Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. jetcar_V96 Be all thing you can be !

    đang có nhu cầu, nhưng . . .. . . .
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    pm riêng đi
    :smile:
     
  3. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao trong tháng này mình thấy c/s mình vô nghĩa quá hic hic , chán đời ...
     
  4. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Mình đã đọc được những dòng tâm sự của bạn. Có thể bạn đang chán nản. Nhưng cuộc sống này không vô nghĩa đâu bạn. Cái gì cũng có ý nghĩa của nó. Cô đơn cũng vậy!

    Chúc cho bạn vượt qua được thời gian này. Và chúc cho nhiều niềm vui sẽ đến với bạn hơn. Thân! :41_002:
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cho tui 1 vé đến tuổi thơ...
    :smile:
     
  6. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thanks bạn , Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn , đôi khi là cảm xúc thôi mà , lúc này lúc kia , mà công nhận có tiền , có tình , có bạn , có tửu là số zách Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    Hwa héo hnay tươi rồi nè hehe
     
  7. Rock0n Thành Viên Cấp 4


    Hizzz hà, ông bạn có đủ 4 cái đó ... Đúng là số zách rồi!

    Chúc mừng cung hỷ cái nha! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  8. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    có nhiều e theo quá, làm sao để từ chối 1 cách khéo léo,k mất lòng ai hết,và những ng đó vẫn coi mình nhu bạn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  9. metwapt Thành Viên Cấp 4

    mìh cảm thấy chán nãn cuộc sống này wá
    mìh năm nay 18t,nói thật mìh ko có niềm đam mê gì hết
    suốt ngày chỉ bík onl để wa ngày
    học hết lớp 10 thì mìh nghỉ rồi(h thấy hối hận wá),bây h k có=cấp 3 mún học gì cũng khó,hjx,tương lai mìh chắc 1 màu đen bao trùm rồi,huhu
    ng` iu mìh thì bõ mìh,vì lúc đó mìh đam mê những thứ # nên lạh lùng vs cô ấy,h mìh mún cô ấy way lại cũng ko đc nữa,vì cô ấy đã có ng # rồi
    bạn bè mìh cũng ko có,mìh thuộc típ ng ít nói,nhìn mìh bên ngoài giống công tử lắm(tại da mìh trắng,hjx)nên ít ai mún chơy vs mìh
     
  10. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Topic này có ý nghĩa quá nhỉ ^^
     
  11. Shjnshjn.6169 Thành Viên Bạch Kim

    tên.Võ Minh Tâm
    nick5giay..ShjnShjn.6169
    phone.0933 1x 1x 02
    lovenovel92@yahoo.com

    mình cũng muốn gia nhập lắm .. nhju lúc tối ngồi 1 mjh ko có ai đễ tâm sự Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  12. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    welcome nhạc chuông hay, ý nghĩa!!! :still_dreaming:
     
  13. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    cố gắng làm lại từ đầu
    mới 18t, k phải sớm,nhưng k hề muộn, nhiều người ng ta trắng tay lúc 30 40t vẫn k nãn, bạn phải cố lên,
    đàn ông phải có trách nhiệm, trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm đối với bản thân mình, k đc để nó bị ng ta coi thuog
    come on men!
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Đi làm thêm sẽ dạy cho bạn thói quen giao tiếp.

    Học chữ và học nghề là 2 con đường để chọn.

    Người yêu bỏ vì vô tâm là 1 bài học.

    Thượng Đế ban cho chúng ta bạn bè, nhưng chúng ta phải tự tìm kiếm họ.

    End... Da trắng ko phải công tử cũng là pede.

