Tìm kiếm bài viết theo id

Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lyai71, 10/2/11.

ID Topic : 2792146
Ngày đăng:
10/2/11 lúc 09:37
  1. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    5s này cái gì cũng hỏi được hài vãi :snicker:.
    Bữa có pa nào rữa 2 cái ly ko lấy ra được cũng lên hỏi hahaha :snicker:
     
  2. ptc2007 Thành Viên Cấp 6

    1 cái áo mà để lại hậu quả nghiệm trọng dzữ vậy ha bác?Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứtMua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt - 1Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt - 2
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hj`... mặc chừng nào chán thì thoy..
     
  4. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    cứ mặc kệ người ta nói đê. áo mình mình mặc miễn sao nó áo nó ko rách te tua là đựoc ròy
     
  5. angelia Thành Viên Cấp 4

    tui vẫn còn mặc cái áo len (không tay, dạng gile, kiểu dáng, màu sắc cũng tương tự như những cái áo lên bây giờ) của mẹ tui. Cái áo đó mẹ tui mặc lúc nhỏ Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt
     
  6. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Còn mới thì cứ mặc thôi, có vậy mà cũng hỏi nữa
     
  7. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    kệ ng ta ,nói gì kệ tụi nó..........áo cũ nhưng cả năm mình mới mặc 2,3 lần thì có sao đâu......
    còn ko thì nói thẳng vào mặt nó :"tiền éo đâu mua đồ mới,mày cho tao ha,ko thì câm mồm"
     
  8. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    quần áo thì mặc chừng nào rách thì làm giẻ lau, lau thêm mấy năm nữa thì vứt
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có cái áo mặc đi mặc lại 3 năm nay đây, từ ngày chia tay ghệ là hết đi mua đồ, đi mua 1 mình chán lắm nên cứ đồ cũ mặc hoài mặc mãi riết ko có ghệ mới nổi luôn
     
  10. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ao em chua mac 1lan....:snicker:
     
  11. ^_^!!!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    3 năm rùi thì mặc ở nhà , cái áo đó chắc bác mặc nhìu lần đi chơi với đám bạn hay sao mà nó bit bác mặc áo cũ mà để chê keo thế Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt
     
  12. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Còn mặc dc thì vẫn mặc
     
  13. zennie Thành Viên Cấp 4

    k quan trọng là mua lúc nào đâu bác ơi...miễn lôi ra mặc mà thấy còn uki là đc rồi...k lẽ mua 1 cái áo mới về mặc 2 3 lần rồi dục à Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt)...
     
  14. baoquan2807. Thành Viên Cấp 6

    qua mode là vứt
     
  15. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Bình thường thôi bác ơi
    Quần áo thế nào đâu quan trọng bằng trong bóp có bao nhiêu tiền Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt

    Bữa thằng bạn đi coi xe nó kể:
    Có ông kia mặc đồ dạng quê mùa cũng vào coi
    Mấy đứa bán hàng nhìn ổng khinh khỉnh sao ấy, ổng hỏi này nọ tụi nó trả lời lấy có chứ chẳng thèm tiếp chuyện chu đáo
    Một lát sau, ổng phán câu xanh rờn: "Lấy 20 chiếc mitsubishi RVR"
    Thế là cả lũ bán hàng nó quắn đít cả lên
     
  16. em có cái quần xì
    mua từ hồi 12 tuổi
    đến giờ 24 tuổi mà vẫn còn mới keng nà
    Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt

    @ mặc có 1 lần duy nhất, thấy tội thèn nhỏ ,
    sợ nó ngộp thở nên lấy ra
    ùi để đến giờ lun, 12 năm vẫn xài tốt

     
  17. N30 Thành Viên Cấp 5

    mình còn cái áo 8 năm mặc đến giờ nhưng chỉ để mặc lúc ngủ thôi và điều đặc biệt chưa bao giờ giặt dù chỉ 1 lần
     
  18. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    Mua 1 cái áo mới,mình mặc bao lâu thì vứt sám hồn lun
     
  19. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    --Nói thì hay , quần áo thế nào đâu có quan trọng bằng trong bóp có bao nhiêu tiền . Ko nhiều tiền thì lấy đâu ra mà mua quần áo xịn , bảnh bao mà mặc . Mặc bộ đồ 1 2k $ mà đi ngoài đường mang 100k VND thì nghèo hơn thằng mặc đồ chợ mà mang 200k VND hả ?
    --Bạn chém gió vừa thôi , người mua 20 chiếc xe ko bao giờ gd kiểu đó , giá mua 1 chiếc sẽ khác với 20 chiếc , và người mua đc 20 chiếc xe thì ko bao giờ đi ngã giá kiểu giá 1 chiếc * 20 chiếc = giá tiền đâu , còn đủ thứ chuyện để mua 20 con xe chứ ko phải có tiền ra hét là có . Nói cứ như kiểu ra chợ lấy 20 bó rau vậy .
     
  20. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Câu chuyện mua xe mình do 1 người bạn thân của mình kể, đối với bạn có thể là chém gió
    Nhưng uy tín của người bạn đối với mình thì nó khiến mình tin đó là sự thật.

    Mỗi người 1 cách nghĩ, đối với mình ăn mặc tương đối chỉnh tề là đủ
    Chẳng qua quần áo cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài đâu thể đánh giá con người chỉ qua 1 bộ quần áo
    Một người lương tháng vài chục, vài trăm triệu, mặc sơ mi quần tây vài trăm k thì thua 1 người lương tháng vài ba triệu mà mặc bộ đồ 1k 2k $ như bạn nói à ?
    Quan điểm của mình là "Chiếc áo đâu không nên thầy tu"

    Tặng bạn đoạn bộ film hoạt hình khá hay và đáng suy nghĩ
    [YOUTUBE]jbFhATUfuow[/YOUTUBE]
     

Chia sẻ trang này