Tìm kiếm bài viết theo id

Chung tay giúp bé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cfc033, 8/9/11.

ID Topic : 3803638
Ngày đăng:
8/9/11 lúc 13:40
  1. cfc033 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    22/1/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    10,678
    http://dantri.com.vn/c167/s167-515720/me-oi-xin-dung-mang-con-ve-con-so-phai-chet-lam.htm

    “Mẹ ơi, xin đừng mang con về con sợ phải chết lắm”
    (Dân trí) – Người mẹ nghèo rối bời tâm can nhìn đứa con thơ cố níu lấy tay mình van lơn. Chị bối rối vì trót nói trước mặt con “chắc phải mang bé về”. Dẫu biết rằng chị sẽ vĩnh viễn mất con nhưng vợ chồng chỉ còn hai bàn tay trắng, chị biết làm gì hơn.
    Mười năm về trước, tình yêu mộc mạc của anh trai cày và cô giáo mầm non nơi xứ Quảng đã lay động tâm hồn của biết bao con người trên vùng quê nghèo Quế Sơn. Hai tâm hồn đồng điệu ấy tìm được hơi ấm của nhau, để đến ngày hôm nay kết quả tình yêu của họ là hạnh phúc vô bờ khi có được 3 “thiên thần”: Ngọc Thúy (11 tuổi) Ngọc Trâm (9 tuổi) và Ngọc Cẩm (7 tuổi).

    Dù cuộc sống khó khăn, nhưng gia đình anh Thái Ngọc Hùng (37 tuổi) và chị Lê Thị Thu Thảo (37 tuổi) không ngày nào vơi tiếng cười. Cả ba cô con gái đều biết cách làm vui lòng đấng sinh thành, không chỉ chăm việc nhà đỡ đần cho mẹ cha, bé nào đến lớp cũng luôn là “dũng sĩ” của điểm 9 điểm 10. Hết việc đồng áng lại bắt tay vào nghề phụ hồ nhưng vợ chồng anh Hùng chẳng biết mệt mỏi vì niềm tin “sự cực nhọc của mình hôm nay sẽ tạo tiền đề để các con vững bước trên con đường tri thức”.

    Chung tay giúp bé


    Người mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột khi nghe tiếng thổn thức của con

    Những tưởng cuộc sống ấm êm của gia đình họ sẽ bình lặng trôi đi, ngờ đâu sóng gió thình lình ập đến gieo rắc mầm đau khổ. Buổi chiều muộn khi hoàng hôn đã khuất bóng sau lũy tre làng, chị Thảo lật đật trở về từ cánh đồng. Đến đầu ngõ lòng người mẹ có linh cảm chẳng lành vì không thấy các con ríu rít ra đón như mọi ngày, bếp núc cũng lạnh tanh… Chị chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đứa con lớn đã hớt hải chạy đến “mẹ ơi bé Cẩm bị làm sao ấy, em cứ kêu mỏi lưng, đau đầu gối con xoa bóp hoài mà chẳng thấy đỡ”. Ném vội cái cuốc xuống đất chị nhào vào nhà.

    Gần 10 năm tận tụy với những mái đầu trẻ thơ ở trường mầm non xã Quế An, nhưng khi chị Thảo nghỉ phép sinh bé Cẩm cũng là lúc nhà trường giảm biên chế. Chị chỉ là giáo viên hợp đồng nên mơ ước mang cái chữ đến cho con trẻ từ đó cũng phải gấp lại cùng trang sách. Rời công việc yêu thích cô giáo làng quay về với đồng ruộng, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng quanh năm vợ chồng chị cũng chỉ kiếm được cho các con những bữa cơm dưa cà mắm muối.

