Tìm kiếm bài viết theo id

Khó xử vì bị mượn tiền

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiên_Tử, 8/3/10.

ID Topic : 1655979
Ngày đăng:
8/3/10 lúc 14:54
  1. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    17/10/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    982
    Tóm tắt chút xíu cho mọi người dễ hình dung mình đi làm rồi lương cũng bình thường thôi, là con gái nên cũng cần mua sắm nên cũng chẳng dư dả gì.
    Ở gần nhà có chơi chung với một đứa con trai, thân với nó lắm tại vì nó thuộc giới tính thứ ba, chơi với nó từ hồi nhỏ (nó bẩm sinh là thế), hợp cách nói chuyện nên cứ hay 888 với nhau. Nó năm nay cũng 23t nhưng mà không có đi làm gì hết, tại vì ba má mất sớm nó ở với bà ngoại thôi, không học hành đến nơi đến chốn nên rất khó xin việc làm.

    Có điều một chuyện là với mình thì không sao nhưng với người lạ nó hay nổ và nói xạo, kiểu như mới học hết lớp 9 nhưng nói học ở RMIT lận, đa số là với mấy ông cũng thuộc giới tính đó, không phải nó làm trai bao nhưng mà thích đi chơi với mấy ng đó, lâu lâu ng ta mua cho cái này, cái kia. Nhưng mà nó hay mượn tiền mình lắm, toàn mượn ít thôi 1-200k, nói là để mua gạo cho bà ngoại ăn. Lúc mượn thì cũng nói ngày nào sẽ trả nhưng chẳng bao giờ thấy trả, có khi là xù luôn, nhắc thì mới thấy trả. Tính mình không thích vậy cái nào cho thì cho nhưng nếu đã nói mượn thì 1 ngàn cũng phải đòi.

    Mấy bữa nay nó lại nt mượn tiền nữa, mà mình đâu phải nhà từ thiện đâu, kẹt cái nhà nó lại gần xóm mình nữa không biết từ chối thế nào vì nó cũng hay ghé nhà chơi. Nếu nó mượn nhiều thì còn có thể từ chối chứ 200k thì khó nói là không có quá. Thấy nó cũng tội nhưng mà mình cứ cho mượn kiểu này hoài kể cũng kẹt cho mình mà còn khiến người ta ỷ lại không chịu lao động. Hu hu giúp mình với.
     
  2. isnothing Thành Viên Bạch Kim

    một cách tốt nhất là nói thẳng thắn , cứ im lặng vậy hoài thì thiệt thòi cho bạn thôi ! người ta nói thuốc đắng giã tật mà sự thật mất lòng , như mình mình sẽ nói thẳng không thì lần sau đừng hòng mượn. giống như bạn nói vậy cái nào cho thì cho , mượn thì 1 ngàn cũng đòi sao bạn không cương quyết ?
     
  3. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Thực sự là hoàn cảnh của nó rất là tội nghiệp nhưng chẳng thà xin chứ đừng nói mượn. Mà hầu như nó chỉ có 1 người bạn duy nhất là mình mà thôi.
     
  4. Tiên_Tử Thành Viên Cấp 3

    Nó nói nhà hết gạo ăn mình không giúp nó không biết nhờ ai cả. Mình cũng không biết phải làm thế nào nữa.
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nói thẳng đi bạn
     
  6. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    chỉ nó cách vay vốn của quỹ "xóa đói giảm nghèo" của phường!
     
  7. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Buồn cười nhỉ, chắc em cũng 23 đâu ít. Thì nó nói hết gạo thì em mua gạo qua cho bà ngoại nó. Nó hết mì gói thì mua mì gói. Hết thuốc thì em mua thuốc. Hết gì mua đó thì kg xin tiền được, hihi
     
  8. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    bo bo xì nó đi bác.Khó xử vì bị mượn tiềnKhó xử vì bị mượn tiền - 1Khó xử vì bị mượn tiền - 2
     
  9. duy.lethanh99 Thành Viên Cấp 4

    chính xác là thế Khó xử vì bị mượn tiền
     
  10. trangsucinox2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật mình ko bao h cho bạn thân mượn tiền Khó xử vì bị mượn tiền vì bạn bè mà dính đến tiền bạc thì dể xa nhau lắm ,có nói mình xấu mình cũng chịu Khó xử vì bị mượn tiền - 1
     
  11. vì tính cả nể mà bạn bị vòi vĩnh hoài đó, tốt nhất là nói thẳng, bạn bè chơi với nhau mà lấn cấn chuyện tiền bạc thì mâu thuẫn là điều khó tránh, tuy nhiên, bạn nên thẳng thắn nói cho bạn mình hiểu là mượn tiền thì phải trả, đồng tiền làm ra đâu phải dễ mà có, như tui ngày xưa cũng vì cho bạn mượn tiền, lúc đầu cũng ngại không dám đòi, đến khi kẹt quá, tui đòi nó trả tiền thì nó giận dỗi, đến quăng 2 tờ 200k vào mặt mình, đó là nói nhẹ nhàng với nó chứ chưa có đùng đùng lên ah mà còn bị đối xử vậy, bởi thế rút kinh nghiệm là không cho ai mượn tiền, ít nhiều gì cũng không cho, dễ xích mích tình cảm bạn bè lắm
     
