Tìm kiếm bài viết theo id

Mình xử sự như vậy có đúng không

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ferari22, 18/8/10.

ID Topic : 2183870
Ngày đăng:
18/8/10 lúc 12:02
  1. boydauchua Thành Viên Cấp 2


    Bạn này giống tui, chỉ có điều đây lại là ông anh làm chung hơn mình gần 15 tuổi, nói mượn tiền cho vợ về quê, hứa 2 tuần trả, đến bây giờ thì lặn mất tăm, câu chuyện này đã là việc của 2 năm trước :bad_smelly: cho nên rút kinh nghiệm chỉ cho mượn số tiền nhỏ, vì bố thí cũng không tiếc và cho người thật sự tin tưởng. trường hợp bạn thì có lời khuyên à "Bơm bầm mặt nó đi"
     
  2. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cách xử sự của Bạn và bạn của bạn như vậy cho thấy không bao giờ làm được chuyện gì đại sự.

    • Nó: gian dối bạn, qua mặt bạn để trước mắt là mượn đt cho thằng bá dơ kia
    • Bạn: đt là vật cá nhân của mình, cho mượn là thấy sao sao rồi, đến 1 cái đt bèo nhất chừng 200k mà nó cũng o có thì thử hỏi làm ăn được cái gì nữa
     
  3. Tui không nghĩ là bạn của bạn bị lừa, có thể nó và thằng mượn đt bày kế để mượn đt của bạn rồi 2 thằng chia chác với nhau chứ ở đâu ra cái kiểu bạn mình cho mình mượn đt rồi mình lại đưa cho 1 đứa khác sài, đừng lấy lý do là vì người đó giới thiệu công việc cho mình nghe nó vớ vẩn không chịu được í, bây giờ nó kêu mượn đt rồi mai mốt nó kêu đưa xe cho nó mượn cũng đưa luôn???
    Xin lỗi nhưng tính tui đa nghi như Tào Tháo bị dzì tui đã bị ăn thịt lừa tới 3 lần, cũng là bị bạn thân lừa vì tin tưởng vào cái mác "thân" đấy =)), nói thật tui thấy chuyện này nó làm sao í, bạn chủ thread phải đòi lại cho bằng được đt chứ sao để yên hay dzị bạn
     
  4. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    điện thoại của bạn mình cho mượn mà dám đem cho người khác mượn nữa thì quá vô trách nhiệm hay là cố tình Mình xử sự như vậy có đúng không

    Sẵn đây để sẵn ở nhà mấy cái 1202, cài sẵn boom hẹn giờ trong đó, trước khi cho mượn hỏi nó trước, mấy ngày.... giờ nào.... phút nào... chậm nhất là lúc nào, rồi cài boom hẹn giờ. Mịa nó đến giờ mà ko đem lại cho mình gỡ chế độ boom hẹn giờ là coi như nó toi mạng.
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đồng ý!
     
  6. ken1435 Thành Viên Cấp 3

    Bạn của bạn đó, 1 là quá ngu wá tin người, 2 là wá chém gió
     
  7. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đời còn dài, bạn xem lại tình bạn của cả 2 tới mức độ nào... Nếu bỏ qua được thì bỏ, tiền mất đi kiếm lại được...
     
  8. dinhtrung88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chơi nhiều năm như vậy bạn có hiểu rõ tính tính thằng bạn này không, bạn có tin tưởng nó không.bạn phải trả lời câu hỏi này đã rồi mới quyết định nên làm gì
     
  9. nguyen_phuchau Thành Viên Cấp 4

    Nên bỏ qua, đã nhịn được thì nên bỏ qua đi bạn, bạn bè thì cần phải có lòng vị tha cho dù nó có chơi điểu mình đi nữa, hãy xử sự cho đáng mặt bạn bè cho dù người ta ko thật lòng đi nữa . Nhưng hãy xem đó là 1 bài học xương máu.
    Chúc bạn mau lấy lại đc đt
     
  10. vutn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy là được rồi, cần gì đắn đo nữa. 2 đứa chơi với nhau lâu ngày mới hiểu nhau chứ người ngoài làm sao biết mờ khuyên được. Đâu thể dựa vào 1 chuyện mờ hiểu được 1 con người.Mình xử sự như vậy có đúng không
     
  11. lanscape Thành Viên Cấp 5

    Thạch Sạch thì ít Thạch Lựu (đạn) thì nhiều
     
  12. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Cái di động đầu tiên của mình cũng đi theo thằng bạn thân. Tức quá theo nó đòi, cuối cùng nó đền được 50% giá trị. Kể từ đó nó chơi 1 mình luôn.
    Kinh nghiệm xương máu
     
  13. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    đis,dt của người ta cho mượn mà dám đem cho người khác mượn,giờ lại ko nói gì về vụ đền,thứ bạn như vậy đập vô mặt nó rồi chia tay luôn
     
  14. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro mơi bị có 6 tháng thì ráng đòi đi e bị thằng kia đâm 1 phát 2 năm rồi chưa đòi đc nữa chó má thật ~..~.ra đường bạy giờ e ko dám nhìn mặt nó lun đòi mà cái mặt tỉnh bơ để tử tử tao trả Mình xử sự như vậy có đúng không
     
  15. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    chờ cuộc gọi...

    Cầu cho ông thứ 2 trả lại cho bạn,hồi trước cũng bị vậy nhưng là mượn tiền,chờ hoài ko trả mới nói là mượn giùm người khác...tới giờ vẫn ko thấy trả dù hắn đã mua đt và mua xe khác,tư cách của con người chỉ đáng giá nhiêu đó.
     
  16. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Sau 1 tuần chờ đợi mình đã có kết quả cho mình, thằng bạn mình đã gọi cho nó chừng nào lên trả đt. Mình kêu nó mở loa ngoài để mình nghe, nó trả lời như sau
    " Tao rất tiếc vì mượn đt của bạn mày mà để lâu như vậy, tao cũng muốn lên trả lắm mà nhà tao có chuyện ko thể lên được. Bây giờ tao mượn tạm đt cũa bạn mày để giải quyết việc riêng chừng nào xong việc tao sẽ lên. Vậy đi nha". Xong nó cúp máy cái rụp. Gọi lại thì nó đã khóa máy có lẽ nó ko xài sim đó nữa.
    Thằng bạn mình nói bằng mọi giá sẽ đền đt lại cho mình dù nó phải đi ăn cướp. Lúc đó mình tức quá chỉ nói mày muốn làm gì thì làm tao ko quan tâm.
    Đúng là ở đời nó có câu "Ko cho bạn mượn tiền thì ta mất bạn, cho bạn mượn tiền thì ta mất cả tiền lẫn bạn" . Câu nói này mình thấy ko sai chút nào.
     
  17. vinhmobile Mobile Service Center

    Cho nó 1 cơ hội đi bạn
     

Chia sẻ trang này