    Anh Hùng tháo vát nên học được việc phụ hồ làm nghề tay trái lúc nông nhàn, công việc thất thường nhưng nhờ có nó mà tiền học hành của các con cũng nhẹ gánh phần nào. Dù đã cố gắng phấn đấu, nhưng gia đình họ vẫn chưa thể “thoát nghèo” nên khi nghe đứa con gái út đau yếu bất thường chị Thảo đã phát hãi. Tưởng con chỉ nhức mỏi bình thường nên chị xoa bóp rồi mua thuốc cho bé uống. Nhưng ngờ đầu bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng thêm, bé Cẩm xuất hiện các triệu chứng chướng bụng, không tiêu tiểu.



    Chung tay giúp bé - 1
    Bé Ngọc Cẩm run rẩy nghĩ đến cảnh sẽ vĩnh viễn phải xa rời mẹ cha và hai chị

    Hai vợ chồng bàn tới tính lui rồi quyết định mang con đi bệnh viện kiểm tra. Vét sạch sành sanh trong nhà chỉ còn không đủ tiền xe đưa con đi, chị chạy ngược chạy xuôi vay mượn của bà con lối xóm được hơn 3 triệu rồi hỏa tốc lên đường. Mới đưa bé đến bệnh viện địa phương, các bác sĩ đã chuyển ngay ra bệnh viện Đà Nẵng vì bé bị tràn dịch màng phổi. Kết quả xét nghiệm máu tại đây bác sĩ kết luận bé bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (một dạng của ung thư máu - PV).

    Nghe bệnh của con như sét đánh ngang tai, vợ chồng chị Thảo đờ đẫn hồn xiêu phách lạc. 12 triệu vay nặng lãi cùng mọi vật có giá trong nhà kể cả chiếc xe đạp đi học của lũ trẻ cũng đội nón ra đi theo một tháng điều trị của bé Cẩm tại Đà Nẵng. Nhưng bệnh tình của bé ngày một trở nặng nên đầu tháng 8 cháu phải chuyển vào bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM để tiếp tục chạy chữa. “Còn nước còn tát” anh Hùng cầm cố nhà đất, nhờ người vay mượn được thêm 35 triệu đồng tất tả theo con.

    Hy vọng tràn trề đã tiếp thêm nghị lực cho gia đình khi BS Phạm Hữu Luôn, Phó khoa Huyết học trẻ em cho biết: “Tình trạng bệnh của bé chưa đến mức nặng, nếu điều trị theo đúng phác đồ thì tỷ lệ thành công để đạt được việc đẩy lùi bệnh lên đến 80%.” Tuy nhiên, bé phải trải qua ít nhất 5 đợt điều trị trong vòng 3 năm, chi phí cho mỗi đợt điều trị sau khi bảo hiểm chi trả gia đình còn phải thanh toán hơn 50 triệu đồng, bên cạnh đó còn nhiều khoản khác nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

    Thêm một tháng bé Cẩm chữa trị tại TPHCM qua đi, số tiền anh Hùng mới xoay được chỉ như muối bỏ biển “sắp hết rồi anh ạ, giờ còn được mấy trăm nghìn nữa thôi”. Nhìn đứa con thơ co ro trên giường bệnh, những tiếng rên của bé như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng chị Thảo. Vợ chồng chị đang “giằng xé” chẳng biết nên đưa con về hay tiếp tục để con nằm viện thêm được ngày nào biết ngày ấy.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1. Chị Lê Thị Thu Thảo, Phòng 314, khoa Huyết học Trẻ em, bệnh viện Truyền máu Huyết học, TPHCM.

    Điện thoại: 0934.714.540

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

    Email: quynhanai@dantri.com.vn

    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0451 001 944 487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

    Account Number: 045 137 195 6482

    Swift Code: BFTVVNVX

    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359

    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

    * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002

    Swift Code: MSCBVNVX

    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

    3. Văn phòng đại diện của báo:

    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

    Vân Sơn
     
  2. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    em bé nhìn mặt sáng quá
     
  3. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    nhìn kute boy korea nhỉ, tóc xì tin đấy
     
  4. cfc033 Thành Viên Kim Cương

    tin mới nhận

    http://dantri.com.vn/c167/s167-516395/quy-nhan-ai-hoa-toc-den-voi-chau-be-so-phai-chet.htm

