Tìm kiếm bài viết theo id

cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sonnhatkhoa, 4/6/11.

ID Topic : 3334399
Ngày đăng:
4/6/11 lúc 17:34
  1. sonnhatkhoa Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    25/11/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,471
    Cuộc sống thật tốt đẹp,nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận dc điều đó.Từ nhỏ thì học hành chả ra gì,lớn lên giờ thì lại ko biết làm gì.Cứ mơ tưởng là chiều nay trúng tờ vé số rồi gởi ngân hàng ăn chơi.Nhưng đứng là mơ,mơ như 1 thằng khùng.Cái gì cũng biết 1 chút,nhưng lại chả giỏi cái gì,ăn nói thì trời ngu lì lun.thất bại rồi lại thất bại,biết bao giờ thành công.Chán=thất nghiệp=đói=báo cha mẹ
     
  2. chicuong123 Thành Viên Cấp 6

    10 thằng con trai lớn lên ở Vn hết 9 thằng nói câu "giờ ko bít làm cái gì"
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hi đồng nghiệp ... mình mới lên chức trưởng phòng báo hàng xóm nè ...
     
  4. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    giống mình vậy ... chán đời chả biết làm gì luôn
     
  5. Men_Fashion1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu còn tuổi thì vác súng tòng quân đê ae ^^
     
  6. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    có lẽ đây là vấn đề của nhiều người, trong đó có cả tôi

    đề nghị các bạn không nên viết những spam vô ý nghĩa: kiểu như là me too, tôi cũng vậy, giờ ko biết làm gì, hay đại loại là những câu vô bổ, để tăng lượng bài viết, làm kéo dài cái topic 1 cách vô bổ

    hãy để những ý kiến thực sự có ý nghĩa cho cái topic này, những bạn có ý gì hay, xin chia sẻ với mọi người đi, ít nhất thì cũng có 2 người đang theo dõi topic này là chủ topic và tôi.
     
  7. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đây là mục chuyện trò thì comment ko tăng bài bạn à, mỗi người mỗi tâm trạng bạn ko có quyền gì mà yêu cầu ngta comment theo ý bạn cả, những ý hay thì mỗi ng ai cũng có đầy trong đầu rồi ngay cả chủ topic, quan trọng là có lòng kiên nhẫn và lòng tin để đi theo lí trí mách bảo hay ko? Và nếu ko nhờ mấy cái comment "me too" thì topic này trôi dạt rồi bạn ạ.
     
  8. sonnhatkhoa Thành Viên Cấp 4

    mình lập topic này cung~ muốn chia sẽ với tất cả a e.những ng đang có câu hỏi giống mình.hay là a e nào có 1 hướng phát triển nào đó góp ý để a e đi theo
     
  9. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    chưa tới tuổi đi làm mặc dù biết ra trường sẽ khó khăn nhưng vẫn hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp. lạc quan lên đi chứ. kiếm việc gì mình thích mà làm bro.
     
  10. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    kiếm cái nghề nào học đi , khoảng 6-12 tháng hà
    số phận của mình là do mình qdinh, đừng chờ đợi vào cái gì hết bác!
    có mấy thằng bạn cũng k biết làm gì, lên thpho học sua dth, photosshop, chụp hình, giờ thấy nó làm cũng khá
    cố gắng lên
     
  11. internet_cafe07 Thành Viên Cấp 4

    Yêu cầu bro vác súng có sẵn đi hạ máy bay đi . Họa may có bữa đói bữa no . Khỏi sợ báo nữa =)) =))
     
  12. babyboyqmQM Thành Viên Cấp 5

    ở ko đi lính đi.vừa có tiền đỡ phải báo cha mẹ
     
  13. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix Hix cùng cảnh ngộ, đang học đồ họa mak bị mù màucù la cù lất giờ ko biết làm gì đâycù la cù lất giờ ko biết làm gì đây - 1cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây - 2
     
  14. Shjnshjn.6169 Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng đang lất la lát lưỡng đây , ăn chơi hết tiền rồi lại kiếm gì đó làm co tiền rồi lại ăn chơi , thơi gian cứ trôi đi 1 cach vô ích
     
  15. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Còn sức còn quyết tâm thì kiếm cái gì đó mà học. Học xong thì sẽ biết làm cái gì. Ngồi đó mà than, than xong lại than nữa, chẳng nên cái tích sự gì hết....
     
  16. Lãng xẹt Thành Viên Cấp 2

    tôi cũng thế, hội những thằng cù bơ cù bất, kiếp trước chắc là đại gia hại người quá kiếp này trả nợ thôi :burn_joss_stick:
     
  17. kien_pt2010 Thành Viên Cấp 4

    giống mình quá.nge xong bùn ghê
     
  18. Choi Song Young Thành Viên Cấp 2

    mình vác rồi bạn ạ
    giờ đang làm nhà báo
     
  19. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Nam nhi chí tại bốn phương, biết hy vọng sau mỗi lần thất vọng
    [YOUTUBE]fi5x198HJ2A[/YOUTUBE]
     
  20. dell_usa Thành Viên Cấp 5

    lại một đống người gi61ng như tôi, cứ tưởng mổi 1 mình mình chứ.
     

Chia sẻ trang này