Cho em hỏi 1 số điều về lính nghĩa vụ CA ai biết trả lời giúp em nhá 24-2 này em đi rùi thuộc dạng lính của Tỉnh...Khoảng tháng 6 đến 7 là ra thì lúc đó gia đình xin về tỉnh làm (100% là về tình ... ) để năm sau thi Đại Học ( cái mục đích chính là cái này chỉ tại cái học bạ thui chứ k thì năm nay đi học rùi ) thì k biết em về tỉnh làm thì có đc tự do hay lại giống như 4 tháng huấn luyện ? Tại vì nghe mấy người nói về tỉnh làm thì cũng có chỗ ăn ở chứ k đc về nhà.Mà k biết nó có cho đi lại hay là bắt nhốt ở đó k đc đi đâu (... Hay là làm xong nhiệm vụ thì đc tự do đi đây đó rùi đúng giờ phải vào... Ai biết help em với hix tại có 1 số việc đang rất cần biết trước ...
Nghĩa vụ CA khác Dân Quân Cơ Động à, nên bạn sẽ phải túc trực ở trụ sở CA Tỉnh/ Huyện. Thường thì bạn sẽ có công tác theo tuần tra hay hỗ trợ rồi xong thì gác chốt / cửa. Nói chung đi hướng này cũng ok à, đi xong hết nghịa vụ thì theo nghành luôn đi bạn. Khuyên chân thành luôn.
Em hiểu cái này rùi...Cái đích của em đi lính là chỉ vì học bạ thui ( chứ tháng 7 năm sau em học ĐH Em hỏi là lúc về tỉnh làm sau 4 tháng huấn luyện có đc thoải mái k ? đi lại lung tung ý ngoài giờ hay là như tù với 4 bức tường
Thà đi lính xong về để hết trách nhiệm.Nếu chí còn thì thi và học tiếp.Còn ý chí nản thì ở nhà nuôi heo nuôi gà cưới vợ sinh con sống cho qua ngày đoạn tháng vẫn hay hơn.Chứ đi như bác thì thấy hèn hèn đời trai trẻ sao ý.Góp ý thui nha.
Hèn gì a hàng năm con ông cháu cha 50% vẫn đi lên con đường đại học bằng cách này anh à Ở đây k phải hèn hay k mà cuộc sống sau này của mình thế nào thôi.Chấp nhận là mình ngu nhưng trong xã hội này mỗi người 1 kiểu thui có thể bạn chấp nhận ngồi 1 chỗ hoặc đi làm nhưng có người lại khác Có 2 con đường làm giàu là 1 học thật giỏi con 2 là có nhiều tiền...
Ba mình làm C.A. Ổng làm ở trại tạm giam. Mỗi năm tỉnh phân bố về trại tạm giam, chữa cháy với các bộ phận khác. Không biết lính văn phòng sao chứ chỗ ba mình với chữa cháy thì có khu ăn ở luôn. Lính về là ở trong đó. Mỗi tháng được phép nhiêu ngày thì mình không rõ. .
Hình như được ra. Tại hồi tối tối đi cafe với mấy ổng hoài. Mà cũng tùy cán bộ nữa. Ba mình hồi đó làm trưởng phòng bảo vệ, ổng đối với lính cũng dễ .
Xin về quận, huyện đi, gác xong đi chơi thoải mái. Hồi đó tụi tui gác trại giam CA quận, gác xong đi chơi hoặc về nhà thoải mái, tới ca đêm lên gác tiếp. Mà bro hộ khẩu TP hay tỉnh. HK TP thì đi lính CATP chứ sao về tỉnh được nhỉ, trừ khi đi lính bộ. Mà lính bộ thì cũng về các đơn vị thuộc bộ thôi. Như BTL cảnh vệ hoặc mấy trung đoàn CSCĐ của bộ
Có nghĩa cứ về làm là đc thoải mái ... đúng k anh. Của e có 1 số cái nó loằng ngoằng anh à.Tại nhiều cái k nói ra đc chủ yếu là em lo đại học thui tại tháng này tháng 2 rồi thì tới tháng 7 năm sau là thi đc :| a à... Khổ nổi 3 năm học phổ thông lười quá học bạ bị vô hiệu hóa vòng 1 mà cứu chữa k đc bất lực mới phải đi lính Còn thoát cái vòng học bạ thì em ok Cuộc sống ba mẹ chỉ muốn lo cho con cái mỗi người 1 hoàn cảnh...Giàu nghèo khác nhau nghề nghiệp khác nhau nhưng sống sao k làm hại đến người khác là được Thank các anh rất nhiều cố gắng 3 tháng Hẹn gặp lại các anh nhé. 24 lên đường rùi
Nghe đâu bộ đang tuyển người làm Công An . 10 người Long An , 10 người HCM - toàn phía Nam chỉ có 20 người được chọn . Bữa ông bạn từ thời chiến đấu với ông già ( đang làm chức lớn mà ko tiện nói ) qua nhà bảo thế , hỏi giờ con anh có muốn đi ko - chứ em là em chỉ có được 2 suất thôi, suất này dù là người ko quen ko biết có tiền cũng khó lo được . Ngoắc tay mình lại bảo , mình ko ngay lập tức . Nói đi 3 năm ko đc về nhà ai mà dám đi - thôi chú cho con ở nhà làm kinh tế , cảm ơn chú vậy . Ở nhà kiếm mý con Việt kiều cưới phát nhập tịch Mỹ bay qua Mỹ chơi sướng vl , kaka