Tìm kiếm bài viết theo id

NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LamTrieuAnh, 25/5/08.

ID Topic : 248758
Ngày đăng:
25/5/08 lúc 00:56
  1. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    19/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    218
    Có một dạo, teen Sài Gòn trên khắp các forum xôn xao về "Ngôi nhà ma", trò chơi kinh dị, rùng rợn dành cho những ai có sẵn máu tò mò và một trái tim bằng "thép". Phiên bản 1 được tổ chức ở Công viên Lê Thị Riêng, được miêu tả là:

    "Kinh khủng cực, thử tưởng tượng coi, vừa bước vào đã thấy nguyên cái hòm rồi, nhìn vào thì eo ôi nguyên con ma mặt máu me răng dài ghê lắm..cũng sẽ không đáng sợ lắm nếu như đây ko phải là người thật. Ai dè đâu, nhìn một hồi “con ma” đó nhảy ra khỏi hòm cầm dao rượt mình qua phòng khác. Chưa hết nhé, rồi nào là cảnh tượng đang cắt thịt người rồi con ma Samantha trong The Ring nữa, cứ tưởng nó ngồi ghế thì không làm gì chứ nào ngờ mình đi ngang qua nó phóng vào người mình rồi lê lết dí theo mình nhìn sợ luôn. Còn nhiều nhiều trò hù doạ lắm…và nó được thay đổi liên tục đấy."

    Hic. Mới nge kể là thấy phát sốt rồi. Có cho vàng cũng không dám đi nữa.

    Vậy mà hôm bữa, em trai lên mạng rủ chị đi cho bít thì lại.. gật đầu. Cơ khổ. Không lẽ nói là chị sợ ma lắm, không đi đâu. Chắc em nó cười cho thối mũi. Quyết định xong ngày đi thì phát hiện ra "ngôi nhà ma" hem còn nằm ở chỗ cũ. Lên mạng search địa chỉ mới -> không có. Gọi 1080 hỏi -> chỉ lên Suối Tiên và Đầm Sen. Cuối cùng phải lọ mọ xách xe chạy đi hỏi thăm từ CV Lê Thị Riêng (Q.10), qua tới công viên nước Đại Thế Giới (Q.5), rồi được chỉ tuốt qua Tân Tạo (Q.Bình Tân). Hic hic. Cũng may là không chạy qua đó!...

    Hai chị em hỏi lòng vòng tới lui 1 hồi phát hiện ra "ngôi nhà ma" giờ chuyển về Trung tâm văn hóa Q5. Gởi xe, chưa kịp hỏi han đã thấy cái bảng chỉ đường màu đỏ, đề dòng chữ "BÍ ẨN NGÔI NHÀ HOANG" to đùng. Em thì cười, còn chị thì mếu. NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic

    Thứ 7, nhằm ngay ngày bế giảng nên học sinh đi chơi trò này đông quá chài. Đến 3h "ngôi nhà ma" mới mở cửa cho khách nào, mà 2h30, đã thấy gần 50 nhóc lóc chóc đứng ken dày đặc trước quầy vé. Hehe. Xếp hàng mua vé vào cổng nào. 20k/em. Kinh doanh kiểu này có lợi quá.
    NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic - 1
    Nhìn tụi nó xếp hàng mà phát ham. Vài bữa chắc về cải tạo nhà mình thành nhà ma goài bán vé quá. Kakak.

    Một nhóm vừa đi ra, thì nhóm khác khoảng 8 - 10 người được lùa vào. (Lùa như người ta lùa vịt í). Chưa được 10s, bất thình lình nge "á á" rồi "rầm rầm", cửa vào rung rinh, từ trong 3 cô nhóc lao ngược trở ra, mặt mày xanh lét. Hic hic. Chắc mặt mình lúc đó cũng xanh lét.

    Chờ hơn 20 phút cũng tới lượt. Đi trước là 1 đám con nít (chắc học cấp 1), hai chị em lớn nhất được ưu tiên đi khóa đuôi. 3 thằng ngóc láu táu còn quay lại trêu "coi chừng nha", làm mình chột dạ.

    Một... Hai... Ba... Go!

