Tìm kiếm bài viết theo id

có thằng/con em họ như này ace tính sao ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtu2706, 5/7/10.

ID Topic : 2036970
Ngày đăng:
5/7/10 lúc 22:27
  1. dragonface Audio Moderator

    Cứ mỗi lần nó hư là vạch đít nó cho nó ăn roi, cứ vậy vài chục lần là nó sợ. có thằng/con em họ như này ace tính sao ???)
     
  2. anhtu2706 Thành Viên Mới

    hay à nha có thằng/con em họ như này ace tính sao ??? - 1
     
  3. l0v3kut3764 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thời đại hiện nay thì tụi nít này kinh lắm. thấy là sợ. nói mà kô nghe là trợn mắt lên. xách hàng ra chuẩn bị có thằng/con em họ như này ace tính sao ???
     
  4. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    Làm dữ lên cho nó tởn
     
  5. kid4mat Thành Viên Cấp 6

    hehe,mình cũng có đứa cháu như vậy mà là cháu gái.nó là con gái của chị nuôi mình thôi,mà mình vào SG để học ĐH nên phải ở nhờ nhà nó 1 thời gian.lúc đầu thì nó cũng dễ thương về sau thì....%^&*((*&%$%^.gặp mình thì thẳng tính nữa,về sau là cứ gặp nó bén mãng tới chỗ mình là mình câu mày,tỏ vẻ khó chịu dù ko nói gì,mẹ nó thấy cũng sợ có ngày mình điên lên đá nó 1 cái nên cứ thấy nó lại gần mình thì lại lôi nó đi chỗ khác có thằng/con em họ như này ace tính sao ???
     
  6. dark2006 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cắt k... nó đi bro
     
  7. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    giả quyết dễ lắm bạn ơi.
    đầu tiên là nói với mẹ bạn trước. nói những gì thằng nhóc đó làm đó.
    nói thẳng lun.
    như cái card game đó. nói với mẹ bạn là nó làm ntn.
    đồ của bạn mà nó tự ý lấy là hok được. bạn ko chấp nhận điều đó. cái gì uca3 bạn, mún lấy thì phải hỏi ý kiến của bạn.
    còn thằng nhóc, giải quyết dễ ẹc:
    có 2 cách.
    1/ bạn nhắc nhở nó trước: nếu còn tự ý đụng vô đồ của bạn nữa thì ăn chưởng.
    thế nào nó cũng chứng nào tật nấy thui ==> tung vài chưởng lực là nó sợ àh.

    2/ bạn chơi chiu y như nó vậy:trước mặt pa mẹ bạn, bạn làm như cưng nó vậy. hy sinh cho nó chai nước ngọt, cây kem cho pa mẹ bạn thấy bạn cưng nó.
    sau lưng pa mẹ thì tung chưởng nó. mở miệng là tung chưởng liền.liều lượng tuỳ hỷ của bạn.
    thế nào nó cũng nản mà tránh xa bạn ra thui.
     
  8. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    mấy bạn cứ nói nó khôn này khôn nọ.
    mình nói thật lòng nha: loại này lớn lên ra đường thì chỉ có ăn đòn thay cơm.
     
  9. cuongpk Thành Viên Vàng

    èo, con nít mà, bro cũng con nít quá
     
  10. nhoc.piano Thành Viên Cấp 4

    thôi bỏ qua đi bác nhiều lúc e cũng zô hoàn cảnh tương tự như bác vì đứa em gái đó
     
  11. danggia Thành Viên Cấp 4

    Nick và người khác nhau xa quá...có thằng/con em họ như này ace tính sao ??? - 1
     
  12. hoangmai mobile Thành Viên Kim Cương

    Bố mẹ nó có làm to không mà nó thừa hưởng gen lãnh đạo thế?


    Công chức cao cấp nữa là đằng khác. Tài không đợi tuổi!

    Cất kỷ đồ của mình, đừng để nó có điều kiện đụng vô. Hơi bực mình một chút nhưng cứ mặc kệ nó đừng có răn dạy gì mà mang thù mang oán. Ông nội nó nó còn dám chửi thì bạn là cái thá gì với nó. Cứ để em nó tự nhiên phát triển năng khiếu bẩm sinh đi, ra đời sẽ được đời dạy bảo tận tình! Mai sau một là thành tướng cướp hai là thành cán bộ cao cấp!
     
  13. lieunhumi Thành Viên Cấp 2

    khác gì bác? hiền hau dữ còn phải tùy là đối với người nào nữa chứ có thằng/con em họ như này ace tính sao ??? - 1 lúc cần làm dữ thì phải làm thôi, im lặng là đồng lõa với cái xấu có thằng/con em họ như này ace tính sao ??? - 2
     
  14. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Thằng nhóc gian manh thế ! Pác phải bắt nó cống nạp tiền quà sáng để đền bù thiệt hại nó mới sợ có thằng/con em họ như này ace tính sao ???
     
  15. kyo_93 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủng hộ ý kiện bác mặc dù văn hóa..nhà nước k* cho ngược đãi hành hạ trẻ em...nhưng có nhiều trường hợp ngoại lệ..thôi bọp cho nó vài bạt tai và cấm nó hè năm sau tao mà thấy mài là mài nhừ xương vs ông..có thằng/con em họ như này ace tính sao ???có thằng/con em họ như này ace tính sao ??? - 1..nếu nó còn ngông cuồng bác huy động đàn e trong tổ dân phố bác..hội đồng cho nó 1 trận...xong aj chữi aj mắn mặc kệ.
     
  16. bangdoanh Thành Viên Cấp 2

    Chủi nó 1 trận thật nặng vào. tốt nhất là hàng mình mình cất. phòng mình khóa cửa. cấm nó bước vào. thế là xong
     
  17. banhbaochum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ^^ tình hình này cũng bình thường thôi. Gặp mình lúc đang nóng thì nạt nó vài câu + kèm theo tay chân chém gió nữa (đừng trúng nó là dc). Làm mặt nóng tính lên. Con nít mà như vậy lớn lên khó lường lắm. Cái này ng lớn gọi là đểu nè. >< sr, từ điển tiếng việt của mình hẹp lắm nên chỉ bít dùng từ đó thôi. ^^
     
  18. fz16_nopp Thành Viên Kim Cương

    hên là mình làm emcó thằng/con em họ như này ace tính sao ???
     
  19. nimeo90 Thành Viên Cấp 4

    cho nó 1 trận đi,ko thì từ nay làm mặt dữ w nó,ko nói chuyện w nó koi sao
     
  20. T2Neo Thành Viên Bạch Kim

    bạn hơi nhỏ mọn rồi đếy ....



    ....
    P/S: gặp mình mình tán cho mấy cái dép cho nó chừa có thằng/con em họ như này ace tính sao ???)
     

Chia sẻ trang này