Tìm kiếm bài viết theo id

Tửu Lương - Women only

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iron, 31/1/10.

ID Topic : 1577738
Ngày đăng:
31/1/10 lúc 14:04
  1. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Tui thấy mạnh íu hok wan trọng, wan trọng là nhậu xong mà còn bít đường về đc tới nhà an toàn
     
  2. kayzinious Thành Viên Vàng

    Trời có bác trên kia giống e ... !
    Gf e uống 10chai r` mà mặt còn tỉnh weo ...
    Lúc đó e chỉ biết ngồi nhìn hixxx ... kô biết nói giề luôn
    tại e uống kô đc ... uống vào là ngứa gãi như khỉ nguyên tuần luôn Tửu Lương - Women only
    Có hôm lấy hết can đảm nhịn ngứa cũng chỉ được 1 chai là wắc cần câu kô biết giề hết (có tật xỉn là lải nhải nói lang bang Tửu Lương - Women only - 1 )
     
  3. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    giờ mới biết tửu là beer,
    tửu lượng mạnh thì phải đỡ tốn bia chứ
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    khi đánh giá, nhận định 1 người đàn ông chẳng bao giờ tui đề cao chuyện tửu lượng. chẳng nói lên được tầm cao nào, bản lĩnh gì, làm được thành tựu gì cả. uống chỉ tổ loét, chảy máu dạ dày, nôn ói, gào thét, dzo dzo với gương mặt đỏ gay, phun cả nước bọt vào người đối diện, ... làm những việc chả khác nít ranh. cái thước đo chẳng phải ở mức bia 50% hay 100%. vớ vẩn hết sức nếu cho rằng việc nhậu được nhiều cũng là 1 cái tài. TAI thì có! có những cách thể hiện bản lĩnh khác, chẳng hạn như bản lĩnh từ chối uống, từ chối hút thuốc đó thôi!
    Phái yếu uống được, chen vai với cánh đàn ông trong chuyện nhậu nhẹt cũng chẳng phải hay gì. có nhiều cái để thể hiện sự bình đẳng, chứ ko phải là cách cũng cầm ly uống ừng ực. Chẳng biết có được nể không, chứ đầu tiên là thấy ko đẹp rồi!
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ngồi trên bàn nhậu biết nhiều chuyện lắm pa,cả tâm sự của anh em nữa.Tùy vào loại mà bro chơi thôi.
     
  6. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    mình thì ko wan trọng bạn trai uống nhìu hay ít quan trọng người đó uống biết đường về thôi và say vào đừng nói xàm Tửu Lương - Women only
     
  7. kayzinious Thành Viên Vàng

    Hixxx Chỉ là uống trong những buổi tiệc hay xã giao thôi mờh ... đâu fải nhậu như cơm bữa đâu ^^
    Chị mèo gắt wá Tửu Lương - Women only
     
  8. Pirax Thành Viên Cấp 4

    uống đc nhiu thì uống, có về đc hay k kìa. H ngta uống xã giao k ah, bạn bè thân quen ai mà sát phạt nhau nữa đâu
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hihi, tại 1 số người thích làm hũ hèm, và có những người thích thể hiện bằng tửu lượng, lo lắng vì thua anh kém em về tửu lượng thì mới nói vậy thôi. tóm lại là mình thích uống thì tự mình kiểm soát, đừng ép người khác, cũng không bị ngùơi khác ép thì tốt hơn.
     
  10. iron Thành Viên Cấp 4

    Em nói đến đây thì anh nói tiếp, thực sự bây giờ ra làm ăn toàn là phải ăn nhậu , thấy mấy chú Sale ở công ty sáng nào cũng ôm thuốc uống nhưng có khách là tiếp từ 12h trưa đến 12h khuya luôn toàn ăn nhậu chơi bời , thậm chí ko ăn nổi ko uống nổi cũng kêu ra rồi bỏ phí. Các anh kính trọng nhau nể nhau nhắc đến nhau vì tửu lượng , haizza mình ko uống được đôi lúc cũng thiệt thòi lắm lắm nhưng kiếp này quyết ko làm bạn với rựu bia được rồi.:go:
     
  11. iron Thành Viên Cấp 4

    :angry: Cái con sâu róm góm ghiết kia , kích tướng anh mày hả. IRON này hôm trước là đã có tiền án tiền sự rồi đấy nhá. Nói nữa mai anh up cái hình nude lên bây dzờ :hell_boy:
     
  12. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Up lên khoe cái sự Fệ của anh hở ? Được ý được ý, sâu ủng hộ keke

