Tìm kiếm bài viết theo id

cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sonnhatkhoa, 4/6/11.

ID Topic : 3334399
Ngày đăng:
4/6/11 lúc 17:34
  1. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng 1 tâm trạng...ko có định hướng...
     
  2. huyxung Thành Viên Cấp 6

    lúc trước đi làm cty nhưng vì mâu thuẫn nên quyết định đấu khẩu 1 phát với thằng quản lý xong nghĩ ----> rồi bây h ở nhà chơi không hơn 1 năm nay chẳng bik làm j lun ... tuy ở ko nhưng ko xin tiền báo đời ai ở trong nhà , vì hiện tại con bồ yêu dấu 4 năm của mình nó đi làm đưa tiền cho mình xài nghĩ mà tội cho em nó mà nhục cho mình 1 thằng đàn ong mà phải ăn xài tiền của con bồ làm ra ( mặc dù em nó ko có cái này quan trọng tí nào ) vì lúc trước em nó ở ko thì xài tiền của mình làm ra và bây h hix ngược lại cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây
     
  3. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    mình thix bác roài đéy....thank bác đã giúp mình có thêm chút động lực và ý chí of 1 thằng đàn ông ^^
     
  4. [ Ku ] Shin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác này chỉ dc. cái nói đúng ! AI bik dc. hên hên lái nguyên cái máy bay chở đầy vàng thì sao cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây
     
  5. sonnhatkhoa Thành Viên Cấp 4

    sau 3 năm cao đẳng,giờ cbi ra trường đó chứ,cung~ từng lăn lóc làm bao nhiu thứ kể cả bóc vác xe tải.nhưng phái trước là gì thì đây chỉ bít ....
     
  6. iceice Thành Viên Cấp 4

    haiiii...vào ĐH học 1 time mới thấy mình chọn sai đường , bảo lưu 2 lần, h bỏ học luôn...đi làm đc 1 time lại thấy cv ko thích hợp...gần 30t đầu rồi mà chẳng làm đc cái gì cho ra hồn...nản quá... !! ngủ 1 giấc sáng mai thức dậy hy vọng sẽ tìm đc con đường khác để đi...mong là mình chọn đúng...
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    tui cũng đang mò đường
    cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây
     
  8. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    Biết mình vậy thì đứng lên tìm mục đích sống đi... cứ vài ba ngày lại thấy một topic như vầy đâm ra cũng chán, con trai càng phải biết mình cần làm gì.
    Như tui đang học năm ba quyết tâm ra trường năm sau, lúc đầu thì cứ đặt ra mục tiêu nho nhỏ đạt được rồi sẽ cảm thấy vui có tinh thần cứ thế cứ thế mỗi ngày mục tiêu càng lớn hơn vậy thôi...
    Còn không lập cái hội "Giờ không biết làm gì " để ngồi lại xem mình phải làm gì đi.
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    giờ k nghề nghiệp ... k việc làm ... k tiền ... k gái ... k có đồ xài ... làm gì cho wa ngày mai ... ôi đời trai ...
     
  10. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    chuyện ko của riêng ai ! Tui cũng vậy . Đọc mà thấy bùn wa' cù la cù lất giờ ko biết làm gì đây . Kiểu này dân VN ko bao giờ giàu nổi rồi :-<.
     
  11. sonnhatkhoa Thành Viên Cấp 4

    mình lập topic này ko chỉ de mõi ng có vấn đề định hướng như mình than vãn,mà để mõi người gop ý để cho mình biết phải làm thế nào để đi lên
     
  12. coffeealone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhưng cuộc đời chưa hẳn đã dậm chân tại chỗ nếu mình biết cố gắng thì chắc tương lai không đến nỗi nào đâu. còn em thấy những người hay nản chí, không quyết tâm làm ăn thì đi bóc lịch hết rồi bác ạ.
     
  13. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Trước đây mình cũng giống như chủ thớt vậy. Nghĩ lại cách đây 5 năm lúc mới ra trường, trầy chà trầy trật tìm công việc để làm, thất nghiệp có việc làm rồi lại thất nghiệp, cứ diễn ra theo chu kì vậy. Đến bây giờ khi cv tương đối ổn định lại muốn nghĩ việc tiếp vì ko còn động lực trong công việc nữa rồi. Giờ đang tính đường bỏ SG đi nơi khác sống, hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Chủ thớt cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nói thẳng ra là bro còn có điều kiện hơn người khác đấy. Đặc biệt là hơn mình đó. Cho nên never give up, man !
     
  14. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Em cũng đang cố gắng đây bác,đã từng lập 1 vài topic như bác.
    Giờ vẫn cù lơ nhưng ko tới nổi cù lất như lúc trước,cứ cậm cụi rùi lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn lại mình đã làm dc gì ...
     
  15. Điệnthoạigiágốc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiem it tien qua tui mua may cay 8250 ve ban dao ngay kiem vai xi tieu choi la doi dep ngay thui
     
  16. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    không có gì là không thể. bạn nói là bạn ngu ngốc chăng? chưa chắc....chẳng qua bạn lười học hỏi.....bạn không kiếm được 1 công ăn việc làm ư? chắc chưa?..... chẳng qua bạn ngại nhứng công việc nặng nhọc......mua vé số ước mơ thành đại gia àh.....bạn đang làm giàu cho đại lý vé số đấy.
     
  17. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn bị vác súng ra chiến trường kìa
     
  18. antiloving Thành Viên Kim Cương

    đừng chê nghề nào cả... nghề nào làm ra đồng tiền lương thiện đàng hoàng thì cứ làm...

    tui theo nghề may.
     
  19. seachsim Thành Viên Cấp 5

    hix em vừa ra trường đại học mà chưa biết làm zè đây
     
  20. antiloving Thành Viên Kim Cương

    xe ôm online đi...
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 833 (Thành viên: 0, Khách: 817, Robots: 16)