Tìm kiếm bài viết theo id

Đầu óc bị chai rồi hả ta!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 13/6/11.

ID Topic : 3377097
Ngày đăng:
13/6/11 lúc 16:44
  1. NNIS Thành Viên Cấp 4

    ráng xong đi rồi đi bộ đội bạn ời \m/
     
  2. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    còn iem mỗi lần học bài mà ko nghe nhạc thì ko tập trung đc. Mai thi rồi mà giờ mới ôn sơ sơ à..... iem mà rớt thì tại cái headphone nó hư Đầu óc bị chai rồi hả ta!!!
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Đó giờ ghét nhất mấy môn học thuộc lòng. Bởi vậy chọn khối A cho khỏe tấm thân. Đối với mấy môn chính trị phải học bài thì toàn dùng phao ko. Điểm cao hơn mấy đứa học bài. Tụi nó chửi tui hoài Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! Thứ 2 tuần tới thi Tư tưởng HCM nè. Chuẩn bị xong hết rồi. hơn 10 tờ A4 giờ chỉ trong nửa trang thôi (size chữ 3) :]]
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mai thi thì hum nay học là vô hêts... kg vô cũng phải vô ah
     
  5. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    đầu tiên là ra quán cafe Nhiệt Đới ở Đầm Sen uống, sau đó về mua 1 bộ óc heo ăn.
    uống ovaltine 1 ngày 3 ly.
    những lúc nào học bài ko vô thì kệ nó, đi ra ngoài chơi. khi nào thật thoải mái thì vào học.
     
  6. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - càng lớn đầu óc càng khó nhớĐầu óc bị chai rồi hả ta!!!
     
  7. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 1h: Đàn bà gì mà quay bài dữ hơn đàn ông nữa. Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 2h:
    - Những SV không quay bài thường là những người ngay thẳng, trung thực trong công việc ngoài xã hội sau này. Còn những SV quay bài, dùng phao thường là những người mưu mô, xảo quyệt, toán tính, thực dụng trong xã hội sau này.
     
  8. trinhut Banned

    khiếp thật tui cầm cuốn sách lên nhìn là đã nhức đầu rồi chứ ở đó mà học thuộc lòng Đầu óc bị chai rồi hả ta!!!
    học chi mấy cái bài làm văn chi trời để time đi chơi gái gú có lý hơn Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 1
     
  9. caogiathanh Thành Viên Cấp 6

    Mình thì khối A . Nên chuyện học bài đối với mình là chuyện rất là lớn . Giống như kiểu bị Ngũ hành sơn đè vậy đó . Vậy nên cần phải có " bùa " của đường tam tạng thì mới giải thóat được kakakakaka
     
  10. lovein One Heart One Love

    hồi đó học 8 câu khoảng 10 mấy trang giấy mà thuộc làu làu. học 2 câu thuộc xong học tiếp 2 câu mới. xong thì ôn lại cả 4 câu cho nhớ. rồi lại học tiếp 2 câu..... những lúc đầu óc thảnh thơi là lúc dễ ghi nhớ nhất vd: trước khi ngủ, nằm nghe nhạc, đi wc.. :byebye: tranh thủ nhớ lại.cả tháng sau khi thi mình vẫn còn thuộc :snicker:

    kết quả môn chính trị dc 8 điểm tại vì có mấy ngày ôn thi mở rộng mà mình k đi chỉ làm theo tài liệu thôi
     
  11. phungquyen Banned

    THi DH khối C đậu vào báo chí, giờ học mấy môn Chính Trị lại nuốt không nổi, giống chủ toppic rồi.. haizz
     
  12. Mïp_Xï Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có ai ngay thẳng bằng tui , hehehee. Không có way bài bao giờ , cùng lắm chỉ hỏi thôi Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 2.
     
  13. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    chưa bao giờ mình học dc 1 tờ a4
     
  14. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nó chả liên quan gì cả. Cái đó là "thức thời vũ giả vi tuấn kiệt" thôi. Sống mà cứng ngắc,trung thực qua mức cần thiết thì chũng chả hay ho gì.

    Móa, hồi nhỏ co coi tuồng kịch co thằng kia vô tình dc biết đề thi trứoc (thang nhà giàu mua đề rui dua cho nó giải),song toi giớ thi,phát đề thi ra,giống y chang cai đề thi no da giải, nó noi giám thị la đề thi đa bị lộ và eo chịu làm bài = )) = )),làm rối tung mọi chuyện lên. Chắc vo kich này ý muốn ca ngợi thagn này thì phải =))
     
  15. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi đó h có bao h học được thuộc lòng đâu, chỉ học binh thường thôi, khúc nhớ khúc wên mà thi cũng thấy qua wài, chỉ có là điểm ko dc cao như các bạn khác học thuộc thôi, ko thể cố hơn dc vi bản thân mình ko thể nhớ hết dc một khối lượng chữ nhìu như vậy dc
     
  16. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tại lâu rồi ko học bài nên học ko vô á anh :smile:
     
  17. 4 quay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không phải đâu, hồi học sinh ngây thơ vô tư thì học thuộc lòng được, bjo già rồi học thuộc lòng ko được đâu, mà phải hiểu học mới vô, chỉ cần nhớ ý hiểu rồi cứ thế mà búa thôi
     
  18. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    ông này đi học chắc alone lắm nè
    hok ai thèm chơi lun.:feel_good:
     
  19. huki184259 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai chả vậy nhỉ, ngày xưa mấy cuốn lí hóa 10,11,12 nó nằm trong đầu em lun,
    giờ cầm cuốn sách úi cha nó nói ko thèm chơi với mình mới ghê
     
  20. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Mới biết cái định lí mới nè Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 2ps:

    Nói thiệt chứ nói về thẳng tính thì chắc tui là thẳng tính nhất rồi đó. Tui mà để trong lòng được cái gì tui chết liền. Tới nổi ba tui còn nói "con sau này đi làm mà như vậy sẽ bị người ta ganh ghét, hãm hại". Tính toán thì chả biết có ko. Chứ tính tiền giỏi thì có (tui giỏi Toán Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 3). Chơi với bạn bè tui chơi rất hết lòng. Thằng nào tốt với tui, tui tốt lại gấp 10. Tốt tới nổi bị có lần bị ông bạn giựt tiền luôn (cho nó mượn hơn 1tr, nó cóc trả, đổi số đt luôn). Làm nhóm lúc nào cũng ôm phần cực về mình (mà điểm thì chia đều). Ngay cả tui phao mà tui còn tự đánh máy, tự in xong ai cần thì tui send mail bản mềm hoặc in dùm người đó. Thực dụng thì... tui hơi bị thừa Đầu óc bị chai rồi hả ta!!! - 4 Ông chỉ nói đúng được cái tui thực dụng thôi. Vì "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Học mấy môn tào lao đó ko nổi thì phải phao. Không phao cho mà rớt, đóng tiền học lại miết à? Còn với những môn tui thích (ex: Toán chẳng hạn), tui ko biết làm cũng chẳng để ai chỉ tui đâu. Vì môn đó cần tư duy, tui ko thể ăn cắp chất xám của người khác được.
     

Chia sẻ trang này