  12. PQ_online Thành Viên Cấp 2

    ông nuôi nó lun đi,
    chỉ hay quá
     
  13. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Nói thiệt chứ một khi đã cho mượn tiền rồi thì rất khó đòi. Cái mức độ khó nó tỷ lệ thuận với mức độ thân thiết. Càng thân thì càng khó đòi. Bạn bè đã khó, người thân lại càng khó gấp bội. Nếu ko mún cù nhây cù nhưa thì cứ nói thẳng là ko cho để khỏi mất công sau này ấm ức :beated:

    (PS: bị wài àh, giờ ko cho ai mượn nữa ngoại trừ bx thôi Khó xử vì bị mượn tiền)
     
  14. quyloccurtain In God we trust

    Đã là bạn thân thì hay đùa giỡn, nói bậy bạ chọc ghẹo nhau lắm, nếu bạn thân mà toàn ăn nói giữ kẽ, khách sáo với nhau thì chưa phải là thân. Bởi vậy mình khuyên bạn nhân lúc 2 người đang giỡn giỡn với nhau thì nói ra, ví dụ như lúc nó mượn tiền, bạn cứ làm mặt tĩnh cười cười rồi nói: Ê, sao mượn tiền hoài vậy mày, mượn hoài mà chẳng thấy trả, mày làm tao cháy túi hoài, khổ quá khổ quá. Vừa nói vừa giỡn ấy.
    Còn 1 cách khác là, cứ 2 tuần bạn điện thoại mượn tiền nó 1 lần, mươn giả bộ thôi, làm như thế khoảng 3,4 lần gì đấy, nó sẽ nghĩ ngay bạn dạo này kẹt tiền hoài, nên ít mượn lại, hoặc nếu có mượn thì bạn cũng dễ dàng từ chối, bạn có thể nói : Tui đang định đt mượn tiền ông đây.
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thì cho nó mượn lần này đi mà ít thôi,100k.Bảo nó kiếm việc mà làm chứ chẳng lẽ ăn bám ngoại nó mãi?Dần dần rồi tránh trớ,ậm ừ không cho mượn là đc thôi.
    Hoặc nói với nó,nhà đang có việc,tiền cấp cho bạn hạn chế lại đến bạn cũng ko đủ tiền sài....
    Nhóm mình chơi thân với nhau cũng phải 8-9 năm rồi.Đi chơi tào lao tùm lum cũng nhiều lắm nhưng nguyên tắc cơ bản là ko có đứa nào mượn tiền nhau.Xem vậy mà bền,cho rồi khỏi đòi chứ mượn mà nhỡ không trả, đòi mệt hơn -> sứt mẻ tình bạn "trong sáng" =)).
     
  16. Malice Thành Viên Kim Cương

    Mình thấy chẳng có gì bạn phải tội nghiệp nó cả, bạn nói nó 23 rồi ah, 23 tuổi trừ khi nó ko bị liệt hay tàn phế thì hãy nói nó tự mà đi làm kiếm tiền, người ta tàn tật mà vẫn phải lao động, trong khi nó lại cứ thích ngửa tay mượn tiền, nếu hoàn cảnh khó khăn thì nó phải tự biết phấn đấu tự lo cho gia đình nó, ko lẽ sống mà suốt đời ỷ lại vô người khác
     
  17. st0ne777 Thành Viên Cấp 5

    Gặp và nói thẳng với người đó,chứ cứ kiểu này sẽ bị stress đó.
     
  18. yiguan_yang Thành Viên Cấp 2

    Đơn giản thui, kiu nó "muốn mượn nữa thì fai trả đủ tất cả những lần mượn trước còn thiếu, ko thì thui" => e cứ giữ nguyên tắc này mà hành xử. Muốn làm việc lớn cần fai có 1 chút "nhẫn tâm", tiếc chi kẻ suốt ngày chỉ chăm chăm lợi dụng bạn bè về tiền bạc. Nhớ câu nói của Tào Tháo chứ : "thà ta phụ người, chứ ko để người phụ ta". ^.^
     
  19. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    ... xin cho nó vô KFC làm đi, có việc làm là ok rồi, sau đó tính tiếp. Nếu nó ko chịu đi làm thì phân tích công việc cho nó hiểu , nói với nó KFC có nhiều trai đẹp lám ^^
    ... Trình bày về hoàn cảnh, giúp nó thì phải cho nó cái cần câu, chứ đừng cho cá. Bạn cho mượn hoài tình cảm bạn bè ko bền đâu... Mình đã bị mất nhiều bạn vì vài ngàn lắm rồi, nên ko muốn vậy chút nào ...
     
  20. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    Đã thân thì sợ gì nữa bạn, cứ hỏi thẳng là xongKhó xử vì bị mượn tiền , dĩ nhiên bị đòi tiền ai chẳng khó chịu nhưng mà hồi cũng wen àh Khó xử vì bị mượn tiền - 1
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PhuocPhan85
Tổng: 920 (Thành viên: 1, Khách: 893, Robots: 26)