    P/s: Xin lỗi đã không nhìn thấy bài viết của bạn. Đến giờ mới trả lời. :burn_joss_stick:
     
  15. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    tình hình là em kết 1 em tiếp viên của Thai air asia......em ấy ng Thái và có khuôn mặt .... :beauty: lai lai selena gomez ^^
    Hiện tại lâu lâu mới đc gặp em ấy 1 lần, mỗi lần gặp là khi em đi lên khoang lái đưa kế hoạch bay và NOTAM cho pilot. Em ấy nhìn em và cười trìu mến, ko như những em tiếp viên #. Trong ánh mắt ấy em nhận ra điều gì đó như thể rất gần gũi. Nhưng em ko biết làm sao để thể hiện cái cảm giác like cho em ấy biết.

    Tuy khác nhau về ngôn ngữ nhưng em có thể dùng tiếng Anh giao tiếp tàm tạm với cô ấy.
    Về thời gian gặp nhau thì chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi, vì khi đó cô ấy còn phải lo dọn ghế trong máy bay và em cũng phải hướng dẫn pilot về đg đi ....bla bla. 2 ng gặp nhau vài lần và bản thân em có cảm giác ... kết lắm rồi :beauty:

    Chỉ là ko biết làm cách nào để tiến xa hơn thôi :surrender:, mong các pro tìm hướng đi cho em với.

    Đừng chỉ em chạy wa tận nhà cô ấy làm wen nha, em chưa đủ dũng khí để thực hiện điều đó +_+
    àh, mỗi lần mb đáp để đổi khách thì khoảng 30' và đi ngay nên em ấy cũng ko thể ra nhà ga uống cafe hay làm gì đc......chỉ có pilot đc đi long nhong còn TV hầu như là ở trên mb suốt =.=
     
  16. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Không có điều gì đáng yêu hơn cái nhìn của ánh mắt yêu. Thân thương làm sao!! :still_dreaming:

    Và nếu muốn bày tỏ tình cảm của mình với 1 cô gái, hãy dùng 1 món quà ý nghĩa để thay lời muốn nói. Tình cảm là tiếng nói của con tim, biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động. Khi yêu 1 người mà không dám nói, thì 1 món quà nhỏ biểu hiện ý nghĩa hơn cả. Phụ nữ rất nhạy cảm và thông minh trong vẫn đề này. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    Thường thì món quà đầu tiên mang nhiều ý nghĩa nhất là 1 món trang sức trên người họ. Phụ nữ luôn thích làm đẹp. Và người nào biết đánh giá đúng vẻ đẹp của họ sẽ ghi điểm được trong lần đầu tiên.

    Bước tiếp theo sẽ là những lá thư, những dòng tâm sự gửi gắm những lời có cánh. Sự lãng mạn trong tình yêu là mong ước của nhiều người, cả nam và nữ. Hãy thổ lộ từ từ tình cảm trong lòng, chờ đợi phản hồi từ đối tượng. Hy vọng bạn sẽ thành công trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    P/s: Cũng có nhiều trường hợp bày tỏ 1 cách mau lẹ. Khi mà đối tượng đã mở lòng sẵn rồi, hoặc bị hấp dẫn bởi cá tính của mình. Trong trường hợp của bạn là không biết cảm giác người đó đối với mình như thế nào. Chọn cách chinh chiến lâu dài là phù hợp nhất. Chúc bạn thành công với 30phút mỗi lần gặp mặt.

    (Bắt đầu câu chuyện từ những sở thích cá nhân, sự quan tâm thăm hỏi, rồi tâm sự cuộc sống riêng cho đến khi tìm được nhiều điểm tương đồng. Phụ nữ Thái cũng là người gốc Á, nên việc tiếp xúc cũng không khó. Tư tưởng và tình cảm so với người Việt cũng không cách xa nhau mấy). Thân bạn!!
     
