Tìm kiếm bài viết theo id

lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi JH-MAUK2, 27/8/10.

ID Topic : 2217089
Ngày đăng:
27/8/10 lúc 11:36
  1. JH-MAUK2 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    13/5/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    160
    Giữa giấc trưa nắng nóng một người đàn ông nước da ngăm đen thân người hơi gầy' khắc khổ tầm độ 35 đến 40 tuổi vẫn miệt mài dẫn bộ chiếc xe tàu màu đỏ giữa nhưng ngã tư đường trên các quận của TPHCM .ngữa tay xin 10k đổ xăng với câu nói Anh trai giúp em xin ít tiền đổ xăng vì lỡ hết xăng giữa đường& với hành động móc túi quần lận ra ngoài chứng to cho câu nói trên

    Hình ảnh này tôi gặp lần đầu là tại Ngã 4 Nguyễn Tri Phương & 3/2 quận 10- lần đó tôi không hề do dự rút 10k có sẵn đưa anh ta rồi vội đi theo đòng người tấp nậplợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2
    lần 2 tôi gặp anh ta tại LTK/ CMT8 hình ảnh cũng tương tự vậy tôi chợt nhận ra cũng với câu cùng câu nói tuy nội dung trên-lần này tối cố lục lại trí nhớ xem gạp Trường hợp này ở một nơi nào đó
    và hôm nay Tại Ngã Tư An Dương Vương & Tỉnh lộ 10 Cũng những Hình ảnh và câu nói quen thuộc với tôi 3 lần cảm thấy nhàm chán với anh này rồilợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1
    "Dân tộc VN có truyền thống học hỏi và cần cù trong lao động"
    Thiết nghĩ một người như vậy đủ khả năng đi làm những công việc Bình thường để nuổi bản thân và gia đình chứ không cần thiết phải làm như vậy

    p/s Một hành động giúp người đi đường trong lúc hoạn nạn là điều rất quý và có ý nghĩa
    Nhưng lại có một số người lợi dụng lòng tốt đó để ngữa tay xin tiền qua mặt người khác quả là một hành động không hay chút nào!lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 2
    Thấy hay nên sưu tầm cho các bạn đọc & rút kinh nghiệm
     
  2. thich dt Thành Viên Cấp 4

    thời buổi này người ta dùng mọi cách để kiếm tiền .
     
  3. JH-MAUK2 Thành Viên Cấp 1

    lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 em mà gặp là chạy luôn thôi không khéo lại mất luôn bóp tiền rùi mình lại dẫn bộ xe về nhà nếu lỡ hết xănglợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1
     
  4. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    có kì mình xuống bình chánh có công việc, dừng lại bên đường mua thuốc hút tự nhiên có ông kia chạy xe tới kêu mình ê ê, mình hỏi cái ji, ổng nói có 10k ko cho xin đổ xăng, tỉnh thiệt lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 1
     
  5. bsminhhung Thành Viên Cấp 4

    đã từng bị 1 lần nhưng mà 1 người phụ nữ, đi cub 50. Gặp ngay lúc đèn đõ ngã tư Lý thường kiệt -hồng bàng
     
  6. lk_no.1 Thành Viên Cấp 2

    sao dạo này có nhiều người kỳ thế nhỉ...có lần em gặp 1 thanh niên tầm 25-30 tuổi, vậy mà vào quán ăn ngửa tay xin tiền khách...tại sao lại fải làm như vậy, nó ko những dánh giá con người mình mà còn làm người khác khinh thường mình thêm.....dù có nghèo thì mình cũng fải làm ra đồng tiền bằng đôi tay của mình thì có như thế nào người ta cũng ko dám khinh thường mình...chư như vậy..chẳng khác nào bán danh dự của mình vỉ đồng tiền nhỏ nhặt ko đáng đó....
     
  7. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    ko ngờ vụ này phổ biến dữ vậy ta!! đúng là ko ít người chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác mà kiếm tiền. Mình thì gặp phải 1 người phụ nữ lớn tuổi đeo túi xách ngồi ôm con khóc ở lề đường (trên đường Điện biên phủ) sau đó ko lâu lại thấy chính pà đó cũng ngồi ôm con khóc y chang lúc trước trên Mạc Đỉnh Chi
     
  8. prepress Thành Viên Cấp 4

    Hôm bữa đợi dzợ ở bến xe có bà bán vé số mời mua, Mình không mua, bả cứ bấm bấm vô tay mình khều khều rồi trở quẻ : cho chị 10k ăn bánh mì đi em. Mà tay cứ bấm bấm vô tay mình. May mà mặc áo khoác bên ngoài chứ không cũng lủng tay. Tức quá mình trợn mắt gầm: Bà làm gì đó bà kia ? Người xung quanh nhình quá chừng , bả quê mới chịu bỏ đi. Pó tay. Gặp ai íu vía chắc bị mẹ này hấp diêm tinh thần quá.
     