    P/S : Sao chưa ngủ đi bác ?? Thức khuya hông tốt đâu, dễ làm Fệ lắm hehe:hell_boy:
     
  13. dhhanh Thành Viên Cấp 3

    bữa mình chạy qua nhà gf,trong hẽm,đầu hẽm thấy 4 chị đang gác chân,trên bàn có vài dĩa mồi + chai rượu trắng,có lẽ là rượu đế,fía dưới tầm hơn chục lon bia,chắc bia kô thấm nên các chị chuyển sang rượu,mình nhìn mà choáng luôn :-s
     
  14. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy đô cao = người biết nhiều bí mật và sở thích của người khác Tửu Lương - Women onlyTửu Lương - Women only - 1Tửu Lương - Women only - 2Tửu Lương - Women only - 3Tửu Lương - Women only - 4
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bởi vì một số người cứ thích bắt ép người khác nhậu theo mình thì chuyện làm ăn giữa đôi bên mới thông. Haizz, tui thấy nhiều người cũng ngán ngẩm lắm mà không uống thì khó bàn việc. Uống nhiều thì bao nhiêu hậu quả, nhẹ thì nằm sàn, mà nặng thì nằm dưới 3 tấc đất luôn. có người uống chút thôi mà bị trúng gió cũng nằm 1 đống. Mọi người nghĩ coi sau này qua khỏi thế hệ cũ rồi, thay máu bằng thế hệ mới thì cái nạn dzô dzo mới ký có bớt được không? Chuyện khổ tâm của nhiều người lắm, uống ko được, mà không uống không xong...có dẹp được không?
     
  16. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Cái nạn ký kết trên bàn nhậu chỉ có thể giảm bớt khi xã hội thay đổi nhưng điều này thì khó lắm Tửu Lương - Women only.
     
  17. iron Thành Viên Cấp 4

    Hiện tại ở các nước lân cận như campuchia, thailan, lào, thậm chí trung quốc chuyện nhậu để ký hình như đã là cái bệnh rồi . Năn vừa rồi một quan chức của china vì nhậu nhẹt tiếp khách quá độ mà chết ngay tại bàn nhậu. Và theo thống kê gần đây thì VN tiêu thụ rựu bia nhiều thứ 2 đông nam á.
    Nghĩa là thế hệ mới sau này nạn nhậu nhẹt càng dzữ dzội hơn, mà nhà nước mình chưa có luật gì về chuyện bia rựu cứ uống như nước ngọt chẳng ai băt bẻ gì ...
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Có quy định là công chức không nhậu nhẹt trong giờ làm việc, nhưng tại công ty cũ của tui thì... uống tại công ty, còn rủ sếp ở Sở xuống nhậu. rồi thì nhậu ở nơi khác về tới công ty chỉ có nước đóng cửa phòng nằm thăng tới chiều rồi về. chán hết sức. ngay cả khi đi kiểm tra, thanh tra các xí nghiệp, mấy cha đó tìm đủ cách gài doanh nghiệp đi nhậu tới bến, bắt người ta trả tiền.
    càng nói càng tức. chính vì ở trên không nghiêm, nên sắp nhỏ dù không muốn cũng phải theo để giữ cho công việc của mình, rồi dần dần bị tiêm nhiễm.
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    Lượng bia tiêu thụ ở VN nhiều vì thuế đặt lên chất có cồn ko cao.Mới tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên 45% nhưng vẫn chưa xi nhê.Bia VN chưa tới 1$ trong khi bia bán ở Mỹ bán >2$:embarrassed:
    Chán bác quá,khi nào bác say- tỉnh - đục -trong mới biết cảm giác chẳng lo về đời nó như thế nào.Việc ký kết trên bàn nhậu ko phải là văn hóa,nhưng bất cứ nơi đâu cũng thế thôi.Không nhậu bia thì cũng sài rượu,bọn Tây thì sài hạng nặng rồi thôi thua.Thử xem,có ai được 1 bản hợp đồng thành công mà ko mở tiệc cảm ơn chứ?
    Bro có đòi hỏi thì rượu đế ở VN,sochu ở Hàn,sa kê ở Nhật,mao đài ở TQ, Whisky ở Anh,Voska ở Nga,Connac ở Pháp ...cũng chẳng biến mất.
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Phải rồi, lúc say trong - đục, chẳng lo gì về sự đời, nên tỷ tỷ tiền của dân nó cứ vứt như vỏ hến!
     

Chia sẻ trang này