  17. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    thanks bro ^^, để về tìm cách hỏi thăm trc rùi tặng quà sau ^^. Mấy bà 8 trong CQ tư vấn đủ thể loại trên trời dưới biển nên em cũng rối bời lun @_@

    dzìa suy nghĩ xem nên tìm cái gì tặng cho phù hợp :byebye:
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mưa dầm thấm lâu
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    @RockOn: Good Job
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  19. nam461987 Thành Viên Cấp 4

    đang buồn bã và cạn nghĩ lắm , lại gặp topic này nên mong được anh chị em tư vấn giúp ...
    Mình có thích 1 cô bé ,thương thầm cũng được 3 năm rồi ,gần đây mình mới tỏ tình,nhưng cô ấy chưa đồng ý ,em ấy và mình thì ở xa nhau lắm ,mình ở VN còn cô bé ấy ở Mỹ,nhưng từ lúc mình tỏ tình,thì ngày nào mình và cô ấy cũng gọi cho nhau ,cũng được 8 tháng rồi......trong quãng thơi gian này thì cũng có những lúc gây gổ cãi nhau,nhưng 1,2 ngày là mình với cô ấy lại huề ......
    người ta nói "xa mặt thì cách lòng" nhưng với mình thì mình ngày càng yêu thương cô ấy hơn , mình đã và vẫn đang tìm mọi cách để có thể qua Mỹ sớm để gặp cô ấy ,chứ thực tế thì hơn 3 năm nữa mình mới có thể đi được .....ngược lại thì cô ấy có vẻ chán tiếp tục với 1 người ở xa như mình rồi nên cô ấy vừa quen 1 người bên đó,nhưng cô ấy vẫn phone cho mình mỗi ngày,mình biết chn này nên buồn lắm ,nhưng ko thể nào giận cô ấy được,mình sợ mất cô ấy lắm....cô ấy thì bảo wen ng đó thì wen chứ chẳng yêu thương gì....nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy nhận lời làm bạn gái của ng khác,trong khi mình tỏ tình suốt 8 tháng nay mà cô ấy vẫn cứ nói :"khi nào anh qua đi đã" , thì mình cảm thấy buồn và đau lắm......
    Bây giờ mình phải suy nghĩ như thế nào về cô ấy đây hả anh chị em ....giờ cứ mỗi ngày mình đếm từng giờ từng phút để đến ngày mình có thể xuất cảnh ,mục đích duy nhất là được gặp cô ấy thôi .....Mình thấy thời gian càng dài , tương lai giữa mình và cô ấy càng mờ mịt ..... mình rối quá,mong anh chị em giúp mình
     
  20. Rock0n Thành Viên Cấp 4


    Bạn đang yêu 1 con người thực tế.

    Bạn yêu bằng trái tim. Còn cô ấy yêu bằng cái đầu.

    Cô ấy đủ thực tế để nhận thức được mối quan hệ của 2 người ở mức nào, nếu phát triển có đi tới đâu hay ko.

    Thói quen sống của người dân Mỹ là vậy. Họ cần hành động chứ không phải những lời hứa hẹn. (Dẫu biết là bạn thiệt tình lắm đó, biết là bạn đang cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại)

    Không phải tìm cách nào đó để giữ người con gái này. Mà phải học cách chấp nhận thực tế. Quen nhau như vậy mà tình cảm phát triển như đôi bạn thì cũng thật đáng nể và khâm phục bạn.

    Nhưng cũng giống như bao lần hẹn hò ảo trên mạng. Nếu 2 người không gặp được nhau thì cuối cùng cũng có 1 người nhận ra (hoặc nản chí) và chủ động kết thúc chuyện tình tốt đẹp ở 1 mức độ nào đó. Vd: tình bạn chẳng hạn.

    Vậy nếu có thể làm được gì, bạn hãy cố gắng và kiên nhẫn thực hiện những điều bạn nói ở trên là qua thăm cô ấy. Còn nếu không thì bạn cũng đã làm rất tốt rồi, nếu phải dừng lại cũng đừng nên nuối tiếc 1 điều gì đó quá xa vời, vì người ta cũng chưa chắc tin tưởng hết vào bạn. Mình góp ý chỉ vậy thôi.

    Thân bạn! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. tranthihongphuong,
  2. minhthuong0203,
  3. nhoccutemc66,
  4. tritai84
Tổng: 1,211 (Thành viên: 4, Khách: 1,188, Robots: 19)