    Xung quanh tối thui. Chưa kịp thấy gì đã nge có đứa hét. Bình tĩnh nào, đã thấy con ma nào đâu mà hét to thế. Vừa mới nghĩ tới đó đã thấy 2 con ma lê lết trên sàn. Bàn tay trắng nhợt cứ chực chờ chộp cổ chân ai đi ngang. Hic hic. Áng sáng cứ xanh xanh, nhờ nhờ. Bộ loa phóng hết công suất những âm thanh rú rít ghê rợn. Công thêm tiếng rú của mấy đứa nhỏ đi cùng thì phải nói là... kinh dị.

    3 thằng nhóc đi trước mặt lúc đầu thì "tanh" lắm, giờ líu quíu như 3 con giun, gộp chung với 2 chị em thành 1 đám lùng nhùng. Đi qua thêm 4 - 5 căn phòng nữa, thôi thì đủ loại ma: ma nằm trên võng, ma cà tưng đang nằm tự nhiên bật dậy, ma bồng con đứng khóc... Con nào cũng mặc đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi, tay chân lèo khèo. Hic. Sợ quá không dám nhìn mặt nên không bít mặt mũi mấy con ma thế nào.

    Khiếp nhất là tới cái phòng có cái đầu lâu lơ lửng. Tối như mực. Dưới chân cứ nge tiếng rầm rầm, cạch cạch. Chả bít là cái gì. 3 thằng nhóc hãi quá, không đứa nào dám đi. Thế là mất dấu tốp đầu. Em trai đành phải chen lên trước dẫn đường, 3 thằng nhóc líu ríu đi giữa. Vừa qua khỏi khúc quanh, má ơi, hình như còn có ai đi phía sau. Chưa kịp hét lên thì thấy 1 gương mặt trắng bệch kề ngay vai mình. Sợ mất hồn, không dám hó hé 1 tiếng, chen ngay vào giữa hàng níu tay em trai. Kệ bà mấy thằng nhóc đi sau.
    Hic. Cũng may tới đây là hết phim. nếu còn đi nữa chắc xỉu thiệt. Theo lời của em trai thì mặt mũi bà chị này lúc ra khỏi nhà ma là "mặt xanh lè, môi tím ngắt".

    Tiếc nhất là trong đó không cho chụp hình. Mà có cho cũng chẳng dại mà lôi máy ra chụp. Tụi nó xô đẩy, bấu víu kiểu đó, rớt máy xuống đất, ma nó lụm là khỏi tìm. Có người chơi xong còn bị mất dép, xé áo xé quần tơi tả nữa là.

    Phần quan trọng nhất là địa chỉ cho những ai tò mò đây (update ngày 12.08.08):
    Phiên bản 1: Sân vận động Phú Nhuận - Số 3 Hoàng Minh Giám P.9 Q.Phú Nhuận (Đối diện công viên Gia Định)
    Phiên bản 2: Trung tâm văn hóa Q10 - Số 240 - 242 Đường 3/2 P12 Q.10 (Kế bên Rạp hát Hòa Bình)
     
  2. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

  3. nguyenthaovy Thành Viên Cấp 4

    hum bữa ra công viên LTR đã đời quay dìa ko hixhix....mà có ai bik ngôi nhà ma đó sẽ còn được bao lâu ko dzậy...ai bik trả lời dùm mình nha,Thankk nhìu
     
  4. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Phiên bản 1 ở Trung tâm văn hóa Q.Bình Thạnh mở cửa từ ngày 25/5 đến 15/6.
    Phiên bản 2 ở Trung tâm văn hóa Q.5 mở cửa từ ngày 10/5 đến 15/7.
    Sau đó, nếu muốn biết nó chuyển đi đâu thì các bạn vào website www.bianngoinhahoang.com để theo dõi tiếp nhé.
    Chúc vui. Heheh
     
  5. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Ae nào đi nhà ma, gặp dzụ án gì hay nhớ kể lại nhé.
    Hic. Nhắc tới vẫn còn hãi :cry_002:
     
  6. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    huhu , nghe kễ thôi cũng muốn xĩu ( tưởng tượng ra kòn ghê )hok dám đi đâu Amen †
     
  7. ducati7006 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích nhất đoạn này!!cho hỏi cái vesion 2 nó hiện đại hơn hay sao ss
     
  8. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    thick cái đoạn xé áo xé quần, hay là cái địa chỉ vậy bro. Gian quá à.
    Chưa đi version 1, nên hem so sánh được.
    Để hum nào đi về kể cho nge. NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic
     