  9. b_phuong2000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rút kinh nghiệm, lần sau nếu có gặp thì xêu mở bình xăng ra cho coi... được ko vậy ta?
     
  10. hellboy123 ♥♥♥TO LIVE IS TO FIGHT♥♥♥

    Nước ngoài còn có nữa mà! =.=
     
  11. ken1435 Thành Viên Cấp 3

    VN mình giờ nhiều người đáng thương lắm
     
  12. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Ng bình thường chả ai mặt dày đi xin tiền đổ xăng đâu, moi ng cảnh giác để k đặt lòng tốt lộn chổ
     
  13. quoc_trung488 Thành Viên Cấp 5

    đeo kiếng, hơi lùnlợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2
     
  14. gau_nakata Thành Viên Cấp 3


    ơ vậy là em bị dụ à lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 3 mấy tháng trước đổ xăng thấy 1 ông đi chiếc xe cùi màu đỏ mặc đồ giống thợ hồ lại xin 10k đổ xăng :confuse: bữa đó có dư chút đỉnh tiền nên đưa 20k lun .......... vậy là bị dụ mất 20k rùi à lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2 - 4
    ps: hôm đó đổ xăng ở đường nguyễn văn cừ nhà sách nguyễn văn cừ nhìn xéo wa :sad:
     
  15. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    àh, cái này hồi wa mình cũng gặp, có thằng nào mặt khắc khổ, dẫn bộ xe, lại khều khều, anh ơi cho 10k đổ xăng, lúc đầu thấy thương tính cho thiệt, nhưng sau nghĩ chắc lại là chiêu lừa gì nên thôi. ai dè đúng thiệt
     
  16. Cường Chu Thành Viên Cấp 6

    mấy cái mặt dày. Pó tay.
     
  17. Axslav Thành Viên Cấp 5

    cách đây vài tuần có gặp 1 ông biển số 72 kêu vào TP mà mất bóp mất tiền -.-'

    Cũng may lúc đó mình ko có tiền lẽ nên ko cho lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2
     
  18. mtcoltd Thành Viên Cấp 2

  19. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    :smile:hồi sinh viên năm 2 đi xin việc làm partime, trong túi còn đúng 30k đang đứng đợi xe bus. từ đầu có một bác chạc tuổi cha mình, đang dắt xe đi bộ giữa cái nắng SG gay gắt, hồi đầu ko để ý nhưng bác ấy dừng ngay chước mặt mình và xin chút tiền đổ xăng vì hết xăng giữa đường. Mình cũng thật thà móc túi lấy 20k cho ổng, dành 10 đi xe bus về ktx ( 2 tuyến).
    nếu có vậy ko thì ko có gì để nói, đằng này nhận tiền xong ổng còn đòi xin thêm 20k nữa vì nói bác về tận Thủ Đức, chừng này ko đủ!!! Mình phải giải thích mãi là hết tiền rùi ổng mới chịu dắt xe đi tiếp.cuối cùng quay đi ko một lời cảm ơn, làm mình đứng ngẩn ngơ ko bít nói gì luôn!!!
    Từ ngày đó tự dưng mình thấy nghi ngờ những người ăn xin hay những người tỏ vẻ nghèo khổ. Có nhiều người khuyết tật nhưng họ ko đi ăn xin mà bán vé số, đầu đường Tăng Bạt Hổ giáp với Lê Quang Định bên Bình thạnh có một Bác, tuy bị mù hai mắt nhưng ngày nào cũng ngồi một chỗ bán vé số. Dù mưa hay nắng vẫn thấy Bác ấy ngồi đấy, tội nhất là những lúc kẹt xe, Bác ấy phải đứng sát vào vách tường để ko ảnh hưởng đến người đi đường. THáng nào cũng vậy, đến ngày lĩnh lương mình luôn ghé ủng hộ Bác ấy mấy tờ vé số. thật tội nghiệp!!
    Sống trong xã hội này thật khó wa', lúc nào cũng phải tỉnh táo để phân biệt đâu là thật - giả, nếu ko tưởng làm đc việc tốt ai ngờ quay lưng đi lại bị chửi là khờ. Trắng đen lẫn lộn, ko biết đâu mà lần.
    haizzz
    lợi dụng lòng tốt người đi đường xin 10k đổ xăng VS2
     
  20. BABU Thành Viên Cấp 5

    xin đổ xăng ah ? dẫn vào tiệm xăng ... rồi kêu đổ cho 10k ... xong !!!
     

Chia sẻ trang này