Tối nay cả nhà mình đã đi studio để chụp hình nhân kỉ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ ( 15.12.80 - 15.12.10 ). Qua 30 năm nhưng bố mẹ vẫn bên nhau và hạnh phúc, nhờ bố mẹ mà mình có được ngày hôm nay , con cái mình cũng lớn lên từ tình yêu thương của ông bà nội. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Vợ mình bảo nên mua quà tặng bố mẹ, nhưng hai vợ chồng nghĩ mãi mà chẳng ra món quà gì để tặng cho ông bà Mong mọi người giúp đỡ, vì 5 ngày nữa là đến rồi thanks
woww...30 năm..quả là một time dài đó bạn . Gia đình bạn thật hạnh phúc, xin chúc mừng bạn nhé ^^ Hôm qua mình đi Citi plaza, qua hàng PNJ, mình thấy có bộ sưu tập Hạnh Phúc Vàng Mình rất thích vì vừa đẹp, vừa sang trọng lại đầy ý nghĩa, bạn thử search tham khảo thử xem. 30 năm là đám cưới Ngọc Trai , mua ngọc trai cũng được..he he Quan trọng tấm lòng của bạn thôi :"> hie hie
Theo mình thì cái gì cũng được, tùy tấm lòng thôi. Vàng bạc gì đấy vàng đang lên giá dữ lắm đấy. Vàng PNJ cũng không tồi, nhiều mẫu mã đẹp. Thấy quảng cáo hoài à nhìn riết sinh mê
Mình thấy PNJ là ý hay đó... thấy mẫu mã của PNJ phong phú lắm cơ... :x :x gần đây có thêm trang sức Ngọc trai thì phải... :x :x
Cảm ơn mọi người , mình đã tham khảo hết ý kiến của mọi người và quyết định . Một bữa tối ấm cúng tại 1 nhà hàng yên tĩnh , bất ngờ cho bố mẹ ^^ kèm một món quà Hạnh Phúc Vàng và 1 bó hoa hồng :x . Cảm ơn mọi người
-Mua cho má 1 bộ đầm ngủ loại "trẻ trung" -Mua cho ba 1 chai hải mã-nhung hưu-nhân sâm.. -Kèm theo 1 vé du lịch đâu đó ở resolt ấm cúng Bảo đảm bạn rất dc ba má thương yêu khen ngợi.Người lớn rùi nên cần nhìu giá trị tình cảm hơn là vật chất bạn à