Tìm kiếm bài viết theo id

Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 2/8/11.

ID Topic : 3628110
Ngày đăng:
2/8/11 lúc 22:11
  1. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Hỏi để xác nhận thôi. Hồi đó có tới 1 công ty rất lớn của Thụy Sĩ phỏng vấn 100% bằng Tiếng Anh xong đổ cả mồ hôi hột. Mà trình độ của tớ chỉ ở mức Cao đẳng thôi nên từ đó sợ phỏng vấn 100% bằng Tiếng Anh luôn. Chắc phải đi học Tiếng Anh thêm để có sức chiến đấu với mấy công ty nước ngòai quá.
    - Cùng câu hỏi, zô phỏng vấn 100% bằng Tiếng Anh là điều mà làm cho mọi người sợ hãi nhất. :confuse:
     
  2. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phỏng vấn tiếng Việt :smile:
    Lúc đi lên cũng chuẩn bị tinh thần là bị phỏng vấn tiếng Anh rồi, tiếng Anh em thì gà lắm, lúc chị đó hỏi em cũng trả lời thẳng thắng
    Tiếng Anh em không có điều kiện trau dồi nhiều nên rất dở, muốn giỏi thì phải đi học, mà muốn đi học thì phải có tiền. Hiện tại em đang làm bước đầu tiên, đó là kiếm tiền :smile:
     
  3. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Trả lời hay quá Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  4. pro_not_miss Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bn nên xem kỹ thông tin,các yếu tố càn và đủ cuả bn và cuả cty
     
  5. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    chúc mừng nhe, thường nếu công ty không nhắm bạn thì người ta ko nói đến mấy vấn đề này đâu Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 3
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Sợ gì mà sợ
    sáng nay (11h) tui phỏng vấn với 1 ông Singapore trên Lý Thường Kiệt, có
    1 anh người Việt ngồi kế nữa, mình cũng an tâm nếu ko hỉu gì thì có thể hỏi.
    Nhưng ko, tất cả đều phải nói TA, quay mình gần 1h30p , anh Kĩ Sư đó vào
    chung là để PV cho rõ cái CV mình đưa lên và test mình, chứ ko có hỗ trợ
    dịch..hic...vị trí Service Enginnering mà chơi toàn TA không, cũng may cũng
    có chút nhan sắc, nhầm, kiến thức, nên AC giao tiếp ko làm khó mình dc....
    Lại về và chờ Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
    P/S Thật ra PV TA sợ nhất là người Việt làm khó người Việt với nhau, chứ nếu người nước ngoài (Nhật,Hàn,Trung,Sing và nếu Anh,Mĩ hoặc Âu thì yên tâm)
     
  7. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    bro phỏng vấn gì mà lâu dữ vậy ???Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1
     
  8. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Sặc, bon chen dữ vậy, có việc làm ở cao ốc rồi mà!Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1
     
  9. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    _ Chiều nay minh mới đi PV bên công ty Dai Ichi Life ( Bảo Hiểm Nhân thọ ), vị trí nhân viên tư vấn tài chính ( cv chính là đi bán bảo hiểm @_@)...Có vẻ như được nhận rồi, mà cũng thấy sợ sợ,..tại vì làm ko có lương cứng, hưởng hoa hồng trên hơp đồng thôi.
    _ Cái thứ 2 nữa là đây là công ty của Nhật Bản..có chế độ làm việc lâu năm..Mình thì có cái tính thích bay nhảy nếu có chỗ lương cao hơn. Giờ chẳng biết sao, sáng mai là phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ cho bên tuyển dụng. 1 nửa cũng ham làm, 1 nữa ko..chẳng biết thể nào..mới ra đời, thấy khó quá, a e vào tư vấn giúp @_@ Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự
     
  10. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Không có lương cứng thì chán nhỉ nhưng dù sao cũng chúc mừng bác thoát khỏi danh sách thất nghiệp Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1
     
  11. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hiện tại mới ra trường, không muốn làm "nhà báo" nữa...Nhưng làm ko có lương cứng, hơi nản.chả biết sao. Vừa muốn vừa ko, ko biết có hợp koAi lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1
     
  12. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    tình hình của e thì thật tệ mấy bác ơi!
    năm nay 25t, học marketing, chưa ra trường thì đi theo gia đình xuất ngoại rồi cuối cùng quay lại VN với cái bằng 12/12 biết marketing thuộc loại khá mà giờ gia đình không tin tưởng cho vốn nên pó tay, muốn tìm việc làm để còn tích lũy sau này ra đời với ngta vậy mà chưa có cty nào nhận vai trò marketing or kinh doanh!!!
     