    Quỹ nhân ái hỏa tốc đến với cháu bé “sợ phải chết”
    (Dân trí) - Ngay sau khi bài viết “Mẹ ơi, xin đừng mang con về con sợ phải chết lắm” được đăng tải trên Dân trí Tổng biên tập của báo đã quyết định trích 5 triệu đồng từ Quỹ nhân ái hỗ trợ khẩn cấp giúp gia đình an tâm điều trị bệnh cho bé.
    >> “Mẹ ơi, xin đừng mang con về con sợ phải chết lắm”

    Chung tay giúp bé
    Những đồng tiền trong túi dần cạn, mấy ngày qua anh Hùng đã cố gắng đi tìm việc làm với hy vọng “cho bé ở bệnh viện thêm được ngày nào quý ngày đó”. Nhưng giữa chốn đô thị, người nông dân “lớ ngớ” chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng ấy chẳng xin được việc gì để làm, trong khi đó đứa con gái đã bước vào giai đoạn điều trị đầu tiên.



    Để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, bé Cẩm đang rất cần sự giúp sức của cộng đồng
    Trước tình cảnh ấy, chiều ngày 08/9 đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp tới gia đình bé Thái Ngọc Cẩm. Bất ngờ nhận được sự giúp đỡ này, chị Thu Thảo vừa vui mừng, vừa xúc động đến không cầm nổi nước mắt. Vợ chồng chị đang phải sống ở tình thế “tiến thoái lưỡng nan” trong việc quyết định số phận của đứa con thơ, khoản kinh phí trên dù không lớn nhưng nó như chiếc cọc để họ bấu víu khi đang chới với giữa dòng.

    Bắt đầu bước vào giai đoạn hóa trị, Ngọc Cẩm đang phải trải qua đau đớn khi buộc phải chọc tủy để làm các xét nghiệm. Mái tóc đen láy của cháu ngày nào gia đình cũng đã phải cạo sạch bởi sớm muộn gì mái đầu của con trẻ cũng sẽ chẳng còn cọng tóc nào. Nhưng những đau đớn về mặt thể xác với Ngọc Cẩm dường như chẳng có gì đáng sợ. Phải xuất viện về nhà để chờ đợi ngày lìa xa gia đình đó mới là điều kinh khủng, ám ảnh cháu cả trong giấc ngủ.

    Theo thông tin từ gia đình, sau khi đọc được bài viết về hoàn cảnh của bé trên Dân trí, một số bạn đọc cũng đã gọi điện chia sẻ cả về vật chất lần tinh thần. Cầm khoản tiền Dân trí hỗ trợ trên tay, chị Thu Thảo nghẹn ngào: “Chi phí điều trị của bé quá tốn kém, vợ chồng tôi chẳng biết làm thế nào để lo được cho con, tiền vay mượn được cũng sắp hết rồi, 5 triệu đồng được báo giúp ngày hôm nay con tôi sẽ có thêm một khoảng thời gian nằm viện nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo!”

    Vân Sơn
     
  5. MyLove-Chihuahua Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bé dễ thương nhưng tội nghiệp wa'
     
  6. laiminh Thành Viên Cấp 6

    Đáng thương quá!
     
  7. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    biết là cứu dc, nhưng ko có tiền nên "sống chết mặc bay" luôn, nản !
     
  8. ikhoa_90 Thành Viên Bạch Kim

    KQA chúc bạn dk!hiii....làm ăn phát đạt nhé,bạn hiền...
     
  9. xiaodandan Thành Viên Kim Cương

    tui đã giúp bé qua wtt, mong bé sẽ qua khỏi!!! ngàn lời cầu nguyện dành cho con!!!
     
