Tìm kiếm bài viết theo id

Phải làm sao đây?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blindlove2911, 7/8/12.

ID Topic : 5499460
Ngày đăng:
7/8/12 lúc 21:05
  1. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    Mình ko phải là công tử, ko phải dân sg ai cũng vậy đâu bro.
     
  2. .123f Thành Viên Cấp 2

    thế bác cứ thử đi,cái khó ló cái liều,hehe. e cũng từng lang thang gần 1 năm,nhận ra trời k tuyệt đường người bao giờ,cứ đến lúc thật sự k còn gì,bác sẽ tự biết phải làm gì để tồn tại.
    năm e đi bụi ở vĩnh phúc,lang thang k cón 1 xu,đi như thằng bụi đời,cuối cùng xin vào cửa hàng sắt,vác sắt hết ngày xin tiền ứng trc 1 ngày lun đó,rồi cũng qua cả mà thôi.nói chung là chẳng chết dc đâu,đôi khi lại nhận ra vài điều hay hay.
     
  3. khicon_charming Thành Viên Cấp 2

    rồi xong ! Đi luôn cmn cái xe rồi.
     
  4. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    hình như pro này ham cá độ thì phải, có phải vừa ra bán con jupiter hok ta?
    nước này thi dầu ăn+ nón bh. công viên gia định thẳng tiến thoy bạn ơi...khổ 1h mà sống dc 1 tuần ak' .hihi
     
  5. khicon_charming Thành Viên Cấp 2

    nhìu khi hông tới 1h đâu, 15p nửa tiếng j hà :snicker:
     
  6. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    hóng các pác tư vấn, thấy toàn là dầu ăn hok à =.=
     
  7. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    cứ đói nhăn răng ra là tự nhiên bản năng sinh tồn giúp mình đứng lên đi kiếm cái ăn mà !còn bạn nói gia đình bạn bỏ bạn chết đói ? phải tự lục cánh sinh thôi , mình phải tự cứu mình trước , ko cứu dc nữa mới nhờ người khác cứu !
     
  8. produck Thành Viên Cấp 2

    haiz,nói thật với bạn chứ có khối việc để làm,đừng than vãn nữa vào wed kiếm việc đi bạn a2h,mình là đàn ông con trai phải biết tự lực cánh sinh,đừng vì khó khăn trc mắt mà than vãn..........không thì dầu ăn + công viên thẳng tiến :hungry:
     
  9. Voica Thành Viên Cấp 2

    Đồ nghề đi làm .... vịt hả bác?
     
  10. cuongpk Thành Viên Vàng

    thế trước đo cậu sống bằng gì? làm gì, đâu phả tự nhiên như vậy
     
  11. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    ý Bác ấy là Thông đi*t đó Bác:sweet_kiss:Phải làm sao đây?
     
  12. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Thiếu cha gì nghề bạn ơi , ráng kiếm 1 nghề nào đó có chỗ ăn chỗ ngủ lại luôn đi rồi từ từ tính tiếp .

    Chúc bạn mau chóng vượt qua
     
  13. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    gần chỗ mình có chỗ rửa xe hơi, ko bao ăn nhưng có chỗ ngủ.
    Thấy mấy thằng nói cũng đủ sống vì ngoài lương cũng có bo nữa (xe hơi mà)
    Được mình chỉ chỗ cho (quận 8)
     
  14. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Mua liều thuốc chuột chết đi!! kekekekek~! Ngồi đó mà than!!!
     
  15. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    được thông cũng đỡ, bị thông cái chik cha luôn....
     
  16. langbaml Thành Viên Cấp 5

    ngày xưa, mình lên SG sống, mình dân tỉnh nha. Mình muốn tự lập kiếm tiền, ko nhờ vả gia đình. Công việc đầu tiên là mình xin dọn sân khấu cho công ty Văn Nghệ của thằng cha j sáng tác bài "đêm trăng tình yêu" đó các bạn. Dọn mệt chết cha, 1 buổi tối dc 50k + 1 tô phở, vào cái kho trên đường D2 bê đồ lên xe tải, toàn là sắt với loa thùng, cái nào cũng nặng chà bá, mà bắt 1 ng khiêng. Có đi làm rồi mới biết quí trọng đồng tiền và gia đình bác ạk. Nhớ nhất là lần lễ quốc khánh của Úc, bọn nó ăn mừng bên Văn Thánh, mình và mấy đứa bạn đứng ngoài nhìn cho tới khi bọn nó chơi bời đã xong (10h đêm chờ tới 2h sáng), đi lượm đồ bọn nó vứt với lượm mấy chai rượu tây. hehe, mình lượm dc cái mũ và 1 đôi giày => tếu lắm. Có khó thì mới ló cái khôn bác ak, chúc bác mau vượt qua nhé. Ko thiếu j việc để làm đâu
     
  17. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đời là bể khổ mà....
     
  18. tran van trung Thành Viên Vàng

    dân quê lên tĩnh , mấy bác cho e hỏi cái , e thấy mấy bác cm dầu ăn nhiều quá , vậy dầu ăn là gì vậy ??
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    sao lại bỏ nhà đi thế, mà chẳng biết lo xa gì cả, đã bỏ nhà đi thì phải chuẩn bị cho kĩ chứ, gom 1 số đổ ở đi nữa để phòng ngừa trong những lúc chưa tìm đc tiền xài
     
  20. langbaml Thành Viên Cấp 5

    dầu ăn cho người ta thông đít, thế cũng hỏi
     

Chia sẻ trang này