  13. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác cố gắng tìm việc nữa lên, người ta 30,40 tuổi còn đi kiếm việc nữa là bác mớ 25t
     
  14. hongkim0789 Thành Viên Cấp 5

    haiz thằng em cũng đang kiếm việc kế toán mà chưa ra đây.....
    P/S anh em nào mua bán cần SHIP hàng hay chuyển phát nhanh hàng hóa thư từ thì ủng hộ dùm em gái dưới SIGN nhé....
     
  15. victoriabmt Thành Viên Cấp 5


    mình thì xin bên kiểm toán mà cũng khổ cực quá, giờ chưa tìm đc cái bằng C tiếng anh nên vào vòng chọn hồ sơ là out mất rồi :too_sad:
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Em không biết, hẹn 11h, mới 10h10p em lót tót chạy lên, sợ kẹt xe và không bit đường, vô quán cafe ngồi chờ tới 10h53p chạy lại, tip tục ngồi chờ tới đúng 11h có anh KS dắt vô PV với Sếp người Singapore. Vừa vào là ổng khen em đúng giờ, hic, thằng nào PV cty mà ko tới sớm, tới muộn mất điểm chit.
    Vô ổng quay cái CV 1 hồi xong, pát xê qua cho đại ka người VN, đại ka người VN quay tiếp (chủ yếu là nói về CV em đã làm xem có thật sự là em có KN hay không, vì KN 4,5 năm ko phải ai cũng làm, nên họ muốn bit chính xác kĩ năng về Kĩ thuật mình tới đâu. Em ra khỏi chỗ đó mới dám bật DT lên xem giờ thì đã 12h20p...
    Chỗ đó cancel tao không 1 lời giải thích, chả hiểu sao nữa, tin tuyển dụng thì vẫn thấy còn trên mạng đó, lý ra accept hồ sơ tao rùi thì phải del tin đó chứ vi chỉ tuyển có 1 người à...ôi, chả biết số phận thế lào nữa, mai đi PV ở 2 chỗ : 1 bên Tân Bình, 1 bên khu biệt thự Ngân Long quận 7, xa chit pà lội...
    Chú Thành muốn đi làm với anh hem, hùi sáng ông Sếp Sing nói đang kiếm có thể là 2,3,4 service Engineer vì muốn có 1 cái group có good relationship với KH, chủ yếu tạo dựng mối quan hệ tốt để dễ bán hàng, chỗ này bán thiết bị là chủ yếu...
     
  17. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Có kèo thì call tao phát (sẽ có cà phê :baffleAi lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự, có số rồi đúng hem?Ai lận đận trong việc kiếm việc làm thì vào đây tâm sự - 1 Đang apply vô vài công ty bán hàng kĩ thuật. Giờ chưa có kn nên chỉ có đi bán hàng thôi, mà bên chú bán về thiết bị gì?
    Tiếc cho cả tháng nộp online vô ích ghê, rút kn giờ thấy chỗ nào thì nộp trực tiếp thẳng đơn chỗ đó luôn.
     
  18. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Quận 7 là địa bàn của chú mừ xa gì:look_down: Tuần trước cũng lót tót với ku An lên KCX Tân Thuận, vô nộp cái đơn trong văn phòng GTVL rồi về, anh nhận hồ sơ phán là điện tử tự động hiện chưa có nhu cầu-> nản :too_sad:, chả biết bao giờ nó mới gọi, thấy phiêu quá! Mà thấy ngoài văn phòng tuyển công nhân lắp ráp điện tử lương tới 4,5tr/tháng, kinh!
    Vô mấy cái mục tuyển điện/điện tử toàn là việc làm bên điện, sặc! Học điện tử với diode, bjt,... orcad, vdk, proteus,... giờ coi như bỏ phí:confuse: Còn mấy cái bên điện công nghiệp (biến tần, contactor,...) học hồi đó như cưỡi ngựa xem hoa!
     
  19. Shjnshjn.6169 Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng đang muốn kiếm 1 việc gì đó như bán hàng để giết time .. dào này nhiều chuyện buồn wa ko muốn suy nghĩ đến nữa
     
  20. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    zô điểm danh cái, mới thất nghiệp 1 tuần, sắp tới đi pv vài chỗ, hi vọng sẽ có cv trong tháng này.
     

Chia sẻ trang này