Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu bạn muốn tự tử...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pobbyx, 18/5/10.

ID Topic : 1880154
Ngày đăng:
18/5/10 lúc 13:41
  1. Pobbyx Thành Viên Bạch Kim

    Dzậy em có từng nghĩ nếu em thoát chết ,thì việc đưa 1 cái ống vào thẳng bụng em để rửa ruột sẽ ra sao không Nếu bạn muốn tự tử...
     
  2. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Đời chỉ chết một lần, đừng ngu dại mà sài phí.

    Trước khi quyết định tự tử, nên đến mấy trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật...
     
  3. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    bài viết hay đó bạn
     
  4. nhatismé Thành Viên Cấp 4

    tự tử là 1 trọng tội ý . Tự giết 1 con người .haiz
     
  5. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Không ai bị tác động bởi cái chết của bạn sao? Không ai đau khổ vì bạn? Ồ, có chứ. Bạn sẽ cảm thấy khá hơn vì vẫn có người đau khổ, mất mát từ cái chết của bạn đấy.

    Đó là bạn bè của bạn, họ sẽ mất đi một người bạn để chia sẻ, để vui đùa.

    Anh chị em của bạn sẽ mất đi một người anh chị để yêu thương, để quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

    Người yêu bạn sẽ mất đi một nửa tâm hồn, mất đi một nửa trái tim của mình.

    Và cha mẹ bạn, những bậc sinh thành của bạn sẽ mất đi một phần máu thịt, một phần cuộc sống của họ, nỗi đau là vô tận và không bao giờ có thể lành lại được.

    Bạn ….hài lòng chứ ? Đúng, bạn đã trả thù người đang sống rồi đấy, bạn đã hủy hoại chính mình, đã chà đạp lên tình cảm của chính những người yêu thương nhất, và bạn hài lòng chứ?

    => nếu mất đi những điều đó thì sao? người yêu rời xa, chia tay vì lý do nào đó có thể do bạn ko dc hoàn hảo trong mắt ngta, mặc dù bạn đã làm tất cả, thậm chí hi sinh bản thân để ng ấy dc hạnh phúc; gia đình thì nghĩ mình vô dụng, cứ luôn thúc giục phải có tiền để phụ họ tiền nhà, phải bắt buộc có cái nghề hay bằng cấp j đó để có việc làm, có tiền đưa phụ tiền chợ (mặc dù ko có ăn ở nhà, chỉ đi về và ngủ nghỉ thui); anh chị em thì vô tâm, mình nhớ sinh nhật và kỉ niệm j của họ, tặng quà hay quan tâm, chăm sóc, nhưng họ thì ngược lại, dc tự do làm việc mình thích, làm dc việc j tốt 1 tý thì gd cứ đem so sánh này nọ, họ chẳng giặt nổi dc bộ đồ lót hay chiếc vớ của mình, tất cả công việc đều do mình gánh vác; bạn bè thì ít, có ng ở xa, thậm chí bât vô âm tín, người ở gần th2i lại ko có time quan tâm nhau hay chơi đùa cùng nhau... => bạn có nghĩ nếu rơi vào trạng thái đó thì mình tự tử, liệu ai tiếc thương mình? Lúc đó có lẽ là giải pháp tốt nhất cho ng đó, cũng để giải quyết "cái gai" trong mắt của mọi người, mình nghĩ là tốt cho đôi bên thôi.
    Chuyện này đã dc chứng kiến rồi, nhưng ng đó vẫn luôn cố gắng níu kéo, hi vọng duy nhất vào ng yêu của mình, hi vọng hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn trong mắt ng ấy, để dc yêu thương và còn có ý chí sống...nếu sợi dây hi vọng mỏng manh đó bị đứt lìa, có lẽ..."thà làm bọt biển tan vào đại dương"..Tôi hi vong cho hi vọng ng đó ko dễ đứt...hope that...

     
  6. lucky0511 Thành Viên Cấp 4

    haizz cắm cái ống từ cổ họng xuống tận đáy dạ dày, nghẹn cổ họng mắc ói liên tục khó thở....sau đó bác sĩ dùng hết sức bình sinh ấn ép cái bụng mình dẹp lép...và cứ nhồi liên tục như vậy đấy....sau đó uống thuốc để giải độc và làm sạch ruột....ko đc ăn uống j 1~2 ngày tuỳ độc tố , chỉ truyền nước ....
    :burn_joss_stick:
    :burn_joss_stick:
    :burn_joss_stick:
     
  7. doremon1990d Banned

    vậy chủ topic đã có suy nghĩ về tư sát nhiều lắm nhỉ Nếu bạn muốn tự tử..., bài biết phản ánh tâm trạng
     
  8. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    phải lun lun tự tin để đứng vững
     
  9. chanceux Thành Viên Cấp 4

    1 lần, uống 18v thuoc ngủ ( nghĩ là uong thc chết.. k dau,côngnhận chết mà... sợ đauuu), uống xong, tỉnh weo k ngủ dc, và liền theo đó 3 ngày sống vật vờ.... bùn ngủ ma k ngủ dc Nếu bạn muốn tự tử...) ==> tếu vãi
     
  10. nhatngo1987 Thành Viên Cấp 4

    cũng từng đã có suy nghĩ qua nhưng cũng chỉ là suy nghĩ đau khổ để lớn khôn mà mình trường thành sau những đau khổ mà,cám ơn bạn bài viết rất hay những người đang gặp bế tắc khi đọc xong rất có thể sẽ tìm được lối thoát cho mình!thankssssssssss
     
  11. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Hic ... chủ thớt bài này hay quá chủ thớt ơi !
    Cho tôi xin được copy qua Facebook nhe bác Nếu bạn muốn tự tử...

    Nhiều lúc tôi cũng có ý nghĩ như vậy ... nhưng đúng như bài viết của bác chủ thớt ... tôi không đủ can đảm ...
     
  12. Thundarar Thành Viên Cấp 1

    Sống có gì vui, chết có gì buồn...
     
  13. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    bài viết của bạn hay lắm,chắc mình sẽ copy cho 1 người bạn của mình coi,cuộc đời mỗi người đều có những chuyện riêng,nhưng sinh ra được lành lặn là hạnh phúc lắm ùi!
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sống thì mới khó còn tự tử thì dễ ợt ...
     
  15. Pobbyx Thành Viên Bạch Kim

    Rất vui khi bài viết giúp ích đc cho các bạn có thêm nghị lựa sống Nếu bạn muốn tự tử...
    Copy thoải mái Nếu bạn muốn tự tử... - 1
     

Chia sẻ trang này