Xin dzô BV lớn hạng 1 ở TP.HCM chắc còn dễ hơn xin dzô đó quá hixhix
     
  18. Jimenez Thành Viên Cấp 3

    Có ngôi nhà giữa đèo đang cho thuê đó bro :go:
     
  19. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Nhớ cảm giác của Đà Lạt 6 năm trước, đúng nghĩa mộng mơ. Bây giờ còn đâu nưã!
     
  20. hardlix Thành Viên Cấp 5

    Hic, nhớ cách đây vài tháng 1 mình lang thang trên dalat trong tâm trạng của kẻ thất tình , thật là chỉ muốn chết cho xong.
     

Chia sẻ trang này