  10. kennymc Thành Viên Kim Cương

    dạo này hơi bận bịu, chắc hết tuần này, a e thông cảm dùm mình nha Chung tay giúp bé
     
  11. cfc033 Thành Viên Kim Cương

    mong bé đủ tiền chữa bệnh
     
  12. C'est.La.Vie Thành Viên Kim Cương

    vui vẻ làm ăn nè
     
  13. ChaienMap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn thương wá àh.Những mảnh đời bất hạnhChung tay giúp bé
     
  14. cfc033 Thành Viên Kim Cương

    Tin vui

    Cháu bé “sợ phải chết” đã nhận được hơn 600 triệu đồng
    (Dân trí) - Cả gia đình đang sống trong cảnh bần hàn thì đứa con gái út mắc căn bệnh hiểm nghèo, “lực bất tòng tâm” vợ chồng chị Thảo đã tính đến chuyện mang bé về. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, đến nay bé đã nhận được hơn 600 triệu đồng.
    >> “Mẹ ơi, xin đừng mang con về con sợ phải chết lắm”
    Sự bình phục nhanh chóng của đứa con và tình thương của cộng đồng xã hội đến với gia đình chị Thảo chẳng khác nào một phép mầu nhiệm. Hơn 2 tháng trước, tấn bị kịch đau đớn đã ập xuống gia đình bé nhỏ khi đứa con gái út bất ngờ mang phải căn bệnh quái ác “bạch cầu lympho cấp" – một dạng của ung thư máu.

    Số phận của đứa bé vô tội tưởng như đã không tìm được lối thoát bởi mẹ cha quá nghèo. Bán hết mọi vật dụng trong gia đình, cầm cố nhà đất, vay mượn tứ phương… nhưng số tiền mà vợ chồng anh Hùng có được chẳng đủ để lo cho đứa con gái nằm viện điều trị trong vòng một tháng đầu. Mang con vào TPHCM điều trị nhưng vợ chồng anh Hùng đều hiểu rằng “mang đi để bé đỡ tủi thân”.

    Chung tay giúp bé

    May mắn đến với bé cẩm như một phép mầu nhiệm
    Sau khi Dân trí đăng bài viết Mẹ ơi, xin đừng mang con về con sợ phải chết lắm, gia đình chị Thảo đã nhận được hàng nghìn cuộc điện thoại của bạn đọc khắp trong và ngoài nước. Người gọi điện chia sẻ về tinh thần, người ủng hộ về mặt vật chất. Một tháng sau, thông qua Quỹ nhân ái của Dân trí và sự ủng hộ trực tiếp đến gia đình, khoản kinh phí các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Cẩm điều trị bệnh đã được hơn 600 triệu đồng.

    Nhờ đó, bé Ngọc Cẩm đã có đủ điều kiện cho việc chữa trị, hiện bé đang được bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM điều trị theo phác đồ để đẩy lùi tế bào ung thư. Theo BS, Phạm Hữu Luôn - Phó khoa huyết học trẻ em, việc điều trị của bé sẽ trải qua 5 đợt, thời gian điều trị kéo dài khoảng 3 năm kết hợp cả điều trị nội trú và ngoại trú. Bé Ngọc Cẩm sắp bước qua đợt điều trị thứ nhất, sau khi kết thúc đợt điều trị này bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá lại diễn tiến bệnh.

    Chung tay giúp bé - 1

    Việc điều trị khiến cơ thể đau mỏi, nhưng bé vẫn gắng gượng để học
    Trong tâm trạng vui mừng pha lẫn xúc động, chị Thu Thảo cho biết: “So với ngày đầu mới nhập viện, con gái tôi đã khỏe hơn rất nhiều, hiện bé đã có thể tự đi lại và ăn uống rất tốt. Để Ngọc Cẩm không bị dán đoạn kiến thức, tôi đã đi mua sách giáo khoa lớp 2 về kèm cho bé học. Con tôi có được ngày hôm nay là nhờ Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình xin chân thành cảm ơn quý báo, cảm ơn các mạnh thường quân.”

    Vân Sơn


    Thật đúng với câu lá lành đùm lá rách ông bà xưa đã nói
     

Chia sẻ trang này