  9. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Hum qua mấy đứa em đi nhà ma về, 1 đứa mất dép, 1 đứa đứt dép. Hehe. Rút kinh nghiệm, ai đi thì nhớ mang giày nhé. Heheh:snicker:
     
  10. ducati7006 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic,nhà em nghèo có mỗi đôi dép lào,kiểu này chắc fai3 lấy dây cột rồi đeo lên cổ qúa!!NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic mà có ai đi ko rủ em đi vớiNGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic - 1
     
  11. vyjoo Thành Viên Bạch Kim

    mới đi ở suối tiên với đầm sen ah..nghe kể cũng hơi giống giống...bữa nào đi thữ ở đây coi sao
     
  12. The last X men Thiên Đường Tình Yêu

    mới đi hehehe
    k có j đáng sơ hết..........
     
  13. phanlehaingan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lần nào cụng ko có gì đáng sợ vào trong đó Đựơc cái Ồn Ào... Ko = ở SIN đi 1 lần ám ảnh 2 ngày ... Hóa trang bậc thầy còn việt nam thì hơi thô sơ nên ko có cảm giác sợ nhiều chỉ sợ là vào đó Điếc tai .. ÂM thanh hết công xuất .. Mấy em nó Ôm mình ko đi đựơc ^^!!
     
  14. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Hic hic. Ss giỏi quá.
    Thật ra bình thường em cũng ko nhát lắm. Nhưng bữa đó ăn nhầm cái gì mà vào ấy toát hết cả mồ hôi lạnh.
     
  15. LamTrieuAnh Thành Viên Cấp 2

    Hơ hơ. sướng nhé. Vậy là đạt được mục đích goài phải ko bro NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic
     
  16. The last X men Thiên Đường Tình Yêu

    bữa đó đi đạp trúng 1 cái bịch đá lạnh cái cẳng chân,bị chụp chân............tính bay ra ôm mấy con ma đứng đó ai dè thằng bảo vệ nó đạp 1 cái chiếu bay ra ngoài luon hehehehehe
     
  17. longdatai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hum bữa zợ rủ đi phiên bản 1 ở lê thị riêng muh hok dám vô .. chỉ đứng ở ngòai canh chừng cho vợ zô ui .. hehe .. em sợ ma từ nhỏ mùh .. tới đó thấy treo bảng tháng 5 có phiên bản mới .. giờ koan zợ lại đòi đi mùh vô cv lê thị riêng ko thấy .. nhờ c0á sis này e mới bít đó nha .. bữa nào dẫn zợ đi thử .. !!^^!!
     
  18. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Ặc mới đi hum qua.Tối qua ăn sn xong bx mình ham hố rủ đi.Lúc đó cũng 9g30 rồi mà thấy cũng có nhiều mem chạy xe vào chỉ để dc gặp ma! Mình và bx bị đi chót mới vô tốp đầu chạy mất tiu còn mình thấy cảnh đầu tiên nguyên cái bàn thờ cúng đám ma có 3 con ma bò bò ra ghê bỏ xừ chạy 1 mạch đến cuối có con ma bồng búp bê.Mình đâu có làm gì nó đâu mà nó nhìn mình chằm chằm tỏ vẻ tức giận và quẳng búp bê xuống đầt và nhảy đùng đùng hông hiểu luôn.Vèo một phát chạy ra khỏi cửa!!!Khiếp
     
  19. phanlehaingan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình tới đoạn đó ( đoạn ma bồng búp bê ) .. Nhìn nó mắc cười sao ấy...Mình đứng im coi nó làm gì ai dè chạy lại mình nắm tay 1 cái rồi CƯỜI NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic bà mịa làm sợ hết hồn NGÔI NHÀ MA - Phiên bản 2: Kinh dị và rùng rợn. Hic - 1 Tưỏng nó bụp mình :beated:

    Nhìn mê nhất con ma Xe lăn dễ thương kinh :41_002:
     
  20. KLGarfield Thành Viên Cấp 3

    Thanks ban nhieu, chu nhat nay di coi moi duoc
     

Tình hình diễn đàn

  1. vantrongtintin,
  2. honeyz...,
  3. Datyendana613,
  4. DucLe
Tổng: 303 (Thành viên: 7, Khách: 276, Robots: 20)