Ai biểu ham zui chi cho khổ :sweat: :angry: Có xu hướng bạo lực :angry: p/s: con bro dễ thương quá, nhìn bro còn trẻ mà con gái đã 4 tuổi. Con gái mình cũng 4 tuổi
xí, cho hỏi, bro ghi " Đến sáng thứ 5 thì em thấy cái này " là thấy cái gì?, ko xem đc hình ko bít là cái gì lun, tò mò quá hichic. Vợ kỉu đó bỏ mịe cho lẹ, hầu con, hầu cha mẹ đã mệt, có vợ ko giúp gì còn hầu thêm nó nữa thì cho nó fắn đê cho nhẹ nợ
ĐT cho nhạc gia đi bro (bảo nhạc gia dạy con gái lại) Mình cũng mới có gia đình Cái gì chiều được thì chiều Cái gì cảm thấy không được ==> Từ chối thẳng thừng, kể cả chiến tranh lạnh
Nên nghe thông tin từ 2 phía bro ơi. Khi đã chung sống với nhau, mỗi người nên nhường 1 bước. Lúc mình mới kết hôn, do Vợ mình không thích ở nhà Chồng nên 2 Vợ Chồng ra riêng ở, mọi thứ đều mới mẻ (không như lúc yêu nhau) cả 2 Vợ chồng đều đi làm, mình đi làm,tranh thủ về sớm, đi chợ nấu cơm, lau nhà. Vợ mình thì về ăn Cơm,giặt quần áo,ủi đồ Vợ mình thì lúc đó chỉ biết nấu Cơm:sweat: nhưng từ từ mình chỉ thì hiện tại ăn rất vừa miệng (thời gian đầu khó ăn cũng phải ráng ) Tụi mình sống như vậy phải đến 2 năm sau mới có em bé (do muốn kinh tế ổn định) . Vài dòng thôi chứ mình làm biếng gõ quá (cầm chai,cầm ly mấy tiếng thì không sao, gõ vài dòng là mõi tay ) p/s: Lúc đó mà mỗi khi đi nhậu với sếp thì Vợ gọi, ở nhà 1 mình sợ Ma , pó tay
Có bức xúc thì lên đây tâm sự cũng được, nhưng chắc chắn phải chịu nghe nhiều ý kiến trái chiều, ném đá lại mình. Bro đem hình vợ, con và cả bản thân mà post lên thì pó tay, nông cạn quá. Nói chung 2 bàn tay thì vỗ mới nên tiếng, nên bình tĩnh xem lại mình có gì ko phải ko, rồi mới xét qua lỗi vợ bro. Vì đã có con thì cả 2 bên nên nhường nhịn tí, để bé được phát triển tốt. Còn cố gắng hết sức rồi, mà ko hòa hợp thì nên ly dị sớm.
hixx ai cung~ co cai dung ma ai cung co cai sai ^^!nhuong` nhau 1 chut la duoc p/s chu topic: me ong la con trai ma ong nho nhen wa =.= rang ma chiu dung...
Rõ ràng vo bận học + kiếm tiền nên giặt đồ trễ nãi 1 chút +ít nấu -> hohoho này ích kỉ.Chỉ mong có chú em suy nghĩ lại về lời vợ .........anh chỉ cần 1 người làm những việc đó, nếu sau này em và anh có chia tay, thì anh nên kiếm 1 người an phận, em không hợp với tuýp người đó, em cần có sự nghiệp cho riêng mình (mục đích cũng chỉ để cho con cái sung sướng hơn), vì m khổ nhìu rồi mà phải không anh?........ Tuyệt đại đa số gái giờ cũng giống vợ em thôi ,muốn có sự nghiệp riêng
Xin được đóng góp ý kiến với chủ thớt thế này. 1) Bác lên 5giay để xin ý kiến của ACE là rất tốt. Ông bà ta thường nói, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn mà. Nhưng bác nên gỡ cái hình bác và bà xã xuống đi, chỉ nên để hình cháu bé dễ thương để khoe của được rồi. Như vậy sẽ hay hơn đấy, vì đây cũng là chổ làm ăn của hai vợ chồng bác. 2) Chắc sau giai đoạn này 2 vợ chồng bác sẽ hiểu nhau hơn thôi. Không có chuyện gì to tác, ghê gớm đâu. Mình kịch liệt phản đối bác dùng vũ lực với vợ con. Mình là đàn ông lại dùng vũ lực với phụ nữ chân yếu tay mềm, từ hành vi này có thể thấy bác không bình đẳng với vợ con rồi. Bình đẳng là một trong những yếu tố cấu thành gia đình hạnh phúc. 3) Theo mình, bác nên bình tĩnh suy nghĩ lại, bác sẽ thấy được bác sai chổ nào, vợ sai chổ nào. Bác mạnh dạng chấp nhận cái sai của mình thì vợ bác tự nhiên cũng sẽ làm tương tự, rồi cả hai cùng nhau tìm hướng giai quyết. p/s: Nên để vợ giữ tiền và lo chi tiêu trong nhà, trừ khi vợ bác cờ bạc thì nên tránh thôi. Muốn vợ hiểu mình, làm theo ý mình trước tiên bác phải hiểu vợ bác trước đã. Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Chúc gia đình sớm êm ấm trở lại và kinh doanh đắc hàng
có vợ đẹp ,con ngoan zậy mà ko bik giữ lấy ,sau này mất đi sẽ hối hận đây. Nên suy nghĩ giải quyết ,2 vợ chồng ngồi ăn chung chén cơm ,nhường nhịn 1 chút.